Sau khi 'cướp' tiệm thuốc tây, biết mình không thể trốn khỏi sự truy bắt của công an nên Giàu đi đầu thú.

Cướp cả... tiệm thuốc tây

Tô Văn | 27/03/2021, 18:14

Sau khi 'cướp' tiệm thuốc tây, biết mình không thể trốn khỏi sự truy bắt của công an nên Giàu đi đầu thú.

Chiều 27.3, trung tá Nguyễn Đức Hậu, Trưởng Công an TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Ngọc Giàu (SN 1997, ngụ P.Mỹ Long, TP.Long Xuyên) để tiếp tục điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

1-giau.jpg
Trần Ngọc Giàu tại cơ quan công an - Ảnh: Anh Tầm

“Sáng hôm nay Giàu đã đến công an đầu thú và khai nhận: sau khi cướp được tài sản, trên đường tẩu thoát, Giàu bị người dân rượt đuổi nên đã ném lại chiếc Ipad. Còn số tiền 3,7 triệu đồng cướp được, Giàu đem mua ma túy sử dụng và chơi game hết”, trung tá Hậu nói.

Khoảng 23 giờ 55 phút ngày 26.3, em Mai Thị Mỹ Xuyên (SN 1999, nhân viên quầy thuốc tây trên đường Lý Thái Tổ, P.Mỹ Long, TP.Long Xuyên) đến Công an P.Mỹ Long trình báo có 1 thanh niên xông vào tiệm thuốc. Anh này đe dọa rồi lấy đi chiếc Ipad trị giá khoảng 10 triệu đồng của Xuyên. Sau đó anh ta buộc Xuyên lấy hết số tiền trong quầy đưa cho hắn.

Ngay sau nhận tin tố giác tội phạm, Công an TP.Long Xuyên phối hợp cùng Công an P.Mỹ Long xác minh làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã nhanh chóng xác định được Giàu là người thực hiện vụ cướp trên và nhanh chóng truy bắt. Sau đó Giàu ra đầu thú.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Làm việc với Công an Phú Thọ, Thủ tướng nhấn mạnh cần chuyển đổi số từ cơ sở
12 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Công an tỉnh Phú Thọ cần quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn nữa trong triển khai Đề án 06, theo hướng tổng thể, toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cướp cả... tiệm thuốc tây