Sau khi gây án, Lâm trốn vào đất liền và 4 ngày sau đến cơ quan điều tra tại TP.HCM đầu thú.

Kiên Giang: Gã ‘giang hồ’ đâm chết người bằng chai bia ra đầu thú

Duy Khang | 21/01/2019, 17:30

Sau khi gây án, Lâm trốn vào đất liền và 4 ngày sau đến cơ quan điều tra tại TP.HCM đầu thú.

Ngày 21.1, đại tá Phạm Trung Thành, Trưởng Phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Kiên Giang, cho biết cơ quan điều tra đang trên đường di lý Nguyễn Tùng Lâm (28 tuổi, ngụ H.Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng) từ TP.HCM về Kiên Giang để điều tra hành vi “Giết người”.

Sau khi gây án, Lâm trốn vào đất liền và đến cơ quan điều tra tại TP.HCM đầu thú. 4 nghi can liên quan có 1 người bị công an bắt giữ vào sáng 17.1, 3 người còn lại đang bỏ trốn.

Lâm là nghi can chính trong vụ đập vỏ chai bia đâm chết anh Nguyễn Thiện Tâm (quê Cần Thơ) tại Phú Quốc, Kiên Giang.

Theo cơ quan điều tra, rạng sáng 17.1, Phạm Văn Dũng (42 tuổi, ngụ xã Dương Tơ) cùng Nguyễn Văn Phụng (19 tuổi), Nguyễn Văn Giang (37 tuổi) và anh Tâm vào quán bia 555 ở KP.1, TT.Dương Đông. Dũng sau đó xảy ra mâu thuẫn với bàn cạnh bên có 12 người (3 nữ).

2 nhóm thanh niên sau đó xảy ra mâu thuẫn rồi đánh nhau. Trong lúc ẩu đả, Lâm (trong nhóm 12 người) đã đập chai bia rồi dùng phần nhọn ở cổ chai để đâm Tâm tử vong. Còn Dũng thì bị nhóm của Lâm chém trọng thương.

Hàm Yên
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Những chuyến xe nghĩa tình mang nước sạch đến vùng hạn mặn ĐBSCL
5 giờ trước Bảo vệ môi trường
Hiện nay, Sóc Trăng, Bến Tre, Tiền Giang là những vùng bị nhiễm mặn nặng và có nhiều hộ dân đang “khát nước”. Hàng ngày, những chuyến xe hay sà lan chở nước đã được các nhà hảo tâm tổ chức chở khẩn cấp đến cứu trợ cho bà con.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Kiên Giang: Gã ‘giang hồ’ đâm chết người bằng chai bia ra đầu thú