Cuộc thì viết “Về nhà” - một sân chơi, một diễn đàn rất nghĩa và nhân văn đã khép lại bằng lễ trao giải cho 20 tác giả có bài viết xuất sắc nhất.

Cuộc thi viết ‘Về nhà’: Nhiều tác phẩm chạm đến trái tim người đọc

Tiểu Vũ | 27/02/2022, 19:59

Cuộc thì viết “Về nhà” - một sân chơi, một diễn đàn rất nghĩa và nhân văn đã khép lại bằng lễ trao giải cho 20 tác giả có bài viết xuất sắc nhất.

Diễn ra từ ngày 15.12.2021 – 25.1.2022), Cuộc thi viết Về nhà nhận được 750 bài dự thi từ khắp mọi miền Tổ quốc gửi về. Đặc biệt, có nhiều tác giả là người Việt đang sinh sống, làm việc, học tập ở nước ngoài như: Đức, Anh, Pháp, Hàn Quốc, Sri Lanka… cũng gửi bài về với những chia sẻ chắt chiu.

Từ 750 bài dự thi, BTC đã chọn đăng 84 bài, với tần suất 2 bài/ngày. Những bài được chọn đăng là tác phẩm đã vượt qua vòng sơ khảo.

274679485_2381995305276883_8969736440908644434_n.jpg
Nhà văn Trần Nhã Thụy phát biểu tại lễ trao giải - Ảnh: Tiểu Vũ 

Từ 84 bài chọn đăng trên Vanvn.vn và fanpage Về nhà, Ban sơ khảo đã bình chọn 39 bài vào vòng chung khảo. Có thể nói 39 bài viết vào chung khảo đều rất xứng đáng, đáp ứng tốt chủ đề cuộc thi Về nhà, thể hiện tính sáng tạo qua nội dung và cấu trúc bài viết. Đặc biệt, tất cả đều thể hiện tính chân thật, tinh thần nhân văn và sức lan tỏa tích cực.

Trong 39 bài lọt vào vòng chung khảo, Ban giám khảo (gồm các thành viên: nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, nhà thơ Phan Hoàng, nhà báo Phạm Văn Thủ, nhà thơ Trần Lê Sơn Ý và nhà văn Trần Nhã Thụy) đã làm việc tích cực, với tinh thần công tâm, trân trọng những tác phẩm hay.

39 bài viết này cũng được chọn in thành tập sách Về nhà do NXB Hội Nhà văn và Mibooks phát hành tháng 2.2022.

274753857_2186277441519901_2901638870011297749_n.jpg
BTC trao giải cho các tác giả đoạt giải - Ảnh: Tiểu Vũ 

Kết quả cuộc thi, căn cứ vào thang điểm, có một chút thay đổi so với thể lệ được công bố ban đầu. Cụ thể: Giải Nhì có 1 giải (thay vì 2 giải), giải Ba có 2 giải (thay vì 3 giải). Thay vào đó, giải Khuyến khích được tăng 5 giải (thay vì 10 giải). Tổng cộng có 20 giải thưởng chính thức đã được BTC trao cho người tham gia.

Có một điểm thú vị là những bài viết đoạt giải cao đều được sự thống nhất cao về điểm số cũng như nhận định chuyên môn của các thành viên BGK.

274859991_2186278028186509_3440125140420802519_n.jpg
Tác giả Minh Đan (cầm mic) giành giải nhất cuộc thi với tác phẩm "Chuyến về nhà của Huyền" - Ảnh: T.V 

“Điều đầu tiên phải nói là mỗi bài viết là một kiểu chạm vào tim người đọc theo cách rất riêng. Khách quan mà nói, thì xuất phát điểm của cuộc thi Về nhà chính là ước mong có thể chia sẻ với mọi người những mất mát tổn thương trong dịch. Ai đó từng nói: “điều gì xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim”.

Cuộc thi vì thế đã nhận về những bài viết chất lượng, chân thực, đầy tình cảm. Cũng có thể thời điểm dịch là thời khắc cả người viết, người đọc đều chia sẻ với nhau một bầu không khí mong manh, nhạy cảm. Có thể vì thế mà mọi thời khắc của cuộc sống đều trở nên quý giá, đáng trân trọng. Mỗi bài viết đều có một câu chuyện, một thông điệp đẹp đẽ trao đi. Tôi không mong mình phải rớt nhiều giọt nước mắt như vậy khi đọc, nhưng bằng cách nào đó, các tác giả vẫn cứ làm tôi rớt nước mắt không biết bao nhiêu lần” - Nhà thơ Trần Lê Sơn Ý – thành viên của BGK chia sẻ.

Kết quả cuộc thi viết "Về nhà": 

Giải Nhất (1 giải)
1. Tác giả Minh Đan; Tác phẩm: Chuyến về nhà của Huyền
Giải Nhì (1 giải)
2. Tác giả Diệu Hoa; Tác phẩm: Về nhà thôi
Giải Ba (2 giải)
3. Tác giả Tạ Ngọc Điệp; Tác phẩm: Đón Tô về nhà
4. Tác giả Ngô Thị Thu Vân; Tác phẩm: Có nhà chỉ để… nhớ
Giải Khuyến khích (15 giải + 1 giải Bài viết được bạn đọc yêu thích nhất)
5. Tác giả Lê Thị Hiệp; Tác phẩm: Tết rồi mình về bên mẹ thôi em
6. Tác giả Nguyễn Rông; Tác phẩm: Ôi, nôn tới tết quá chừng
7. Tác giả Trần Thu Hằng; Tác phẩm: Cánh hồng bay bổng
8. Tác giả Phạm Văn Tấn; Tác phẩm: Giang ơi, về thôi em
9. Tác giả Nguyễn Khánh Ly; Tác phẩm: Bờ đê trước nhà
10. Tác giả Huỳnh Giản; Tác phẩm: Ngồi nghe dâu bể đi qua
11. Tác giả Hoàng Thanh Linh; Tác phẩm: Về nghe con cúi thì thầm
12. Tác giả Tịnh Yên; Tác phẩm: Phảng phất tiếng cười sau màn sương ẩm
13. Tác giả Phùng Thị Thanh Lài; Tác phẩm: Về nhà
14. Tác giả Lynn; Tác phẩm: Ngược gió bay lên
15. Tác giả Lê Hải Yến; Tác phẩm: Lá thư mùa xuân
16. Tác giả Trần Thanh Bình; Tác phẩm: Về với mùa sim quê nhà
17. Tác giả Lý Thị Thủy; Tác phẩm: Buôn mình còn rộn tiếng chiêng
18. Tác giả Nguyễn Ngọc Vũ (Vũ Bình); Tác phẩm: Ngày về còn xa
19. Tác giả Trần Đình Thành; Tác phẩm: Con muốn được về nhà với bố
20. Tác giả Nguyễn Văn Hòa; Tác phẩm: Ngôi nhà gỗ và những ban mai bình yên (Tác phẩm được Giải Bài viết được bạn đọc yêu thích nhất)
Bài liên quan
Chuyện nhặt được ở quê ngày tết
Về quê cùng gia đình vào dịp tết là khoảng thời gian đẹp nhất mà ai cũng từng có... Và dưới đây là những câu chuyện tôi nghe được trong những ngày về quê ăn tết.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
5 giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cuộc thi viết ‘Về nhà’: Nhiều tác phẩm chạm đến trái tim người đọc