Bố mất sớm, hai anh em Thanh, Thái và mẹ phải nương tựa vào nhau mà sống. Thế mà vào ngày 28 Tết, Thanh lại ra đi đột ngột vì tai nạn giao thông sau khi bị ép uống rượu.

Con trai chết dịp Tết vì bị ép uống rượu, mẹ khóc ngất phải mượn tiền làm đám ma

Hồng Quân | 08/02/2019, 11:50

Bố mất sớm, hai anh em Thanh, Thái và mẹ phải nương tựa vào nhau mà sống. Thế mà vào ngày 28 Tết, Thanh lại ra đi đột ngột vì tai nạn giao thông sau khi bị ép uống rượu.

Xem thêm:Clip tài xế Đớm xin lỗi phụ nữ chở con nhỏ bị đánh ở Long Khánh, mong được thứ tha

Không tới trình diện công an, tài xế đánh phụ nữ chở con nhỏ lái ô tô đi trốn lúc 2 giờ sáng

Tài xế ô tô đánh phụ nữ chở con nhỏ lẩn trốn khi anh em Bạn hữu đường xa tới nhà

Clip 2 đạo tặc sáng mùng 1 Tết đột nhập công ty phá két sắt nhưng về tay trắng

Đau đớn hơn vì Thanh là trụ cột gia đình, trong khi Thái còn đi học và chưa ra trường. Mẹ Thanhkhóc ngất vì con trai đầu chết đột ngột sau khi bị đám bạn épuống say xỉn, còn Thái đến giờ không vẫn tin đây là sự thật. Gia cảnh khó khăn, mẹ và em trai phải mượn tiền tổ chức đám ma cho Thanh.

Tâm sự của Thái về cái chết của anh trai khiến nhiều người xót xa:

Nhà chỉ có ba mẹ con. Từ nhỏ mẹ con ráng đùm bọc nhau mà sống, giờ em còn đang học chưa ra trường thì anh đã đi rồi. Nhà mất đi một trụ cột trong gia đình, em vẫn chưa tin được là anh đã đi xa.

Anh bảo với em Tết nay anh làm công được nhiều tiền lắm, mua được cho mẹ cái máy giặt để đỡ phải giặt tay nữa. Thế mà vìuống quá nhiều rượu do bạn bè ép,anh đã bỏ hai mẹ con em ở lại. Giờ cả tiền chôn cất anh, mẹ con em cũng phải nhờ họ hàng giúp đỡ.

Mẹ mấy nay không còn chút sức lực nào nữa vì thức suốt đêm rồi gọi tên anh hai mãi. Em lên đây từ biệt anh rồi hai hôm nữa vào thành phố kiếm việc làm. Từ nay, mẹ chỉ còn mỗi em là chỗ dựa thôi anh à.

Qua chuyện trên, Thái muốn nhắn nhủ với mọi người rằng: “Bản lĩnh đàn ông không phải hơn nhau bao nhiêu ly rượu, ly bia ngày Tết. Uống thì biết điểm dừng chân, đừng để đến lúc nằm lại đó sẽ chẳng có ai đau đớn hơn những người yêu thương bạn. Những người uống cùng bạn sẽ quên bạn, nhưng nỗi đau với người thân thì vẫn còn mãi”.

Người văn minh không ép bạn bè uống rượu, bia?!

Nhiều người cảm thương mẹ con Thái và chỉ trích những ai hay ép uống rượu, bia.

“Người uống đừng mang chén rượu ra làm thước đo tình bạn, đo sự nhiệt tình. Nó có thể giết chết bạn đấy. Người ngồi chung bàn đừng bao giờ công kích, ép người khác uống. Bao giờ họ mới hiểu được vợ con, bố mẹ các bạn đang phải lo lắng như thế nào?”.

“Uống cho lắm thể hiện bản lĩnh làm gì. Chết rồi chỉ có gia đình thương, còn mấy kẻ uống rượu cùng chẳng quan tâm”;

“Bản lĩnh của đàn ông thể hiện trong cách từ chối rượu chứ không phải là uống nhiều”;

“Nhìn cảnh này, mấy ai hay ép rượu hiểu được? Hãy biết suy nghĩ sâu sắc và sống văn minh hơn bằng cách không ép người khác uống bia rượu”.

*Tên nhân vật đã thay đổi

Bà ngoại gom tất cả ĐTDĐ của con cháu về chúc Tết:

Về nhà chúc tết bà chứ không phải ngồi vọc ĐTDĐ. Tịch thu ĐTDĐ là cách để con cháu trong họ hàng gần gũi và trò chuyện với nhau nhiều hơn.

Xem thêm:Tìm ra thi thể cô gái mất tích khi đi giao 10 con gà chiều 30 Tết, nghi bị hiếp giết

Làm gì khi em trai dẫn bạn gái làm karaoke ôm về ra mắt bố mẹ ngày Tết?

Việt kiều nhớ nhà nhưng không dám về quê ăn Tết vì sợ tốn tiền mua quà, lì xì

Muối mặt vì lì xì em người yêu 5 ngàn nhưng được bố mẹ cô mừng tuổi 500 ngàn!

Câu nói đáng sợ nhất ngày Tết, mỹ nữ bán bò viên lề đường vạn người muốn ăn

Clip lật tẩy trò xóc đĩa bịp bằng điều khiển từ xa: Đừng để cháy túi ngày Tết!

Ảnh, clip những câu nói thâm thúy và hài nhất Táo quân 2019

Nhân Hoàng
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Con trai chết dịp Tết vì bị ép uống rượu, mẹ khóc ngất phải mượn tiền làm đám ma