6 năm kể từ lúc chia tay bạn gái quen từ thời là sinh viên năm nhất, Duy đã cưới vợ và con trai 3 tuổi. Mới đây, anh tình cờ gặp lại bạn gái cũ khi đi đón con ở trường mầm non.

Bạn gái cũ là cô giáo chủ nhiệm lớp con trai: ‘Em sẽ quan tâm cháu hơn!’

Phạm Hồng Quân | 02/11/2019, 09:59

6 năm kể từ lúc chia tay bạn gái quen từ thời là sinh viên năm nhất, Duy đã cưới vợ và con trai 3 tuổi. Mới đây, anh tình cờ gặp lại bạn gái cũ khi đi đón con ở trường mầm non.

Xem thêm:Tông chó té xe, gã trai ở Bắc Kạn dùng gạch đá và gậy giết chó để trả thù

Gây tai nạn, tài xế ô tô tình cờ giúp công an bắt được 2 kẻ trộm xe máy

Clip cụ ông chở gái vào khách sạn, không trả tiền phòng còn đánh bác lễ tân dã man

Clip cô gái làm rớt xấp tiền ra đường Hà Nội, 2 cụ ông tham lam lao tới nhặt rồi bỏ đi

Cô gái 17 tuổi khoe giấy báo có thai 8 tuần, chồng sắp cưới vội vã khóa Facebook

Điều đặc biệt khi Như - tình cũ của Duychính là cô giáo chủ nhiệm lớp con trai anh. Hỏi thăm qua lại,Như cho biết vẫn chưa cưới chồng.

Trái đất tròn nên mới đưa Duy gặp lại Như trong hoàn cảnh như thế này.

Mời bạnđọc qua tâm sự bên dướiđể biết cả hai ứng xử ra sao ngày tái ngộ:

Tôi tốt nghiệp được 4 năm, vợ tôi ra trường vào 2015. Chúng tôiđã kết hôn được gần 4 năm, hiện có bé trai 3 tuổi,

Trước đây, tôi có mối tình kéo dài 2 năm với cô sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương khi còn học năm nhất và kết thúc vào cuốinăm 2. Chúng tôi chia tay đến nay cũng được 6 năm. Được 1 năm sau chia tay, tôi có mối tình mới với người vợ hiện tại.

Chúng tôi cũng tìm hiểu nhau được hơn 1 năm và sau khi cả hai cùng tốt nghiệp thì kết hôn, đến 2016 đón bé trai đầu lòng.

Hè vừa rồi, bé cũng 3 tuổi nên chúng tôi cũng quyết định cho cháu đi nhà trẻ. Do tính chất công việc của tôi phải đi sớm về muộn hơn vợ nên việc đưa đón con do vợ làm. Tuần trước, vợ tôi có việc bận về muộn nên tôi phải thay vợ đi đón con.

Khi đến trường, tôitìm mãi mà không thấy lớp con trai học ở đâu, bỗng nghe tiếng gọi thấy quen quen của một cô gái:Anh ơi, anh đến đón cháu ạ”.

Tôi liền quay lại thì bất ngờ gặp ngay người yêu cũ và cô ấy cũng nhận ra:Anh Duy, anh đến đây đón con à?”.

N, em dạy ở trường này à? Anh đến đón con, nhưng anh tìm mãi không thấy lớp con anh đâu?”.

Cháu nhà anh học lớp nào?”.

Lớp 3 tuổi vừa nhập học hè vừa rồi, 3E”.

Vậy là cháu học lớp em rồi, em chủ nhiệm lớp luôn”.

Cháu tên là gì?”.

Cháu tên Hoàng”.

Vậy để em dẫn anh lên đón cháu nhé! Lúc chiều chị nhà anh cũng có gọi điện cho em rồi, nói là có người đến đón giúp. Cháu học tầng 2 cơ anh ạ.

Thế em dạy ở đây được lâu chưa?”.

Em dạy ở đây cũng được một năm rồi, mà công việc của anh dạo này thế nào? Thấy anh thay đổi nhiều so với mấy năm về trước.

Công việc của anh cũng tạm ổn thôi. Thế em đã lập gia đình chưa?”.

Dạ, em chưa lập gia đình.

Khi lên đến lớp, cô giáo gọi: “Hoàng ơi, con ra có bố đến đón này.

Bỗng thằng bé chạy một mạch ra ngoài cửa ôm lấy tôi rồihỏi:Mẹ đâu? Sao mẹ không đón con?”.

Mẹ nay về muộn nên bố đến đón con. Đi học có nghịch không? Có nghe lời cô giáo không?”.

Cô ấy cũng nói luôn:Ở lớp cháu ngoan hay chơi với bạn nhưng thỉnh thoảng cũng nghịch lắm đấy anh, mà con trai ai tầm tuổi này cháu nào cũng thế. Cháu nhà anh có những cái điểm đẹp nhất của bố và mẹ, lại còn đẹp trai giống bố.

Thôi giờ muộn rồi, con chào các cô đi rồi bố con mình về nhé!”.

Thế là thằng bé chào cô rồi về. Cô hôn vào má thằng bénói nhìn đáng yêu nữa chứ.

“Cháu ở lớp cũng có khi nghịch nhiều thì em bảo cháu giúp anh nhé!”.

Không có gì đâu anh! Em sẽ quan tâm cháu hơn”.

Chào em nhé, cũng khá muộn rồi anh phải đưa cháu về. Em về sau nhé!”.

Thằng bé đi học ngay lớp người quen của bố thì gia đình cũng đỡ lo lắng hơn. Hy vọng cô cũng sẽ quan tâm tới cháu hơn.

Như hứa với bạn trai cũ rằng sẽ quan tâm con trai anh hơn - ảnh minh họa

Dân mạng đưa ra nhiều bình luận dí dỏm, hài hước sau khi đọc chuyệntrên.

“Không biết cô giáo nói quan tâm cháu hơntheo nghĩa đen hay bóng”;

“Bảo sao giờ các ông bố cũng chịu khó đưa đón con đi học lắm. Biết đâu gặp lại tình cũ”;

“Cháu lên 3, cháu đi mẫu giáo. Cô thương cháu vì có ba đón về”;

“Từ đó trở đi ông bố chăm đưa đón con đi học hơn”;

“Kiểu này chắc bố phải đi họp phụ huynh thường xuyên quá!”;

“Bài học rút ra từ chuyện này là anh nào quen bạn gái học sư phạm nên đối xử đàng hoàng với người ta, kẻo lỡ sau này chia tay mà gặp trường hợp như trên thì con cái không bị đì”...

Cách làm trứng giả ở Trung Quốc:

Xem thêm:Người mẫu cởi áo che chắn cho nữ sinh rách váy: ‘Anh chỉ muốn làm chuyện ấy với em’

Xe ben cán chết nam sinh lớp 6 ở Long Thành: Tài xế cố tình hay vô ý?

Tưởng chết khi va chạm xe tải, thanh niên bỗng ngồi dậy làm CSGT giật mình

Cô gái nghi bị bắt cóc minh oan cho tịnh thất Bồng Lai, nói không làm gái hay theo trai

Chân dài bế chó cảnh đi mua thịt chó ở Hà Nội, tài xế Grab cười tươi khi chở 'quỷ'

'Không thương, đừng nói lời cay đắng với 39 nạn nhân trong container ở Anh'

Em trai cô gái Hà Tĩnh chết trong container ở Anh bác tin nhà giàu, đốt ô tô không tiếc

Nghẹn ngào vì các status của cô gái nhỏ tuổi nhất nghi chết trong container ở Anh

Bị tố uống cà phê không trả tiền và sàm sỡ nhân viên, gã trai Khánh Hòa miệt thị chủ quán

Y Quyên
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bạn gái cũ là cô giáo chủ nhiệm lớp con trai: ‘Em sẽ quan tâm cháu hơn!’