Sau 5 tuần điều trị viêm phổi nặng, Giáo hoàng Francis đã trở về Vatican vào ngày 23.3, Reuters cho biết.
Vị giáo hoàng 88 tuổi lần đầu xuất hiện trước công chúng kể từ lúc nhập viện ngày 14.2, sau buổi trưa thì rời khỏi bệnh viện Gemelli. Xe chở Giáo hoàng Francis được cảnh sát hộ tống di chuyển qua Rome, rẽ một đoạn ngắn qua để đem hoa đến Vương cung thánh đường Đức Mẹ Maria – nhà thờ mà ông đặc biệt sùng kính và thường xuyên ghé thăm.
Đội ngũ bác sĩ cho biết dù đã xuất viện nhưng Giáo hoàng Francis vẫn cần nhiều thời gian để hoàn toàn hồi phục. Họ khuyến nghị ông nghỉ ngơi thêm 2 tháng nữa tại Vatican, tránh các cuộc họp lớn hoặc căng thẳng.
Lúc chuẩn bị rời bệnh viện, Giáo hoàng Francis mỉm cười và vẫy tay với đám đông tập trung bên ngoài. Ông ngồi xe lăn, mặt sưng tấy, hai cánh tay băng bó. Lần xuất hiện này chỉ kéo dài vài phút.
Với giọng nói yếu ớt, Giáo hoàng Francis gửi lời cảm ơn đến bà Carmela Vittoria Mancuso (79 tuổi) vì hằng ngày đem hoa đến bệnh viện. Đám đông bên ngoài hô vang “Francis, Francis, Francis” khi thấy ông.
Tòa thánh Vatican sau đó công bố một văn bản ngắn do Giáo hoàng Francis soạn thảo, cảm ơn đội ngũ bác sĩ đã chăm sóc mình.
Giáo hoàng Francis nhập viện vì hai lá phổi đều bị viêm. Trong 38 ngày điều trị, vị giáo hoàng 88 tuổi trải qua 4 cơn “khủng hoảng hô hấp cấp tính” do đường thở bị co thắt tương tự hen suyễn.
Hai năm qua Giáo hoàng Francis gặp nhiều vấn đề về sức khỏe. Ông đặc biệt dễ bị nhiễm trùng phổi vì từng mắc chứng viêm màng phổi khi còn trẻ và đã phải cắt bỏ một phần phổi.