Bé Huỳnh Văn Nam bị ung thư vòm họng và qua đời hôm 27.12.2019. Ấy vậy mà hai hôm nay, tài khoản Facebook Nguyễn Minh Minh mạo danh mẹ Huỳnh Văn Nam và đăng status kêu gọi cộng đồng mạng quyên góp tiền giúp bé.

Kẻ thất đức làm giả giấy khai sinh, kêu gọi quyên góp tiền giúp bé bị ung thư đã mất

Phạm Hồng Quân | 28/01/2020, 22:33

Bé Huỳnh Văn Nam bị ung thư vòm họng và qua đời hôm 27.12.2019. Ấy vậy mà hai hôm nay, tài khoản Facebook Nguyễn Minh Minh mạo danh mẹ Huỳnh Văn Nam và đăng status kêu gọi cộng đồng mạng quyên góp tiền giúp bé.

Xem thêm:Du học sinh Việt bác chuyện Vũ Hán giống địa ngục, bệnh nhân chết như rạ ngoài đường

Mùng 1 Tết thay ảnh avatar Facebook màu đen như để tang, mùng 2 tử nạn

Thanh niên Việt đăng status tặng cặp vé đi tour 6 ngày đến TP Vũ Hán: Ai dám nhận?

Link clip sex thầy và nữ sinh Nguyễn Trường Tộ lên web đen: Thầy đã ly hôn, bị tố dụ trò

Hồi tháng 12.2019, dân mạng cảm thương khi đọc thông tin chị Nguyễn Hồng Loan(quê Sóc Trăng, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM) có chồng mất vì tai nạn mới 1 nămlại tan nát trong lòng khi đứa con trai duy nhất là Huỳnh Văn Nam (8 tuổi) bị ung thư vòm họng, đau đớn chống chọi từng ngày.

Nhìn Huỳnh Văn Nam đau đớn, chị Nguyễn Hồng Loan không đành lòng để con ở nhà chịu đau thêm nữa. Chạy vạy, vay mượn khắp nơi được ít tiền, mẹ con chị dắt díu nhau vào Bệnh viện Ung bướu TP.HCM mong cứu lấy con trai.

Chị Loan chia sẻ trong nước mắt: “Chị thương cháu vô cùng vì cháu thiệt thòi sớm mồ côi bố, bây giờ lại mang trong mình căn bệnh quái ác rất tội nghiệp. Chị muốn kiếm tiền chữa bệnh cho con, khổ thế nào chị cũng ráng được nhưng làm sao cho đủ số tiền xạ trị bây giờ. Chị đã mất chồng, chị không thể mất đi đứa con duy nhất này được. Đưa con vào viện, trong người chẳng có mấy đồng, chị đành cầu cứu bác sĩ và mọi người hảo tâm giúp đỡ”.

Hôm qua, Facebooker Nguyễn Minh Minh (hơn 91.000 follow) sao chép nội dung bài viết về hoàn cảnh đáng thương của mẹ con chị Nguyễn Hồng Loan và bé Huỳnh Văn Nam nhưng thay tên chị Loan thành Lê Thị Kim Thơm.

Sau đó, kẻ lừa đảo đăng thông báotrên Facebook cá nhân kêu gọi mọi người gửi tiền hỗ trợ Huỳnh Văn Nam qua tài khoản Vietcombank của Lê Thị Kim Thơm để trục lợi.

Kẻ lừa đảo lợi dụngbé Huỳnh Văn Nam để trục lợi.

Nhiều người thấy bé Nam đáng thương nên đã chuyển tiền từ 50.000 – 500.000 đồng vào tài khoản Vietcombank của kẻ lừa đảo.

Nhiều người bị lừa, gửi tiền vào tài khoảnLê Thị Kim Thơm​.

Đây là hành vi thất đức của kẻ mất nhân tính, đặc biệt khi Huỳnh Văn Nam đã mất hôm 27.12.2019 vừa qua. Chị Nguyễn Hồng Loan xác nhận thông tin này với người viết và cho biết Facebooker Nguyễn Minh Minh lợi dụng con trai đã mất của mình lừa đảo lấy tiền từ mọi người.

Để lấy lòng tin của những nhà hảo tâm, Facebooker Nguyễn Minh Minh làmgiả giấy khai sinh của Huỳnh Văn Nam và đăng lên Facebook. Hắn có cả phiếu tóm tắt hồ sơ bệnh án và bảng kê chi phí điều trị ngoại trú của Huỳnh Văn Nam.

Thế nêncó khả năng kẻ này từng đến gặp chịNguyễn Hồng Loan, vờ giúp đỡ bé Namvà chụp lại những thông tin trênđể sử dụng cho mục đích lừa đảo hiện giờ.

Làm giả giấy khai sinh của béHuỳnh Văn Nam...

... đăng ảnh chụpphiếu tóm tắthồ sơ bệnh án và bảng kê chi phí điều trị ngoại trú củaHuỳnh Văn Nam để lấy lòng tin của nhà hảo tâm.

Cụ thể hơn, kẻ lừa đảo đăng ảnh chụp giấy khai sinh của Huỳnh Văn Nam với tên mẹ là Lê Thị Kim Thơm và cha là Huỳnh Văn Khải. Trong khi chồng chị Nguyễn Hồng Loan tên thật là Huỳnh Văn Hòa.

Đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc truy bắt người sở hữu Facebook Nguyễn Minh Minh và ngân hàng Vietcombank phong tỏa tài khoản Lê Thị Kim Thơm.

Đây không phải lần đầu Facebooker Nguyễn Minh Minh lợi dụng hoàn cảnh đáng thương của các em béđể lừa đảo.

Hôm 23.8.2019, Facebooker Nguyễn Minh Minh đăng ảnh, clip bé Nguyễn Đức Huy bị ung thư võng mạc, hư một mắt để xin cộng đồng mạng hỗ trợ tiền chữa trị nhưng lại thay tên, số điện thoại và tài khoản bố bệnh nhân thành của mình để trục lợi, song đến nay vẫn ngoài vòng pháp luật.

Cập nhật: Ngay sau khi Một Thế Giới đăng bài viết này,Nguyễn Minh Minh đã khóaFacebook cá nhân.

Hơn 15 trào lưu gây bão mạng qua bài thơ cà khịa. Xem chi tiết tại đây.

Xem thêm:Tổng giám đốc khách sạn 4 sao: Chấp nhận lỗ, không nhận khách đến từ Trung Quốc

Lì xì 10 ngàn cho đám trẻ, chàng trai lương 8 triệu bị bạn gái cạch mặt

Đi chơi 30 Tết, cậu bé ngơ ngác không biết chị gái vừa bị xe khách tông chết

Ba đột quỵ qua đời dịp Tết, cậu bé bị down gọi ‘Dậy cho con ăn ba ơi’ ở đám tang

Bạn gái gợi ý lì xì và mua quà Tết tổng cộng 15 triệu, chàng trai trả lời phũ phàng

Dân không có tiền đóng phạt bị tịch thu nhiều quất, cán bộ đô thị nói ‘Chiều ra hốt tiếp’

Clip dân nhảy lên xe công vụ chặt hết quất cảnh bị tịch thu vì bán trên vỉa hè

Quán ở Long An bị tố lấy đĩa cơm và tô hủ hiếu giá 500 ngàn còn đánh khách nữ

Nhân Hoàng
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Lời giải bài toán thiếu nhân lực số tại Việt Nam
2 giờ trước Khoa học - công nghệ
Số lượng nhân sự về công nghệ số mà các công ty tại Việt Nam còn thiếu hằng năm khoảng 170.000 người. Giải pháp nào để tháo gỡ thực trạng này?
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Kẻ thất đức làm giả giấy khai sinh, kêu gọi quyên góp tiền giúp bé bị ung thư đã mất