Với các quốc gia phương Đông như Trung Quốc, Hàn Quốc... nơi những định kiến về cộng đồng LGBT vẫn còn rất nặng nề, những người đồng tính, song tính và chuyển giới phải nỗ lực hết mình để có thể cất lên tiếng nói trong xã hội.

Cuộc sống cô quạnh, nhiều nỗi buồn và nước mắt của cộng đồng LGBT tại Trung Quốc

Theo TTT | 08/11/2016, 05:42

Với các quốc gia phương Đông như Trung Quốc, Hàn Quốc... nơi những định kiến về cộng đồng LGBT vẫn còn rất nặng nề, những người đồng tính, song tính và chuyển giới phải nỗ lực hết mình để có thể cất lên tiếng nói trong xã hội.

Trong danh sách các quốc gia trên thế giới cho phép hôn nhân đồng giới, không một quốc gia nào là tại châu Á. Thậm chí, nhiều quốc gia còn coi đó là một tội lỗi, một "căn bệnh" và bị trừng phạt theo luật pháp. Cấm đoán, bỏ tù, phạt đánh.... đó là những mảng màu tối mà những người LGBT đang phải gồng mình chịu đựng.

Tại Trung Quốc, dù cái nhìn về người LGBT đã thoáng hơn trước rất nhiều nhưng những người đồng tính, song tính và chuyển giới vẫn phải nỗ lực hết mình để xã hội có cái nhìn tích cực và không còn những định kiến, kỳ thị với người đồng tính. Với hy vọng có thể giúp những người LGBT bộc lộ bản thân hơn, nhiếp ảnh gia người Mỹ Teo Butturini đã tới Trung Quốc để ghi lại câu chuyện về cuộc đời họ.

Mondo, 25 tuổi đến từ tỉnh Hà Bắc. Anh đang là một trong những người chủ của câu lạc bộ Adam, một nơi đặc biệt của anh. Anh đã quyết định mở câu lạc bộ tại Sanlitun, khu vực tấp nập nhất của Bắc Kinh vào mỗi tối. Với anh,đã tới lúc để cộng đồng LGBT tại Trung Quốc ngừng che giấu bản thân và sống một cuộc đời mới
Timberlake, 22 tuổi, đến từ tỉnh Sơn Tây là một sinh viên tại đại học Quốc tế học Bắc Kinh. Anh là một người vô tính. Timberlake thích nhảy trên những đôi giày cao gót và thường xuyên tập nhảy 1 mình trong hành lang trường đại học
Wade đến từ tỉnh Quảng Tây còn người bạn trai của anh đến từ Bắc Kinh. Nơi đặc biệt duy nhất là căn nhà họ, nơi duy nhất để họ có thể chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào cùng nhau và quên đi thế giới bên ngoài
Jiayue, 22 tuổi, người tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc đứng trước tượng hiệu trưởng Zhou, người sáng lập của trường đại học. Jiayue đang là chủ tịch cộng đồng LGBT tại trường mình
Elvans, 21 tuổi đếntừ Bắc Kinh. Anh vẫn đang đi tìm xu hướng tính dục của mình. Không rõ mình là người đồng tính hay chuyển giới, hoặc cả hai đi nữa nhưng anh thích mặc như một người con gái. Nơi yêu thích của anh chính là phòng thử đồ diễn của câu lạc bộ kịch trong trường, nơi Elvans có thể mặc đồ con gái mà không sợ ai dòm ngó, chỉ trích
Island, 26 tuổi đến từ Bắc Kinh là một trong những câu chuyện may mắn hiếm có khi gia đình chấp nhận xu hướng tính dục của anh
Alex, 22 tuổi đến từ một ngôi làng ở tỉnh An Huy. Dù vẫn sống khép kín nhưng anh đã nói với mẹ mình rằng mình đồng tính. Anh thích chiếc ghế sofa và căn phòng tại trung tâm LGBT Bắc Kinh, nơi duy nhất anh cảm nhận được sự chia sẻ, cảm thông và quan tâm từ mọi người
Yixin, 21 tuổi đến từ Tứ Xuyên. Cô gái này vẫn còn e dè trước công chúng nên quyết định che mặt khi chụp ảnh vì không muốn ba mẹ biết. Yixin dự định sẽ tiết lộ xu hướng tính dục của mình sau khi tốt nghiệp đại học
Xiao, 33 tuổi người tỉnh Hà Bắc và bạn gái, Chen, 28 tuổi ở Hắc Long Giang. Họ đã sống cùng nhau một thời gian, dù cha mẹ của Xiao không chấp nhận cô là một người đồng tính nữ và chỉ coi hai người như là bạn
For Gus, 20 tuổi đến từ Đài Loan cho biết, tại Đài Loan, những người đồng tính được mọi người nhìn với cái nhìn thiện cảm hơn
Yichi, 23 tuổi đến từ tỉnh Hà Nam cho biết, anh rất may mắn khi được gia đình, bạn bè và đồng nghiệp chấp nhận là một chàng trai đồng tính
Rainy, 30 tuổi đến từ một ngôi làng nhỏ tại tỉnh Sơn Tây. Cha mẹ biết cô là người chuyển giới nhưng họ không chấp nhận điều đó
Jay, 30 tuổi là người Bắc Kinh và đã đi du học, trước khi trở về Trung Quốc. Jay nhớ vài năm trước, khi anh phải cấp cứu, bạn trai của anh đã ở bên anh suốt đêm. Sau khi tỉnh dậy, anh quyết định sẽ công khai cho mọi người biết mình đồng tính và anh muốn sống cả cuộc đời còn lại đầy tự do, thoải mái
Jason, 25 tuổi người Quảng Đông đã đến Bắc Kinh để chạy trốn cha mẹ, những người không chấp nhận xu hướng tính dục của con trai mình. Ở đây, anh theo đuổi sự nghiệp âm nhạc và muốn trở thành nhạc sĩ
Xiao Yao 22 tuổi là tình nguyện viên của trung tâm LGBT Bắc Kinh. Cô thường giúp đỡ mọi người, nghe họ kể câu chuyện về cuộc đời mình và tư vấn cho họ những điều cần thiết
Theo Tri Thức Trẻ
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
11 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cuộc sống cô quạnh, nhiều nỗi buồn và nước mắt của cộng đồng LGBT tại Trung Quốc