Trong loạt ảnh Việt Nam nhìn từ trên cao đã gây ấn tượng với người xem với nhiều góc chụp đẹp và giàu cảm xúc.

Loạt ảnh đẹp Việt Nam nhìn từ trên cao

08/08/2019, 15:39

Trong loạt ảnh Việt Nam nhìn từ trên cao đã gây ấn tượng với người xem với nhiều góc chụp đẹp và giàu cảm xúc.

Đảo Lý Sơn từ trên cao - Ảnh: Nguyễn Minh Tân

Loạt ảnh đẹp này chính là 14 tác phẩm đã được giải từ cuộc thi “Việt Nam nhìn từ trên cao” với chủ đề "Tự hào biên cương Việt Nam".

Những bức ảnh được triển lãm ngoài trời tại đường sách Nguyễn Văn Bình trong sáng 8.8

Đây là sân chơi dành riêng cho những người chụp ảnh bằng flycam và các thiết bị chụp từ trên cao, đặc biệt là những người đam mê chụp cảnh sắc thiên nhiên đất nước Việt Nam. Các tác phẩm nhiếp ảnh đa dạng, từ những khoảnh khắc độc đáo của thành phố mang tên Bác đến cảnh sắc tươi đẹp ở các vùng biển đảo, hay nét riêng vùng biên ở Lũng Cú (Hà Giang), Lạng Sơn, Fansipan hùng vĩ, mùa vàng thác Bản Giốc (Cao Bằng)… mang đến cho người thưởng lãm nhiều cảm xúc ngỡ ngàng trước cảnh đẹp Việt Nam.

Lễ trao giải cuộc thi “Việt Nam nhìn từ trên cao” 2019 diễn ra vào sáng nay 8.8 tại đường sách Nguyễn Văn Bình, Q.1, TP.HCM

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Thanh Tâm, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP.HCM đánh giá cao chất lượng cuộc thi năm nay. Ông cho rằng chủ đề "Tự hào biên cương" vừa hay vừa khó, Ban giám khảo bất ngờ với nhiều góc ảnh thực sự mới mẻ, nhiều khoảnh khắc đắt giá đòi hỏi người chụp có kỹ năng tốt cũng như cảm quan nghệ thuật mãnh liệt. Trong khi đó, ông Nguyễn Hà Quốc Anh – Giám đốc công ty Lịch Xuân Phương kỳ vọng rằng các tác phẩm nhiếp ảnh này sẽ khơi dậy niềm tự hào và yêu mến quê hương đất nước Việt Nam, đặc biệt là cảnh đẹp ở vùng biên giới, hải đảo.

Giải Nhất là tác phẩm “Thác Bản Giốc” của tác giả Nguyễn Tấn Tuấn.

“Thác Bản Giốc” đoạt giải Nhất của tác giả Nguyễn Tấn Tuấn

Nói về “Thác Bản Giốc”, anh Nguyễn Tấn Tuấn, cho biết, tấm ảnh được chụp vào ngày 1.12.2018, khi anh cùng các đồng nghiệp thực hiện hành trình hơn 2.000 km từ TP.HCM đến Cao Bằng: "Trên đường đi trời mưa nhẹ, nhưng khi nhóm tới thác trời dần dần tạnh mưa, rồi nắng hửng lên tuyệt đẹp. Chúng tôi như vỡ òa khi nhìn dòng thác Bản Giốc vào mùa nước đổ đẹp như tranh vẽ, nổi bật giữa bốn bề đại ngàn xanh thẳm. Nhìn từ trên cao, từng dòng thác cuồn cuộn đổ xuống vang vọng cả núi rừng, tung bọt trắng xóa, thật kỳ vĩ và tráng lệ. Bản Giốc xứng đáng là thác nước đẹp nhất Việt Nam".

Sau đây là loạt ảnh đoạt giải từ cuộc thi Việt Nam từ trên cao với các góc ảnh đẹp khắp dải đất hình chữ S.

Bình minh thành phố của tác giả Giang Sơn Đông, TP.HCM
"Lãng đãng sương giăng" của Trần Quang Anh, Lâm Đồng
"Huyền ảo Fansipan" của Trần Bảo Hòa, Bình Định
"Trung du thức giấc" của Nguyễn Thị Hải Yến, Phú Thọ
"Đánh lưới tại Hòn Yến" của Trần Bảo Hòa, Bình Định
"Sắc màu Tà Pạ" của Trần Bảo Hòa, Bình Định
"Luồng giao thông ở Khu nhà giàn DK1-14" của Hà Thanh Nga, Hà Nội
"Bình minh đảo Bình Ba" của Mai Thành Chương, Quảng Nam
"Mùa nước nổi Miền Tây" của Mai Thành Chương, Quảng Nam
"Thu hoạch cói" của Nguyễn Sanh Quốc Huy, Đà Nẵng
"Hòn Gai Hạ Long" của Huỳnh Văn Truyền, Đà Nẵng
"Đêm giao thừa" của Nguyễn Văn Phụng, TP.HCM
"Lý Sơn, Thiên đường giữa đại dương" của Nguyễn Minh Tân, TP.HCM
Theo đàn của Nguyễn Tấn Tuấn, TP.HCM
“Trung Du thức giấc” - tác giả Nguyễn Thị Hải Yến, Phú Thọ. Tính đến 24g ngày 6.8 bức ảnh này đạt 565 lượt share, 740 bình luận và 923 lượt thích.

Nhật Hạ

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghệ thông tin là ngành luôn ‘khát nhân lực’
34 phút trước Khoa học - công nghệ
Ngày 28.3, Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) cùng Trung tâm Hỗ trợ và tư vấn chuyển đổi số TP.HCM (DXCenter) đã tổ chức hội thảo chia sẻ về xu hướng ngành công nghệ thông tin và cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Loạt ảnh đẹp Việt Nam nhìn từ trên cao