Chiều 7.7.2015, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Minh Tuấn (SN 1975, ngụ huyện Hóc Môn) trước cổng Bệnh viện Chợ Rẫy, để điều tra về hành vi “giết người”.

Bắt kẻ sát hại một cán bộ công an tỉnh Bình Phước

Một Thế Giới | 09/07/2015, 05:59

Chiều 7.7.2015, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Minh Tuấn (SN 1975, ngụ huyện Hóc Môn) trước cổng Bệnh viện Chợ Rẫy, để điều tra về hành vi “giết người”.

Trước đó hai tuần, tại khu vực ấp 2, xã Tân Khai, huyện Hớn Quản, Bình Phước, lực lượng công an huyện tuần tra, phát hiện 4 đối tượng đi 2 xe máy đang trộm chó liền tổ chức truy đuổi, bắt được Nguyễn Văn Quang (SN 1988, ngụ huyện Hớn Quản) và Nguyễn Đức Nhã (SN 1988, ngụ TX.Bình Long), 2 tên còn lại bỏ phương tiện chạy bộ thoát thân. Khám xét và kiểm tra hiện trường, lực lượng công an thu được 3 con chó đã chết, 1 bộ súng bắn điện tự chế, 1 kìm cộng lực 1 bịch ớt bột và 1 môtô Exciter BS: 93B1 -133.43.
Khi bị bắt, Nguyễn Đức Nhã bị gãy chân trái do trong lúc tẩu thoát, 2 xe máy của 4 đối tượng va vào nhau cùng ngã xuống đường. Tổ công tác nhanh chóng lập hồ sơ ban đầu, đồng thời cùng Công an xã Tân Khai đưa Nhã đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Hớn Quản (quận 10, TPHCM) điều trị. Nhã từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản và là đối tượng cầm đầu vụ trộm chó mà Công an huyện Hớn Quản đang thụ lý. Sáng 28-6-2015, lãnh đạo công an huyện phân công đại úy Phạm Văn Mạnh (SN 1980) cùng thượng sĩ Hưng xuống Bệnh viện STO Phương Đông, để bảo vệ nghi can và lấy lời khai ngay khi Nhã bình phục. Tại đây, Nhã đã thừa nhận hành vi tổ chức đi trộm chó tại xã Tân Khai.
Đêm 28.6, trong lúc đại úy Mạnh đi bộ xung quanh khu vực khách sạn Sinh Đôi (đường Nguyễn Chí Thanh P7, Q10, TPHCM), bất ngờ bị một đối tượng dùng hung khí đâm vào bụng. Mặc dù được người dân đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu, nhưng anh đã tử vong vào hôm sau. Ngay sau khi vụ án xảy ra, Công an TPHCM chỉ đạo phòng nghiệp vụ khẩn trương truy xét hung thủ.
Bước đầu kẻ thủ ác khai, do bản thân bị “ngáo đá” nên khi chứng kiến anh Mạnh đang cãi nhau với một người nào đó, hắn không kềm chế nên đã dùng dao đâm rồi bỏ chạy.
Thiên Minh / Công an TP.HCM
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
8 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bắt kẻ sát hại một cán bộ công an tỉnh Bình Phước