Chàng trai bất hạnh này còn rất đáng thương vì bị gia đình và xã hội ruồng rẫy.

Chàng trai bất hạnh bị mọi người xa lánh vì dị dạng nơi cánh tay

Blogtamsu | 02/12/2016, 20:00

Chàng trai bất hạnh này còn rất đáng thương vì bị gia đình và xã hội ruồng rẫy.

Babulu là một chàng trai 25 tuổi người Ấn Độ. Từ lúc lọt lòng, anh đã mắc phải một chứng bệnh lạ khiến bàn tay phải phát triển bất thường.

Mọi người gọi đây là "bàn tay bọ cạp".

Bàn tay dị dạng của anh nặng đến 18 kg và chưa có dấu hiệu ngừng phát triển.

Người dân trong làng đều sợ Babulu. Thậm chí gia đình anh còn cắt đứt quan hệ với anh khiến anh phải sống lang thang trên đường phố ở Mumbai. Nhiều người còn độc miệng gọi anh là đứa con của quỷ dữ.

Với cánh tay quá khổ, Babulu gặp rất nhiều khó khăn khi tìm việc bởi không ai muốn thuê anh cả. Nơi nào anh đi qua cũng để lại những ánh mắt dị nghị của mọi người xung quanh.

Không những vậy, do kích thước cánh tay quá lớn nên cứ mỗi 10 phút anh lại phải nghỉ ngơi một lúc.

Một điều nữa khiến anh càng thêm đáng thương là bàn tay dị dạng không cho phép anh sử dụng tay phải để ăn uống như phong tục truyền thống của Ấn Độ.

Mặc dù vậy, thật may mắn là một vị bác sỹ tốt bụng đã tiến hành khám và hứa sẽ chữa trị căn bệnh oái oăm này cho Babulu.

Bàn tay phải của anh chỉ có đúng 2 ngón có kích thước bình thường. Hy vọng rằng anh sẽ sớm khỏi bệnh để có được cuộc sống bình thường như mọi người.

Nguồn: T.T

Huyền Thanh
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
2 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chàng trai bất hạnh bị mọi người xa lánh vì dị dạng nơi cánh tay