Trưa 12.1, nghi can chém chết người vì mâu thuẫn trong lúc nhậu đã ra đầu thú, sau hơn 1 đêm bỏ trốn.

Đầu thú sau khi chém người, vì biết trốn không thoát

Văn Vĩnh | 13/01/2017, 07:02

Trưa 12.1, nghi can chém chết người vì mâu thuẫn trong lúc nhậu đã ra đầu thú, sau hơn 1 đêm bỏ trốn.

Tối 12.1, Công an TP.Cần Thơ xác nhận đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Lẹ (18 tuổi, ngụ ấp Trường Ninh, xã Trường Long, H.Phong Điền, TP.Cần Thơ) để điều tra về hành vi “Giết người”. Lẹ là người đã sát hại anh Phan Văn Lung (tự Hoàn, 26 tuổi, ngụ H.Tri Tôn, tỉnh An Giang).

Sau khi sát hại anh Lung vào tối 11.1, Lẹ đã vứt bỏ con dao gây án và bỏ trốn. Tuy nhiên, nhận thấy khó có thể “an thân”, nên Lẹ quyết định ra công an đầu thú vào trưa 12.1.

Được biết, Lẹ là con thứ 4 trong gia đình có 7 chị em. Nam thanh niên này không có nghề nghiệp ổn định và thường xuyên nhậu nhẹt.

Theo điều tra, khoảng 18h30 ngày 11.1, ông Phạm Hoàng Thứ (52 tuổi, ngụ xã Trường Long, H.Phong Điền) tổ chức nhậu tại nhà cùng 4 thanh niên trong xóm, trong đó có anh Lung. Thấy thấy Lẹ chạy xe đạp ngang qua nên ông Thứ kêu vào nhậu chung.

Lúc này, Lẹ đã xỉn, và trong lúc nhậu giữa Lẹ và anh Lung xảy ra mâu thuẫn. Tức giận, Lẹ chạy về nhà lấy con dao rồi quay lại nơi mọi người đang nhậu chém liên tiếp vào người anh Lung. Anh Lung được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Nhận được tin báo, công an TP.Cần Thơ đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai nhân chứng để phục vụ công tác điều tra. Công an xác định, anh Lung bị chém 1 nhát vào cổ, 2 nhát vào tay.

Thanh Vinh
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
AI chống gian lận trong thương mại điện tử thế nào?
9 giờ trước Khoa học - công nghệ
Trong bối cảnh bảo mật thông tin đe dọa trực tiếp đến quyền lợi của người dùng, trí tuệ nhân tạo (AI) nổi lên như một giải pháp đầy tiềm năng, góp phần bảo vệ người tiêu dùng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đầu thú sau khi chém người, vì biết trốn không thoát