Nhặt được ĐTDĐ bị khóa màn hình và rao bán trên Facebook chứ không trả lại cho chủ nhân, cô gái xinh xắn quê Thái Nguyên bị “ném đá”.

Gái xinh Thái Nguyên bị 'ném đá' vì rao bán ĐTDĐ nhặt được

Một Thế Giới | 30/10/2014, 11:23

Nhặt được ĐTDĐ bị khóa màn hình và rao bán trên Facebook chứ không trả lại cho chủ nhân, cô gái xinh xắn quê Thái Nguyên bị “ném đá”.

>>Phì cười với clip Halloween hot nhất Facebook

>>Clip cụ ông đi ngược chiều còn đánh tài xế taxi

>>“Con ước có bộ phận sinh dục như các bạn“

>>Vì đạo nhạc, Chắc ai đó sẽ về bị gỡ khỏi BXH Zing MP3

>>Chàng trai hiến tặng đôi mắt cho người yêu gây xúc động mạnh


Cô gái tên TN đăng status rao bán ĐTDĐ nhặt được như sau:
Lúc chiều đi chạy thể dục, mình nhặt được chiếc điện thoại này ở đường cao tốc nhưng bị khóa màn hình thế này.

Mình lại đang dùng iPhone 4S rồi nên muốn bán lấy tiền, nhưng cũng không biết giá cả như thế nào. Ai muốn mua thì trả giá nhé. Ai trả cao hơn thì mình bán. Bạn nào thiện chí mua thì gọi cho mình rồi xem máy mình ở gần Viện lao.

Gai xinh Thai Nguyen bi  nem da  vi rao ban DTDD nhat duoc
Gái xinh Thái Nguyên rao bán ĐTDĐ nhặt được trên Facebook.

Ngay sau đó, TN cho biết: “Mình mở khóa rồi, giờ ai lấy thì 1 triệu 8 nhé”.

Đọc xong status trên, nhiều dân mạng cho rằng TN tham lam hay “ném đá” cô ta. Một số người khuyên TN nên trả lại ĐTDĐ cho người đánh rơi.  

Sao không trả lại mà đăng bán nhỉ?”, bạn Vũ Hường thắc mắc.

Bạn Nam Long khuyên TN: “Gọi điện và trả lại ĐTDĐ đi. Của thiên trả địa thôi”.

Bạn Mieo lại đưa ra ý kiến khác: “Người ta nhặt được mà. Có ăn trộm ăn cắp gì đâu mà ‘ném đá’. Về lý thì trả lại hay bán là quyền của người ta. Còn về tình thì trả lại vẫn hơn”.

Đăng lên bán cho bàn dân thiên hạ chửi vào mặt, chứ nhặt được của rơi được mấy đứa trả lại. Có khi nhặt được con 1280 thì khối thanh niên cũng trả lại cho người mất thật”, bạn Sư Tử nhận định.

Trong khi bạn Chung chia sẻ câu chuyện được người tốt trả lại ĐTDĐ bị rơi: “Tháng trước mình đi xe giường nằm đêm, túi quần bò nông quá nên rơi con Z2 xuống giường dưới (mình nằm giường trên). Có một chú hay anh nào đấy đưa trả lại, xe chỉ bật đèn ngủ nên chẳng nhìn rõ mặt Còn bảo rơi bộp một cái tí trúng mặt anh”.

>>Lệ Rơi múa quyền như Lý Tiểu Long trong MV Kỷ niệm không vui

>>Nghiện làm chuyện ấy , cha mẹ bỏ mặc con gần chết đói

>>Clip Nguyên Vũ dạy dỗ Kenny Sang gây tranh cãi
>>Thanh niên TP.HCM tự sướng trên cột điện gây sốc

>>Chắc ai đó sẽ về bản đá xoáy Sơn Tùng M-TP đạo nhạc
>>Clip gái xinh muốn nổi tiếng không sẵn sàng dâng hiến

>>Cậu bé mồ côi không bộ phận sinh dục, sống với dì tâm thần

>>Clip phụ nữ cởi áo nhảy trước đầu ô tô
Y Quyên
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tiếp tục phổ biến câu chuyện về ứng dụng công nghệ số, thúc đẩy kinh tế số nông thôn
12 giờ trước Khoa học - công nghệ
Trong quý 2.2024, Bộ TT-TT sẽ tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các câu chuyện về ứng dụng công nghệ số nhằm thúc đẩy, phát triển kinh tế số, xã hội số tại các vùng nông thôn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Gái xinh Thái Nguyên bị 'ném đá' vì rao bán ĐTDĐ nhặt được