Nhiều năm nay, J.K Rowling có thói quen xin lỗi vì “đã giết” các nhân vật trong Harry Potter nhân ngày qua đời (ảo) của họ. Tuy nhiên, do đại dịch COVID-19, nữ văn sĩ người Anh không thể làm vậy nữa mà thay vào đó là góp một số tiền lớn cho công tác từ thiện.

J.K Rowling góp 30 tỉ VNĐ làm từ thiện nhân kỷ niệm 22 năm một trận chiến ảo

04/05/2020, 06:30

Nhiều năm nay, J.K Rowling có thói quen xin lỗi vì “đã giết” các nhân vật trong Harry Potter nhân ngày qua đời (ảo) của họ. Tuy nhiên, do đại dịch COVID-19, nữ văn sĩ người Anh không thể làm vậy nữa mà thay vào đó là góp một số tiền lớn cho công tác từ thiện.

J.K Rowling - Ảnh: Getty

Trong loạt tiểu thuyết Harry Potter, ngày 2.5 đánh dấu “Trận chiến Hogwarts” diễn ra tại trường đào tạo pháp sư và phù thủy Hogwarts. Khi đó, Voldemort đã dẫn dắt đội quân Tử thần thực tử chiến đấu với các giáo sư, học sinh của trường Hogwarts do họ kiên quyết không giao nộp Harry Potter. Đó là trận chiến ác liệt nhất đã mang đến cái chết của Chúa tể hắc ám với hơn 50 pháp sư bỏ mạng cũng như đánh dấu cái kết của loạt tiểu thuyết.

Trận chiến Hogwarts được xây dựng trong phim Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2

Trên Twitter, J.K Rowling đã viết một lá thư dài nhân sự kiện đặc biệt này: “Hôm nay là kỷ niệm 22 năm của Trận chiến Hogwarts nhưng tôi thành thật cho rằng việc nói về các cái chết hư cấu vào lúc này là không phù hợp. Ngoài đời thực đang có rất nhiều gia đình mất đi người thân của mình.

Thay vào đó, tôi nghĩ đến những người ngoài kia đang làm công việc của họ để bảo vệ chúng ta. Gia đình của tôi có 3 thành viên đang phải đảm nhận những vai trò như vậy nên tôi bị giằng xé giữa niềm tự hào và lo lắng.

Trong những cuộc khủng hoảng kiểu này, những người nghèo nhất và dễ bị tổn thương nhất bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Do đó, để vinh danh Trận chiến Hogwarts, tôi sẽ quyên góp 1 triệu bảng. Phân nửa số đó sẽ được gửi tới Cris.org.uk - một tổ chức đang giúp đỡ người vô gia cư trong đại dịch. Nửa còn lại sẽ tặng cho refuge.org.uk bởi vì đáng buồn thay, nạn bạo hành gia đình đang tăng mạnh trong bối cảnh chính phủ ban hành lệnh phong tỏa”.

Ngày 2.5 của những năm trước, J.K Rowling đã xin lỗi độc giả vì cái chết của các nhân vật được yêu thích như Remus Lupin, Severus Snape, Dobby, Sirius Black…

Theo Forbes, J.K Rowling là nhà văn tỉ phú đầu tiên trong lịch sử. Tuy nhiên, do góp quá nhiều tiền cho công tác từ thiện đã khiến bà đánh mất danh hiệu tỉ phú. Theo BussinerInsider, J.K Rowling đã cho đi ít nhất 150 triệu USD.

Mai Thảo

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
3 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
J.K Rowling góp 30 tỉ VNĐ làm từ thiện nhân kỷ niệm 22 năm một trận chiến ảo