Sau khi tạt can a xít vào người hàng xóm do mâu thuẫn tình cảm, bà Đậm bỏ trốn lên Đồng Nai thay tên đổi họ, lập gia đình và sinh sống tại đây. Tuy nhiên, sau 24 năm, hung thủ đã sa lưới pháp luật.

Bắt người đàn bà tạt a xít hàng xóm sau 24 năm trốn truy nã

Trung Tính | 21/02/2017, 18:21

Sau khi tạt can a xít vào người hàng xóm do mâu thuẫn tình cảm, bà Đậm bỏ trốn lên Đồng Nai thay tên đổi họ, lập gia đình và sinh sống tại đây. Tuy nhiên, sau 24 năm, hung thủ đã sa lưới pháp luật.

Chiều 21.2, Công an huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long cho biếtvừa bắt giữ bị canĐặng Thị Đậm (SN 1957, ngụ ấp An Thạnh, xã An Bình, huyện Long Hồ) theo lệnh truy nã về hành vi "Cố ý gây thương tích", sau 24 năm lẩn trốn khỏi địa phương

Theo hồ sơ, cách nay 24 năm do có mâu thuẫn tình cảm ghen tuông với ông Phạm Văn Sáu (ngụ cùng địa phương) nên rạng sáng 14.6.1993, bà Đậm xách theo can a xít đến nhà ông Sáu để "nói chuyện".

Trong lúc cự cãi, bà Đậm đã lấycan a xít tạt thẳng vào người ông Sáu khiến nạn nhân bị bỏng nặng, được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu và điều trị với 97% tỷlệ thương tật.

Sau khi gây án, bà Đậm bỏ trốn lên TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai sinh sống, Cơ quan Cảnh sát điều tra huyện Long Hồđã khởi tố vụ án, đồng thời ban lệnhtruy nã.Đến tối qua20.2.2017, bà Đậm bị bắt giữ khi về thăm người thân.

Bà Đậm khai nhậnsau khi tạt a xít ông Sáu do ghen tuôngđã trốn lên Đồng Nai, thay tên đổi họ, làm giấy CMND giả, lập gia đình và sinh sống tại đây suốt hơn 20 năm qua.

Nguyễn Oanh
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn - Bài 3: Nỗ lực giải cơn 'khát' cho từng nhà
2 giờ trước Bảo vệ môi trường
Tình trạng thiếu nước sinh hoạt đang diễn ra gay gắt tại nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL. Để giúp người dân có nước ngọt phục vụ cho sinh hoạt, ăn uống, bằng nhiều cách, lãnh đạo các địa phương đã rất nỗ lực đưa nước sạch đến tận nơi.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bắt người đàn bà tạt a xít hàng xóm sau 24 năm trốn truy nã