Bóng đá thế giới hôm qua lại chứng kiến sự ra đi một cầu thủ trẻ. Tiền vệ 21 tuổi Emanuel Ortega của CLB San Martin de Burzaco (Argentina) đã vĩnh viễn ra đi sau 2 tuần chống chọi với chấn thương sọ não do bị đối thủ đẩy vào rào chắn.

Clip cầu thủ mất mạng do bị đối thủ đẩy vào rào chắn

Một Thế Giới | 15/05/2015, 17:08

Bóng đá thế giới hôm qua lại chứng kiến sự ra đi một cầu thủ trẻ. Tiền vệ 21 tuổi Emanuel Ortega của CLB San Martin de Burzaco (Argentina) đã vĩnh viễn ra đi sau 2 tuần chống chọi với chấn thương sọ não do bị đối thủ đẩy vào rào chắn.

Cụ thể, vụ việc xảy ra trong trận đấu giữa San Martin gặp Juventud Unida tại giải hạng 5 Argentina cách đây hai tuần. Trong một nỗ lực phá bóng lên, Emanuel Ortega đã bị cầu thủ của Juventud Unida dùng vai đẩy ra khỏi đường biên. Không giữ được thăng bằng, cầu thủ 21 tuổi của CLB San Martin de Burzaco đập đầu vào tường cách đường biên khoảng 1 m.
Tien ve 21 tuoi Emanuel Ortega mat mang vi bi doi thu day vao rao chan
Emanuel Ortega nằm bất động sau cú va chạm mạnh. 
Do cú va chạm rất mạnh nên các cầu thủ của CLB San Martin de Burzaco nhanh chóng yêu cầu bộ phận y tế vào cuộc, ngay lập tức xe cứu thương được huy động để đưa Ortega đi bệnh viện cấp cứu.
Clip Cầu thủ Emanuel Ortega mất mạng vì bị đối thủ đẩy vào rào chắn
Tại đây, các bác sĩ tiến hành kiểm tra và đưa ra kết luận Emanuel Ortega đã bị chấn thương sọ não rất nặng nhưng không thể phẫu thuật ngay do tình trạng sức khỏe quá yếu. Tối qua 14.5, ca phẫu thuật đã được tiến hành, nhưng cầu thủ trẻ người Argentina không thể qua khỏi. Thông tin trên được trung tâm y tế, nơi chăm sóc cầu thủ của CLB San Martin de Burzaco xác nhận. Trước tin buồn trên, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Argentina Luis Segura quyết định hoãn các trận đấu đến hết tuần tới.
Tien ve 21 tuoi Emanuel Ortega mat mang vi bi doi thu day vao rao chan
Emanuel Ortega còn khá trẻ nhưng đã nói lời từ biệt cõi trần.
Đây thực sự là tin buồn với bóng đá Argentina nói riêng và cả nền bóng đá thế giới nói chung, bởi anh Ortega là cầu thủ còn khá trẻ. Năm 2012, Emanuel Ortega từng chia sẻ niềm vui khi được chơi bóng đá trên trang cá nhân. Anh luôn xem bóng đá chính là cuộc sống và muốn chơi bóng đá cho đến khi chết. “Bóng đá là cuộc sống của tôi, không chỉ là niềm đam mê. Tôi muốn chơi bóng cả đời". Anh viết: "Một ngày nào đó tôi không thể chơi bóng đá được nữa, đó là thời điểm mà cuộc sống của tôi kết thúc”.
Văn Thắm
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bàn giải pháp cấp nước sạch ở ĐBSCL bằng nhà máy di động trong container
5 giờ trước Theo dòng thời sự
Hiện đã có doanh nghiệp làm được nhà máy nước di động, đầu vào sử dụng nước ngọt và cả nước nhiễm mặn để xử lý thành nước sạch với công suất tới 3.000m3/ngày.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Clip cầu thủ mất mạng do bị đối thủ đẩy vào rào chắn