Với phong độ rất cao của các cầu thủ, HAGL của HLV Guillaume Graechen đã giành ngôi nhất bảng A với 7 điểm, đồng thời chưa để lọt lưới bàn nào. Ngược lại SLNA vừa lách qua khe cửa hẹp để có mặt ở vòng bán kết, không nhiều người tin rằng đội bóng xứ Nghệ sẽ trả thành công món nợ 1 năm về trước với HAGL. Và thực tế đã trả lời như vậy.

Bán kết 1 U.19 Quốc gia 2020: Vượt qua SLNA, HAGL 1 vào chung kết

26/06/2020, 16:00

Với phong độ rất cao của các cầu thủ, HAGL của HLV Guillaume Graechen đã giành ngôi nhất bảng A với 7 điểm, đồng thời chưa để lọt lưới bàn nào. Ngược lại SLNA vừa lách qua khe cửa hẹp để có mặt ở vòng bán kết, không nhiều người tin rằng đội bóng xứ Nghệ sẽ trả thành công món nợ 1 năm về trước với HAGL. Và thực tế đã trả lời như vậy.

1 năm trước HAGL đã bất ngờ đánh bại SLNA 2-0 để tiến vào trận chung kết U.19 Quốc gia năm 2019 - Ảnh: KH

2 năm liên tiếp HAGL và SLNA gặp nhau ở trận bán kết giải U.19 Quốc gia. Còn nhớ 1 năm về trước, SLNA bước tới bán kết sau màn thể hiện chói sáng ở vòng bảng. Giữa lúc các cầu thủ đang hừng hực khí thế với phong độ rất cao thì đội bóng xứ Nghê bất ngờ bị đội chủ nhà HAGL đánh bại bằng 2 bàn trắng để đoạt luôn tấm về vào chơi trận chung kết.

Những cái tên trong đội hình HAGL cách đây hơn 1 năm hiện vẫn là những trụ cột của đội bóng phố núi như Duy Tâm, Nhĩ Khang, Quốc Việt, Thanh Khôi… Với SLNA cũng vậy, những cầu thủ như Mạnh Quỳnh, Quốc Thành… vẫn còn đó. Sau hơn 1 tình thế đã có phần thay đổi trái ngược. Năm nay, HAGL với phong độ ấn tượng ở vòng bán đã giành 7 điểm, nhất bảng A để vào vòng bán kết, còn SLNA phải rất chật vật với có thể tiến bước.

HAGL (áo trắng) đã chơi rất tốt ở vòng bảng - Ảnh: KH

Qua 3 trận đấu vòng bảng, lối chơi của HAGL vẫn vậy, các học trò HLV Guillaume Graechen vẫn thi đấu theo chiến thuật kiểm soát bóng chặt, ban bật, chuyền ngắn để tạo ra cơ hội ghi bàn, đồng thời đội bóng phố núi luôn hết mình ở từng trận đấu. Ngược lại, SLNA của HLV Nguyễn Văn Tiến bắt đầu cho thấy dấu hiệu chững lại của các cầu thủ, những Mạnh Quỳnh, Quốc Thành hay Xuân Bình không còn hừng hực khí thế mỗi khi ra trận, thậm chí để có mặt ở vòng bán kết, đội bóng xứ Nghê đã phải chơi bóng đầy tính toán trong trận đấu cuối cùng gặp Công An Nhân Dân ở vòng bảng.

Việc 2 đội bóng không còn xa lạ gì nhau chắc chắn sẽ khiến trận đấu hấp dẫn ngay từ đầu, cả 2 HLV đều không cần thăm dò đối thủ nữa khi lối đá của cả 2 đội đã quá rõ rệt. Kịch bản cũ khả năng sẽ diễn ra tại sân PVF trong trận bán kết 1 giải U.19 Quốc gia năm nay, đó là HAGL nỗ lực kiểm soát bóng tìm đường vào khung thành đối phương còn SLNA thi đấu rình rập sẵn sàng đưa ra những đợt tấn công nhanh, chớp nhoáng để hạ đối thủ.

Mạnh Quỳnh (áo vàng) và các đồng đội có cơ hội đòi món nợ 1 năm về trước - Ảnh: QS

Điểm duy nhất có thể khiến trận đấu bán kết 1 giữa 2 đội giảm phần hấp dẫn đến từ thời tiết, khi thời tiết tại Hưng Yên buổi chiều đang rất nóng, hầu hết các HLV đều “kêu trời” vì thời tiết. Việc BTC giải điều chỉnh lịch thi đấu xuống 16 giờ có thể giúp các cầu thủ dễ thở hơn rất nhiều, tuy nhiên để duy trì thể lực trong suốt 90 phút các HLV phải có chiến thuật hợp lý giành cho cầu thủ.

Không đâu xa, HAGL sẽ phải tiếp thu bài học của chính đối thủ hơn 1 năm về trước để có được kết quả như ý. Còn với SLNA, việc lọt vào bán kết với họ là điều may mắn nên chắc chắn các học trò của HLV Nguyễn Văn Tiến sẽ không dễ dàng chấp nhận dừng bước.

Quế Sơn

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
9 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bán kết 1 U.19 Quốc gia 2020: Vượt qua SLNA, HAGL 1 vào chung kết