Cựu danh thủ David Beckham đã không được cựu HLV Man United, Sir Alex Ferguson liệt vào danh sách những cầu thủ thuộc đẳng cấp thế giới mà ông đã từng dẫn dắt. Tuy nhiên điều đó không làm Beckham cảm thấy buồn và oán hận mà ngược lại anh còn thẳng thắn ủng hộ quan điểm của ông thầy cũ.

Bị Sir Alex Ferguson bỏ rơi, David Beckham vẫn ngợi khen thầy cũ

Một Thế Giới | 25/09/2015, 21:10

Cựu danh thủ David Beckham đã không được cựu HLV Man United, Sir Alex Ferguson liệt vào danh sách những cầu thủ thuộc đẳng cấp thế giới mà ông đã từng dẫn dắt. Tuy nhiên điều đó không làm Beckham cảm thấy buồn và oán hận mà ngược lại anh còn thẳng thắn ủng hộ quan điểm của ông thầy cũ.

Như đã biết cách đây ít ngày, cựu HLV Man United Sir Alex Ferguson đã chính thức cho ra mắt cuốn tự truyện mới của mình mang tên “Leading”. Trong đó vị chiến lược gia vĩ đại này đã gây bất ngờ khi khẳng định ông chỉ có 4 học trò đạt đẳng cấp thế giới trong 26 năm dẫn dắt Man United, đó là Eric Cantona, Paul Scholes, Ryan Giggs và Cristiano Ronaldo. Trong 4 cầu thủ trên, Alex Ferguson dành lời khen ngợi đặc biệt cho Ronaldo, cầu thủ mà ông mô tả "giống như các vật trang trí trên đỉnh của một cây thông Noel".
Những tưởng chia sẻ này sẽ khiến nhiều ngôi sao một thời của Man United như Roy Keane, David Beckham, Gary Neville, Ruud van Nistelrooy… sẽ cảm thấy chạnh lòng khi bị thầy cũ ngó lơ. Thế nhưng mới đây, trên trang BBC đích thân cựu danh thủ David Beckham, một trong số các thành viên thuộc lứa thế hệ vàng 1992 của Quỷ đỏ đã thừa nhận rằng, Sir Alex hoàn toàn đúng với lời nhận định này. Đồng thời, anh cũng tự hào khi được làm học trò của Sir Alex.
Bi Sir Alex Ferguson bo roi, David Beckham van ngoi khen thay cu
David Beckham tự hào khi được làm học trò của Sir Alex.
"Tôi hoàn toàn không cảm thấy thất vọng vì điều này. Tôi đã may mắn khi được dẫn dắt bởi một vị HLV vĩ đại nhất mọi thời đại, được chơi cho một đội bóng rất thành công mà tôi từng yêu mến. Tôi đồng ý với quan điểm của Sir Alex. Có một số cầu thủ mà bạn có thể gọi là đẳng cấp thế giới. Và may mắn là tôi đã chơi với nhiều người trong số họ”.
Ngoài ra, cựu danh thủ đội tuyển Anh cũng thẳng thắn thừa nhận rằng, anh không tài năng giống như Cristiano Ronaldo. Đồng thời cảm thấy tự hào khi có cơ hội đối đầu với CR7 cũng như được trở thành đồng đội của “Ro béo” trong quãng thời gian gắn bó với Real (2004-2007): "Tôi cảm thấy hạnh phúc khi được đối đầu với Cristiano Ronaldo, và tôi cũng may mắn khi được chơi bóng cùng với huyền thoại Brazil Ronaldo trong 4 năm khoác áo Real Madrid”.
Được biết, David Beckham là sản phẩm lò đào tạo trẻ của Man United và được đôn lên đội 1 Quỷ đỏ năm 1992. Sau 11 năm chơi bóng tại Old Trafford, cựu tiền vệ 40 tuổi ra sân 394 lần và ghi 85 bàn thắng, cùng Man United gặt hái 12 danh hiệu gồm 6 chức vô địch Premier League, 2 FA Cup, 2 Community Shield, 1 Champions League và 1 Cúp liên lục địa. Sau khi rời Man United năm 2003, Beckham từng khoác áo nhiều CLB danh tiếng khác như Real Madrid, AC Milan và PSG.
Văn Thắm
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương giới thiệu ông Tô Lâm để bầu làm Chủ tịch nước, ông Trần Thanh Mẫn bầu làm Chủ tịch Quốc hội
13 giờ trước Theo dòng thời sự
Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an, được Trung ương giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước. Ông Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, được giới thiệu để bầu Chủ tịch Quốc hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bị Sir Alex Ferguson bỏ rơi, David Beckham vẫn ngợi khen thầy cũ