Sau 3 tuần điều trị, bé gái Nguyễn Thị Kim Linh (12 tuổi, ngụ ở Bình Thuận) bị mẹ ruột tới xăng thiêu sống đã ổn định sức khỏe, tình trạng sốt đã giảm, đặc biệt bàn tay bị hoại tử sâu sau khi được cắt lọc đã có những dấu hiệu tích cực.

Bé gái bị mẹ thiêu sống vì bán không hết vé số mong sớm trở về với mẹ

Một Thế Giới | 09/09/2015, 17:17

Sau 3 tuần điều trị, bé gái Nguyễn Thị Kim Linh (12 tuổi, ngụ ở Bình Thuận) bị mẹ ruột tới xăng thiêu sống đã ổn định sức khỏe, tình trạng sốt đã giảm, đặc biệt bàn tay bị hoại tử sâu sau khi được cắt lọc đã có những dấu hiệu tích cực.

Ngày 9.9, bác sĩ Phan Văn Bảo, Quyền trưởng khoa Bỏng, Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM cho biết, tình trạng xuất huyết sau khi bỏng đã giảm, bé không còn sốt cao như trước. Các vùng bị hoại tử, đặc biệt là bàn tay phải bị hoại tử rất sâu sau khi cắt lọc đã lành và không có dấu hiệu nhiễm trùng.

“Mặc dù bé không có dấu hiệu nhiễm trùng, nhưng nguy cơ nhiễm trùng vẫn cao. Tuy nhiên chúng tôi hy vọng sẽ giữ được bàn tay cho bé”, ông Bảo nói.

Điều đáng mừng, sau một thời gian dài bé có dấu hiệu hoảng hoạn và cáu gắt với bác sĩ  thì hiện nay tâm lý của bé đã ổn định. Bé ngoan ngoãn, lễ phép với các bác sĩ.

Bác sĩ Hoàng Vũ Quỳnh Trang, khoa Tâm lý, bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết, lúc mới đưa xuống khoa tâm lý để chữa trị tâm lý cho bé, mỗi khi nhắc đến mẹ là bé rất tức giận và tránh không muốn tiếp xúc.

Tuy nhiên, mấy ngày qua, tâm lý của bé đã ổn định. Bé ngoan ngoãn, lễ phép với các bác sĩ, chuyên gia tâm lý chứ không còn dấu hiệu hoảng loạn và cáu gắt như trước. Điều đáng nói là bé Linh đã nhắc đến mẹ mình.

“Giờ đây khi chúng tôi nhắc đến mẹ thì bé tỏ ra rất cảm thông. Thỉnh thoảng  bé nói với chúng tôi: “Dù mẹ có thiêu sống con, nhưng mẹ vẫn là mẹ của con, người sinh ra con và nuôi con lớn đến ngày hôm nay. Con mong được sớm khỏe mạnh để về với mẹ”. “ Qua những tâm sự ấy, chúng tôi cảm nhận bé đã không còn giận và vẫn rất yêu thương người mẹ của mình”, bác sĩ Trang chia sẻ.

Trước đó, báo Một Thế Giới đã đưa tin, chiều 25.8, bé Nguyễn Thị Kim Linh nhận 200 tờ vé số từ một đại lý nhưng đến giờ xổ vẫn còn đến 30 tờ, bị lỗ 300 nghìn đồng. Tức giận cho rằng con gái ham chơi, không chịu bán vé số, người mẹ ruột dùng nón bảo hiểm đánh bé tới tấp. Sau đó, người mẹ này gọi em của bé Linh đi mua 1 lít xăng về nhà tưới lên người và thiêu sống bé Linh.

Kết quả bé Linh đã bị bỏng đến 38% cơ thể, trong đó có nhiều vùng ở lưng, ngực, tay, chân của bé bị bỏng nặng độ 3 và 4 gây nên tình trạng hoại tử và nhiễm trùng nặng.

Hồ Quang

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Chính phủ thông qua đề nghị sớm đưa Luật Đất đai 2024 vào cuộc sống
Chính phủ ban hành Nghị quyết số 72/NQ-CP ngày 17.5.2024 thống nhất thông qua đề nghị xây dựng nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung khoản 1 điều 252 Luật Đất đai như đề nghị của Bộ Tài nguyên - Môi trường.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bé gái bị mẹ thiêu sống vì bán không hết vé số mong sớm trở về với mẹ