Hôm nay, mùa xuân đã đến rất gần rồi, mùi tết thoang thoảng trong gió Saigon se se lạnh. Ừ thì thành phố nóng ẩm cũng đang giao mùa chờ tết. Lâu rồi tôi mới có dịp ngồi sau lưng xe máy thằng bạn, đòi nó chạy loanh quanh phố xá ngắm đèn hoa ôn lại nhiều kỉ niệm ngày cũ . Ngày mai nó về quê ăn tết, nên cố gắng tranh thủ dành thời gian để bù đắp cho tôi. Tết này sao Việt làm gì? Ca sĩ Phi Nhung: Nỗi cô đơn tận cùng trong đêm giao thừa Bà hoàng Từ Hy 'ăn' Tết như thế nào?

Elly Trần: 'Cadie - món quà nhỏ của tôi'

Một Thế Giới | 08/03/2015, 15:00

Hôm nay, mùa xuân đã đến rất gần rồi, mùi tết thoang thoảng trong gió Saigon se se lạnh. Ừ thì thành phố nóng ẩm cũng đang giao mùa chờ tết. Lâu rồi tôi mới có dịp ngồi sau lưng xe máy thằng bạn, đòi nó chạy loanh quanh phố xá ngắm đèn hoa ôn lại nhiều kỉ niệm ngày cũ . Ngày mai nó về quê ăn tết, nên cố gắng tranh thủ dành thời gian để bù đắp cho tôi. Tết này sao Việt làm gì? Ca sĩ Phi Nhung: Nỗi cô đơn tận cùng trong đêm giao thừa Bà hoàng Từ Hy 'ăn' Tết như thế nào?

Bao nhiêu năm sống ở Saigon, cứ tết đến là lại thấy có chút xa xôi, bạn bè thân thiết về quê hết rồi, tôi cũng hay nhận việc vào dịp tết cho thời gian ngắn lại. Nhưng năm nay đã có một chuyển biến lớn, tôi đã chính thức có nàng xuân cho riêng minh. Nàng bằng xương bằng thịt và bằng tiếng cười giòn tan. Cadie bé nhỏ với gương mặt ngộ nghĩnh cùng với muôn vàn biểu cảm dường như luôn muốn xoa dịu nỗi âu lo của người đối diện. Có nàng rồi mùa xuân của tôi như dừng ngay trước ngõ.
Cadie vui tính của tôi càng lớn càng bám mẹ, nàng có một niềm đam mê bất tận là được chạm vào da của mẹ, cứ thấy mẹ là buộc phải đưa tay chạm vào một cái. Sợi dây mẫu tử vì vậy mà không cần hiện hình vẫn thắt chặt với nhau. Hạnh phúc nói xa là xa, nói gần là gần. Tôi nói hạnh phúc của tôi đang nằm ngủ lim dim trong lòng mình...
Elly Tran:  Cadie - mua xuan nho cua toi -hinh-anh-1
 
Đây là cái tết đầu tiên của Cadie, cũng như tâm lý của tất cả các bà mẹ trên trái đất . Tôi vui vì con biết chuyện , phát triển tốt nhưng cũng luyến tiếc đến nao lòng vì ko muốn con mau lớn nữa. Đôi khi tôi ước con cứ mãi bé xinh như thế này, cả đời này mãi chăm sóc cho con cũng không sao. Tôi nghĩ hơi xa xôi, một mai đến lúc già nua, những năm tháng cuộc đời tôi muốn gìn giữ nhất chắc không phải là những phút vinh quang trên sân khấu, ko phải là những tiếng tung hô của người hâm mộ, mà sẽ chỉ đơn giản là những ngày tháng làm mẹ của đứa trẻ này...
Elly Tran:  Cadie - mua xuan nho cua toi -hinh-anh-2
 
 Ngày tết năm nay tôi sẽ bận rộn nhiều hơn mọi khi, vì phải một mình chăm sóc cho Cadie vui tính. Tôi biết sẽ hơi vất vả hơn một chút nhưng bù lại chúng tôi sẽ góp nhặt thêm cho mình những kỉ niệm vô giá mà tôi chắc sẽ không bao giờ quay lại được lần thứ 2 .Vì thời gian là thoi đưa và trẻ con cũng lớn nhanh lắm...
Mong chúc cho mọi người một năm mới suôn sẻ, sum vầy và mọi sự đều thuận buồm xuôi gió.
Mùi tết mới đang rất nồng trong gió...
 Elly Trần
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng yêu cầu hoàn thành thanh tra thị trường vàng trong tháng 5
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tiếp tục thực hiện các biện pháp bình ổn thị trường vàng, hoàn thành thanh tra, kiểm tra thị trường vàng trong tháng 5.2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Elly Trần: 'Cadie - món quà nhỏ của tôi'