Khi khống chế tên cướp to lực lưỡng vừa giật túi xách của một người phụ nữ đi đường, bất ngờ trong lúc đè tên cướp, ông Nguyễn Văn Hải (57 tuổi,  ngụ tại phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, Bình Dương) đã bị tên này dùng dao đâm nhiều nhát trúng vào thực quản, cổ… gây đa chấn thương nặng.  Ông Hải được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Người đàn ông bắt cướp bị đâm thủng thực quản

Một Thế Giới | 08/12/2015, 19:19

Khi khống chế tên cướp to lực lưỡng vừa giật túi xách của một người phụ nữ đi đường, bất ngờ trong lúc đè tên cướp, ông Nguyễn Văn Hải (57 tuổi,  ngụ tại phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, Bình Dương) đã bị tên này dùng dao đâm nhiều nhát trúng vào thực quản, cổ… gây đa chấn thương nặng.  Ông Hải được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Ngày 8.12, thông tin từ Bệnh viện Chợ  Rẫy cho biết nạn nhân Nguyễn Văn Hải được chuyển đến bệnh viện này trong tình trạng có một vết thương làm thủng thực quản, gây phù nề, tụ dịch. Đặc biệt, khối tổn thương đã che lấp cả thùy dưới phải có kích thước 25 x 35mm gây hoại tử trung thất.
Theo BS Nguyễn An Thanh (khoa Tai mũi họng, Bệnh viện Chợ Rẫy), tình trạng nạn nhân lúc nhập viên là rất nguy kịch, nhưng may mắn các mạch máu ở vùng trung thất của nạn nhân không bị tổn thương nên việc điều trị cũng có chút thuận lợi.
“Sau gần 10 ngày điều trị, nạn nhân Hải đã hồi phục, có thể trò chuyện và ăn uống được. Hiện chúng tôi vẫn tiếp tục theo dõi tình trạng phù nề của nạn nhân này”, bác sĩ Thanh cho biết.
Theo người nhà ông Hải, ông làm nghề bảo vệ. Khoảng 5 giờ sáng 30.11, trên đường đi làm về, ông Hải nghe tiếng kêu cứu của một người phụ nữ. Ông chạy xe tới gần phát hiện một tên cướp to lực lưỡng đang khống chế người phụ nữ để giật chiếc túi xách. Lúc ông vừa chạy xe đến, tên cướp vừa giật được chiếc túi xách của phụ nữ rồi bỏ chạy. Lập tức, ông rồ ga xe máy đuổi theo tên cướp.
Nằm trên giường bệnh, ông Hải cho biết ông rượt tên cướp chạy khoảng 300m thì bắt kịp hắn. Sau đó, ông khống chế tên cướp, liền bị hắn rút con dao từ trong túi ra đâm túi bụi vào người ông.
“Lúc đó tui kịp né tránh, nhát dao đã trượt qua mặt tui, nhưng lại trúng vào ngực. Sau đó tên cướp tiếp tục đâm nhát nữa trúng ngay vào cổ tui, hắn vừa đâm vừa hét lớn “tao đâm cho mày chết”. Đau đớn quá, tui la lớn cướp, cướp... nhưng không một người đi đường nào đến tiếp sức với tui. Máu ra quá nhiều, cùng với ngực đau nhói khiến tui gục ngã  và chỉ kịp kêu cứu, cứu... Sau đó, tui không còn biết gì nữa”, ông Hải nhớ lại.
Ngay sau khi biết về hành động dũng cảm bắt cướp của ông Hải, Công an tỉnh Bình Dương đã tặng bằng khen và tặng ông 5 triệu đồng để điều trị.
Hồ Quang
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
AI chống gian lận trong thương mại điện tử thế nào?
13 giờ trước Khoa học - công nghệ
Trong bối cảnh bảo mật thông tin đe dọa trực tiếp đến quyền lợi của người dùng, trí tuệ nhân tạo (AI) nổi lên như một giải pháp đầy tiềm năng, góp phần bảo vệ người tiêu dùng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Người đàn ông bắt cướp bị đâm thủng thực quản