Tiếng khóc thét của bé Ka Jun Hê như đang chống lại cơn đau đớn quặn lòng. Mắt bé vàng đục sưng vù nên mặc dù khát sữa nhưng việc bú mẹ cũng gặp rất nhiều khó khăn khiến những ai chứng kiến đều không cầm được nước mắt.

Người mẹ đi phụ hồ vẫn không có tiền chữa khối u cho con

Một Thế Giới | 23/06/2015, 14:42

Tiếng khóc thét của bé Ka Jun Hê như đang chống lại cơn đau đớn quặn lòng. Mắt bé vàng đục sưng vù nên mặc dù khát sữa nhưng việc bú mẹ cũng gặp rất nhiều khó khăn khiến những ai chứng kiến đều không cầm được nước mắt.

Gặp chị K.Hền (27 tuổi, ngụ thôn Đăng Srôn, xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) đang âu yếm, chăm sóc con gái Ka Jun Hê (1 tuổi) tại hành lang bệnh viện Trung Ương quân đội 175 quận Gò Vấp, TP.HCM mà chúng tôi cảm thông cho hoàn cảnh éo le của người mẹ trẻ đang phải chống chọi giành lại sự sống cho con gái của mình trước căn bệnh quái ác.
nguoi me di phu ho van khong co tien chua khoi u cho con
Khối u ở mắt đã che đi khuôn mặt đáng thương của bé Ka Jun Hê
Quệt ngang giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt sạm nắng, chị K.Hền tâm sự: “Năm 2005, tôi lập gia đình và có một bé gái 8 tuổi và bé trai 5 tuổi, sau khi bé Ka Jun Hê chào đời năm 2014 được vài ngày thì chồng tôi đã qua đời vì tai nạn giao thông. Nỗi đau mất đi người chồng chưa nguôi ngoai thì tai họa lại tiếp tục ập xuống gia đình tôi khi bé Jun Hê mắc căn bệnh quái lạ khiến gia đình vô cùng đau khổ. Chứng kiến những cơn đau hành hạ con mình nhưng do không có tiền đưa bé đi chữa trị nên đành cắn răng chịu đựng”.
nguoi me di phu ho van khong co tien chua khoi u cho con
 Bé Ka Jun Hê đau đớn mang trong mình khối u quái ác

Từ khi chồng mất, chị K.Hên trở thành lao động chính trong gia đình. Hàng ngày phải đi làm thuê, cuốc mướn làm đủ nghề phụ hồ, cắt cỏ… ai thuê gì làm đấy. Những ngày không có việc thì chị đi lượm phân bò bán cho các chủ cà phê, tích cóp từng đồng bạc lẻ cả tháng để nuôi 4 miệng ăn sống qua ngày.

Cách đây gần một tháng, khi mắt cháu bị mờ, đau nhức khóc nguyên đêm tôi rất sợ ảnh hưởng đến tính mạng của con. Cũng may được bà con hàng xóm người cho vài đồng, tôi tức tốc bắt xe ôm chạy trong đêm đưa bé xuống Bệnh viện Mắt TP.HCM khám. Sau khi khám, các bác sĩ nhận định cháu bị u nhãn cầu trái, xâm lấn cấu trúc hốc mắt trái. Nhận được tin con có dấu hiệu ung thư nên các bác sĩ yêu cầu gia đình chuyển viện sang Bệnh viện Ung bướu TP.HCM. 
nguoi me di phu ho van khong co tien chua khoi u cho con
 Chị K.Hền chăm sóc, âu yếm bên đứa con gái 1 tuổi bị căn bệnh quái ác

Trong khi xuất viện chờ kết quả ngày 17.6, phát hiện mắt con bị chảy nhiều máu và mủ, chị K.Hền tiếp tục đưa con lại vào bệnh viện yêu cầu bác sĩ điều trị nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời. Đang lúc rối như tơ vò thì chị được một người hảo tâm trong câu lạc bộ thiện nguyện giúp đỡ chuyển bé về Bệnh viện 175 để các bác sỹ nơi đây giúp đỡ chăm sóc, vệ sinh mắt cho bé đến khi có kết quả từ Bệnh viện Ung bướu TP.HCM.

Nói về bệnh tình của bé Ka Jun Hê bác sĩ Phan Thành Luân (phụ trách điều trị Bệnh viện  175 cho biết: “Bệnh nhi hiện được chuyển qua đây để lưu trú tạm thời, đến khi Bệnh viện Mắt TP.HCM có kết quả rồi mới có phương án điều trị tiếp theo. Hiện chúng tôi chỉ rửa vết thương bị lở loét, đồng thời cho uống thuốc giảm đau và kháng sinh nên sức khỏe của bé đã ổn định”.
nguoi me di phu ho van khong co tien chua khoi u cho con
 Các nhà hảo tâm quên góp giúp bé và gia đình chữa trị khối u quái ác
Không chỉ bé Jun Hê mắc căn bệnh quái ác mà đứa con gái đầu của chị K.Hên cũng bị phát hiện khối u nhưng lành tính, còn người em gái (dì bé Jun Hê) cũng bị phát hiện khối u ở chân. “Dù khó khăn, vất vả trong cuộc sống nhưng tôi vẫn cam chịu, chỉ mong sao con gái tôi hết bệnh và gia đình được mạnh khỏe”, chị K.Hền nói trong nước mắt.
Khi đưa con gái lên Sài Gòn chữa bệnh chị K.Hền không có bất kì người thân nào, chỉ có một ít tiền dằn túi để đóng tiền viện phí. Cũng may có những người hảo tâm ủng hộ mẹ con chị mới sống qua ngày để chờ kết quả bệnh tình của con gái.  

Chị Lê Thị Thùy Linh (34 tuổi ngụ quận 4, TP.HCM) cho biết: “Đọc được thông tin hoàn cảnh của căn bệnh quái ác mà bé Jun Hê đang gánh chịu mà tôi không cầm được cảm xúc. Mình người lớn khi mắc bệnh còn đau nhức nói gì bé mới 1 tuổi có biết gì đâu mà phải mang trong mình căn quái ác. Hôm nay tìm được thông tin qua người bạn nên tôi đã vội liên hệ trao số tiền nhỏ phần nào góp phần giúp bé và gia đình điều trị vượt qua được phần nào nỗi đau”.

Mọi sự giúp đỡ bé Ka Jun Hê, vui lòng liên lạc qua số điện thoại 0904784990 (chị K.Hền) - Địa chỉ: Thôn Đăng Srôn, xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. 

Hoặc qua  số tài khoản 6280205454184 - Ngân hàng Agribank Chi nhánh đông Sài Gòn - Chủ TK: K.Hền.

Lê Quyết

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng yêu cầu khắc phục hậu quả vụ sạt lở đất làm 3 công nhân tử vong ở Hà Tĩnh
10 giờ trước Theo dòng thời sự
Ngày 7.5, Phó thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký công điện của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập trung khắc phục hậu quả sự cố sạt lở đất tại phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Người mẹ đi phụ hồ vẫn không có tiền chữa khối u cho con