Hẳn đã phải rất nuối tiếc khi để vuột mất cơ hội vô địch lượt đi giải Ngoại hạng Anh sau trận hòa 0-0 với Manchester City ở vòng 19, nên HLV Claudio Ranieri của Leicester City mới có nhận định mỉa mai, châm biếm đến thế.

Chẳng đội bóng nào muốn thắng giải đấu Premier League kỳ lạ năm nay

Một Thế Giới | 30/12/2015, 15:00

Hẳn đã phải rất nuối tiếc khi để vuột mất cơ hội vô địch lượt đi giải Ngoại hạng Anh sau trận hòa 0-0 với Manchester City ở vòng 19, nên HLV Claudio Ranieri của Leicester City mới có nhận định mỉa mai, châm biếm đến thế.

Mùa bóng này, Leicester khuấy đảo giải Ngoại hạng Anh. Thậm chí hiện tượng Leicester còn đang nằm trong top đầu của cuộc đua vô địch Premier League. Khép lại năm 2015, Leicester đang xếp thứ nhì với 39 điểm sau 19 vòng đấu, bằng điểm với Arsenal, nhưng thua về chỉ số phụ. Trong khi thời điểm này năm ngoái, Leicester lay lất ở nhóm cuối bảng.
Chang doi bong nao muon thang giai dau Premier League ky la nam nay
 Leicester đã kịp lấy lại tinh thần sau trận thua Liverpool, thế nhưng họ đã không có được chiến thắng cần thiết để vô địch lượt đi của giải Ngoại hạng Anh
Nhà cầm quân người Ý phát biểu sau trận đấu: “Tôi nghĩ chúng tôi chơi rất tốt trong một trận cầu khó khăn. Chúng tôi đã chơi tốt, đã tạo được một số cơ hội tốt. Tôi muốn biết các cầu thủ sẽ như thế nào sau trận thua Liverpool, và họ đã thể hiện tốt. Trận đấu nào cũng đều khó khăn với chúng tôi. Giải đấu năm nay cực kỳ lạ lùng… cứ như thể chẳng đội bóng nào muốn đoạt danh hiệu cả. Thật sự lạ lùng”.  
Chang doi bong nao muon thang giai dau Premier League ky la nam nay
Cầm bóng tới 61%, tung ra tới 22 cú dứt điểm và được hưởng tới 13 quả phạt góc, nhưng Manchester City không thể một lần đưa bóng vào lưới thủ môn Kasper Schmeichel
Đúng như nhận định nửa thật nửa đùa của HLV Ranieri, Premier League mùa này thật chẳng thể nào dự đoán. Ông Ranieri còn cho rằng việc các đội bóng lớn luôn chịu sức ép phải nằm trong top đầu đã tạo điều kiện cho những đội bóng tầm tầm bậc trung như Leicester tạo ra ‘điều kỳ diệu’.  HLV trưởng của Leicester còn tự nhận đội bóng của mình chỉ như một ngôi nhà nhỏ, trong khi những đội bóng khác đều là biệt thự bề thế có cả hồ bơi. “Hoàn toàn không dễ dàng gì đối với chúng tôi, nhưng chúng tôi muốn chiến đấu với mọi đối thủ. Những kết quả mà chúng tôi có được đúng là ảo diệu. Tôi muốn sự kỳ diệu đó tiếp tục kéo dài, nhưng sẽ không dễ. Tôi rất mong các cầu thủ của tôi sẽ tiếp tục chiến đấu như hôm nay. Rất xuất sắc. Tôi chỉ có thể nói với các cầu thủ rằng họ đã làm rất tốt. Và những cổ động viên của chúng tôi thì đúng là tuyệt vời đến khó tin, họ đã ủng hộ và thúc đẩy chúng tôi tiến tới”.

Trận tiếp theo, Leicester sẽ gặp Bournemouth vào ngày 2.1.2016.

HOÀNG ANH
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, bầu 4 Ủy viên Bộ Chính trị
9 giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, bầu bổ sung 4 Ủy viên Bộ Chính trị.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chẳng đội bóng nào muốn thắng giải đấu Premier League kỳ lạ năm nay