Đang trong giờ làm việc, nhiều người bất ngờ thấy một nam thanh niên hốt hoảng chạy vào trụ sở UBND phường Trung Dũng kêu cứu. Cùng lúc đó, một nhóm côn đồ gồm chục người lăm lăm cầm hung khí trên tay truy đuổi nam thanh niên. Trước sự chứng kiến của mọi người, chúng thản nhiên chém nhiều nhát cho tới khi nạn nhân gục tại chỗ rồi bình thản bỏ đi.

Công an truy bắt nhóm côn đồ xông vào UBND phường chém người

Một Thế Giới | 22/05/2015, 05:21

Đang trong giờ làm việc, nhiều người bất ngờ thấy một nam thanh niên hốt hoảng chạy vào trụ sở UBND phường Trung Dũng kêu cứu. Cùng lúc đó, một nhóm côn đồ gồm chục người lăm lăm cầm hung khí trên tay truy đuổi nam thanh niên. Trước sự chứng kiến của mọi người, chúng thản nhiên chém nhiều nhát cho tới khi nạn nhân gục tại chỗ rồi bình thản bỏ đi.

Thách thức ai vào can sẽ... chém chết
Khoảng 14h chiều 19.5, khi nam thanh, niên tên N.H.Q. (SN 1999, ngụ phường Hòa Bình, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) đang chạy xe lưu thông trên đường 30.4, bất ngờ phát hiện một nhóm côn đồ gồm chục người mang hung khí đuổi theo sau đòi chém. Khi vừa qua khỏi vòng xoay công viên 30.4, Q. liền bỏ xe chạy vào trong trụ sở UBND phường Trung Dũng (TP. Biên Hòa) sát bên kêu cứu. Thế nhưng, bất chấp là trụ sở cơ quan chức năng, cũng như trước sự chứng kiến của nhiều người, nhóm côn đồ trên ngang nhiên nhảy vào chém nạn nhân bị thương nặng.
Do sự việc diễn ra chưa đầy 10 phút, lại diễn ra ngay tại trụ sở UBND phường, nên rất nhiều người chứng kiến cảnh này còn cảm thấy rất bàng hoàng. Ông Nguyễn Văn Long - thư ký cán bộ nhà đất UBND phường, người chứng kiến sự việc cho biết: “Khi bọn chúng vừa chạy vào bên trong, bỗng dưng có một tên trong số mấy đứa đi cùng quát to: “Đứa nào can, tao chém chết tại chỗ”, vì thế lúc này ai cũng sợ hãi không dám can ngăn. Hơn nữa, vào thời điểm đó tại cơ quan toàn cán bộ nữ và các cán bộ trung niên nên không làm gì được. Lúc diễn ra sự việc các cán bộ cấp trên đều bận đi họp trên thành phố, vì thế công tác bảo vệ có phần sơ suất, nên mới diễn ra sự việc đáng tiếc như vậy”. ,
Được biết, sau khi gây án, nhóm côn đồ lên xe bỏ đi, người dân liền gọi điện báo cho Công an phường Trung Dũng và Công an TP.Biên Hòa có mặt để giải quyết. Ngay sau đó, nạn nhân cũng được người dân khu vực đưa đi điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, đồng thời báo tin về cho gia đình biết chuyện.
Nhanh chóng truy bắt nhóm côn đồ
Trao đổi với PV ngày 20.5, Thượng tá Trần Tiến Đạt, Trưởng Công an TP.Biên Hòa cho biết: “Sau khi nhận được tin báo từ người dân, chúng tôi đã cử cán bộ tới khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai một số nhân chứng hôm đó. Cho rằng, chính nạn nhân Q. là mấu chốt quan trọng nhất có liên quan tới vụ án, vì thế cùng lúc đó, các cán bộ đã xuống lấy thêm lời khai của nạn nhân và gia đình để phục vụ công tác điều tra. Hiện, Công an TP.Biên Hòa và Công an phường Trung Dũng vẫn đang kết hợp, nhanh chóng truy bắt nhóm côn đồ ngang nhiên chém người tại trụ sở UBND phường”.
Tiếp xúc với PV vào chiều 20.5, chị Huỳnh Ngọc Bảo Vy, cán bộ phường Trung Dũng nhớ lại: “Lúc đó là vào 15h ngày 19.5, khi mọi người đang làm việc, bất ngờ có một thanh niên chạy vào phòng, hoảng hốt kêu cứu. Chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cùng lúc đó có tới 4 thanh niên khác tầm 16 tuổi, mang theo nhiều hung khí trên tay không nói một lời xông thẳng vào trụ sở cơ quan kiếm cớ gây chuyện. Đang đứng ra xem thực hư ra sao, tự nhiên có một tên đưa dao về phía trước hô là sẽ chém chết nếu ai dám vào can thiệp. Thế nên, chứng kiến sự việc, nhiều người tới làm thủ tục giấy tờ có mặt lúc đó hoảng sợ và bỏ chạy tán loạn ra ngoài”.
Anh Nguyễn Hữu Thắng -Phó ban chỉ huy quân sự phường Trung Dũng, TP. Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai), người đã có mặt để can ngăn nhớ lại: “Khi nạn nhân vừa chạy vào cuối phòng của UBND, một đối tượng khác cầm mã tấu dài 60cm lao tới chém vào đầu. Lúc đó, tôi nhảy vào ôm chặt hung thủ để cứu nạn nhân, nhưng sau đó phải thả ra vì có 3 thanh niên cầm dao lao tới, phía ngoài cổng có 6 tên đứng đợi. Sau khi hung thủ gây án rồi bỏ đi khỏi hiện trường, lúc này nạn nhân mới được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng rách da đầu, tay trái bị hai nhát chém”.
Uẩn khúc số phận nạn nhân nghèo
Được sự hướng dẫn của một số nhân chứng, PV tìm trực tiếp tới nhà nạn nhân để ghi nhận rõ hơn sự việc. Theo lời Q. cho hay, khoảng 14h50 ngày 19.5, một người bạn gọi điện nói em trai tên P bị nhóm người bắt ra công viên hành hung. Nghe vậy, Q. lấy xe máy chạy ra xem tình hình ra sao. Khi vừa đến vòng xoay sát công viên thì bị nhóm côn đồ lao tới chém nhưng không thành. “Lúc bị truy sát, tôi nghĩ chỉ còn cách là chạy vào ủy ban phường may ra thoát nạn, không ngờ chúng truy đuổi đến cùng ”, Q. cho biết.
Ông N.V. K. (50 tuổi, bố nạn nhân) cho biết: “Vì nhà nghèo nên thằng Q. chỉ được theo học tới hết cấp 2 thì phải nghỉ, theo học nghề chữa xe máy gần nhà mong có thêm nguồn thu nhập phụ giúp gia đình. Cho đến trưa hôm 19.5 bất ngờ có nhóm thanh niên lạ mặt vác dao tới nhà đòi tìm con tôi, nhưng rất may lúc đó nó không có nhà. Chưạ hiểu chuỵện gì đang diễn ra, thế mà đùng cái tới đầu giờ chiều đã nghe tin xấu là con tôi bị người ta chém phải nhập viện. Cũng may là được người dân xung quanh giúp đỡ kịp thời nên không sao, do không có điều kiện nên gia đình đã đưa Q. về nhà điều trị”.
Theo ghi nhận của PV, nhóm côn đồ trên gồm khoảng 10 người ở độ tuổi 16 đến 18, đều ngụ tại phường An Bình (TP.Biên Hòa). Được biết, trước khi xảy ra vụ án kinh hoàng trên, Q. Từng có nhiều mâu thuẫn, cũng như xích mích với nhóm côn đồ này. Cho rằng, Q. có mối quan hệ thân thiết với một cô gái tên H. ngụ cùng địa phương, nhóm người này thường xuyên tạo cớ gây sự, nhưng không thành. Chiều 19.5, lợi dụng lúc Q. chạy xe ngoài đường nhưng vắng người qua lại, nhóm này đuổi theo truy sát. Tuy nhiên, khi được hỏi về sự mâu thuẫn cũng như sự việc diễn ra với mình, Q. phủ nhận “Nhiều khả năng họ tìm người khác để trả thù nhưng lại chém nhầm, chứ thực sự tôi không hề biết bọn chúng là ai hết”.
Đức Vượng – Quỳnh Thy/ Đời sống và Pháp luật


Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Lời giải bài toán thiếu nhân lực số tại Việt Nam
một giờ trước Khoa học - công nghệ
Số lượng nhân sự về công nghệ số mà các công ty tại Việt Nam còn thiếu hằng năm khoảng 170.000 người. Giải pháp nào để tháo gỡ thực trạng này?
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Công an truy bắt nhóm côn đồ xông vào UBND phường chém người