Nguyên thủ quốc gia đến: an ninh phải được thắt chặt, thông tin phải được tăng cường. Tất cả đều khiến không gian tác nghiệp của phóng viên bị thu hẹp. Để có được những bức ảnh ngay ngắn chụp vị chính khách bước ra khỏi chiếc chuyên cơ hay bắt tay lãnh đạo địa phương, chỉ là một cú bấm máy, nhưng các phóng viên mảng chính trị, quốc tế đã phải bỏ ra công sức không hề nhỏ, mà chỉ có lòng yêu nghề mới có thể giúp họ vượt qua khó khăn.

Gian nan tác nghiệp đưa tin đoàn nguyên thủ quốc gia

Kim Vân | 07/09/2016, 16:03

Nguyên thủ quốc gia đến: an ninh phải được thắt chặt, thông tin phải được tăng cường. Tất cả đều khiến không gian tác nghiệp của phóng viên bị thu hẹp. Để có được những bức ảnh ngay ngắn chụp vị chính khách bước ra khỏi chiếc chuyên cơ hay bắt tay lãnh đạo địa phương, chỉ là một cú bấm máy, nhưng các phóng viên mảng chính trị, quốc tế đã phải bỏ ra công sức không hề nhỏ, mà chỉ có lòng yêu nghề mới có thể giúp họ vượt qua khó khăn.

Phái đoàn của Tổng thống (TT) Pháp Francois Hollande tới Việt Nam chỉ vỏn vẹn trong 2 ngày, từ tối 5.9 đến chiều 7.9. Với thời gian ngắn ngủi như vậy chia đều cho cả Hà Nội và TP.HCM, lịch trình của TT có thể gọi là kín mít. Sau khi thăm và làm việc với lãnh đạo Trung ương tại Hà Nội, ông Hollande và đoàn tùy tùng đến TP.HCM vào chiều 6.9.

Ngay từ trước lễ, các cơ quan báo chí đã họp để lên kế hoạch tin bài. Danh sách phóng viên được gửi về cho Sở Thông tin Truyền thông TP.HCM (TTTT) hạn chót vào ngày 31.8 để kịp làm thẻ tác nghiệp tại các sự kiện trong chuyến thăm của ông Hollande. Đợt nghỉ lễ 2.9 kết thúc cũng là lúc nhóm phóng viên chính trị, quốc tế xôn xao liên hệ đầu mối Sở TTTT để lấy thẻ.

Những tưởng có được chiếc thẻ tác nghiệp là được tự do ra vào các sự kiện trong chuyến công du của TT, nhưng không. Nếu muốn chụp hình TT bước ra từ chuyên cơ trong nghi lễ đón tiếp tại sân bay, các phóng viên lại phải đăng ký tham gia riêng phần đón tiễn.

Quy định của cảng vụ hàng không là buộc phải có thẻ do họ cấp mới được vào phòng VIP ở sân bay để đón đoàn nguyên thủ. Và để có thẻ này, các phóng viên đã có thẻ cho toàn bộ sự kiện phải đăng ký một lần nữa với Sở TTTT để Sở này làm danh sách gửi Cục cảnh vệ phê duyệt. Thông tin chỉ được thông báo một ngày trước thời điểm đoàn TT Pháp đến TP.HCM.

Toàn bộ quy trình như sau: Phóng viên đến nhận công văn được Cục cảnh vệ phê duyệt tại Sở TTTT vào buổi sáng. Cũng trong ngày hôm đó, anh em phải hoàn tất bản khai có dấu xác nhận của tòa soạn, bao gồm photo bằng lái, photo giấy đăng kiểm xe, photo giấy chủ quyền xevà giấy tờ tùy thân, sau đó mang toàn bộ hồ sơ này đến nộp tại cảng vụ hàng không để được cấp thẻ ra vào phòng VIP. Sau khi tác nghiệp xong, phóng viên đem trả thẻ để nhận lại giấy tờ tùy thân của mình.

Quy trình là thế, nhưng nhiều phóng viên “ngã ngửa” vì khi cầm hồ sơ đến cảng vụ, họ lại được yêu cầu trở về Sở TTTT đóng dấu giáp lai vào công văn của Cục cảnh vệ, nếu không thì sẽ không cấp thẻ. Thế là anh em đành chạy ngược trở về Sở lấy dấu rồi mới trở lại sân bay để nhận thẻ. Ai cũng biết, để đóng được một con dấuđâu phải chuyện đơn giản, chưa kể thời gian di chuyển, thời gian chờ đợi… “Mệt quá! Chạy tới chạy lui”, “Bối rối lắm luôn!”, “ Em xin bỏ cuộc”, đó là một vài lời than trong nhóm phóng viên khi phải chạy lo giấy tờ tác nghiệp tại sự kiện đónTT Pháp thăm TP.HCM.

Như vậy, để có được chiếc thẻ tác nghiệp tại sân bay, các phóng viên báo đài đã phải chạy như con thoi giữa tòa soạn, Sở TTTT và cảng hàng không trong suốt cả ngày, để rồi phải sẵn sàng có mặt sớm ít nhất 1 tiếng đồng hồ trước khi chuyên cơ của TT Pháp đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất vào tối 6.9.

Trọn cả mấy ngày trời chạy thủ tục đó chỉ để được tác nghiệp trong vài phút ngắn ngủi. Đó là nghi thức lãnh đạo thành phố đón tiếp TT Pháp ngay tại sân bay, trước khi ông Hollande cùng phái đoàn lên xe về khách sạn, chuẩn bị cho buổi làm việc chính thức vào ngày hôm sau.

Thế nhưng than thì than, lòng yêu nghề vẫn là yếu tố quyết định. Bởi thực tế hầu như không phóng viên nào bỏ cuộc, dù có khó khăn đến mấy. Rồi anh em trên diễn đàn vẫn í ới hỏi nhau những sự kiện nào có thể tham dự, hỗ trợ nhau hết mình về mặt thông tin, mặc dù vẫn biết là có những sự kiện không được vào.

Tất cả chỉ có thể là nhiệt huyết, bởi những người trong nghề ai cũng hiểu, một khi đã nhập cuộc thì chỉ có những bức ảnh, những thông tin nóng hổi mới thực sự mang lại cho họ niềm vui.

Kim Vân
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Hạn hán khô khát khốc liệt ở miền Tây Nam Bộ
26 phút trước Theo dòng thời sự
Kênh rạch khô nứt nẻ; đường sá sạt lở sụt lún khiến giao thông ách tắc; hàng vạn người dân thiếu nước sạch sinh hoạt… là những gì đã và đang diễn ra tại nhiều địa phương vùng ĐBSCL hiện nay.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Gian nan tác nghiệp đưa tin đoàn nguyên thủ quốc gia