"Cảm ơn Bộ trưởng Trần Đại Quang đã chiếu cố và cho em một cơ hội. Điều này đã tiếp cho em một nguồn sức mạnh để em tiếp tục con đường mình đã chọn”, Ngà cho biết sau khi được Bộ trưởng Công an đồng ý cho vào Học viện cảnh sát nhân dân (CSND)

Niềm vui vỡ òa của nam sinh 29 điểm sau khi được vào Học viện CSND

Một Thế Giới | 22/09/2015, 06:11

"Cảm ơn Bộ trưởng Trần Đại Quang đã chiếu cố và cho em một cơ hội. Điều này đã tiếp cho em một nguồn sức mạnh để em tiếp tục con đường mình đã chọn”, Ngà cho biết sau khi được Bộ trưởng Công an đồng ý cho vào Học viện cảnh sát nhân dân (CSND)

Như báo điện tử Một Thế Giới đưa tin, Bộ trưởng Công an đồng ý cho nam sinh 29 điểm Nguyễn Đức Ngà  vào Học viện CSND. Tin vui đã nhanh chóng lan tới xóm 9, xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Chỉ mới cách đây ít ngày thôi, nỗi buồn nặng trĩu lên cả gia đình Ngà khi em trước nguy cơ bị loại khỏi Học viện CSND do án tích của người cha.
Nguyen Duc Nga
Niềm vui của Nguyễn Đức Ngà khi hay tin em được tiếp nhận vào Học viện Cảnh sát nhân dân.
Trong kỳ thi THPT Quốc gia 2015, Ngà đã đạt 28 điểm (Toán 9, Hóa 9,5, Lý 9,5). Cộng thêm điểm ưu tiên, thí sinh này có tổng điểm là 29. Tuy thế sau đó, qua quá trình thẩm tra lý lịch theo quy định, CA huyện Nam Đàn phát hiện ông Nguyễn Đình Hóa từng có có tiền án. Cụ thể, năm 1993, ông Hóa bị Tòa án nhân dân huyện Nam Đàn tuyên phạt 9 tháng tù cho hưởng án treo về tội ‘cố ý gây thương tích’.
Trên Dân Trí, ông Nguyễn Văn Phượng (80 tuổi) - ông nội của Ngà không giấu nổi niềm xúc động. Ông ví việc Bộ trưởng Trần Đại Quang đặc cách cho Ngà vào học tại Học viện Cảnh sát nhân dân như một luồng gió xua tan những ngày lo lắng, bức bí trong gia đình, “như một luồng khí mát bay vào trong da trong thịt, trong tim, trong gan”.
Nguyen Duc Nga
Rất đông hàng xóm có mặt chia vui với em Ngà và gia đình. Ảnh: Dân Trí
“Em rất vui mừng và xúc động. Em cảm ơn Bộ trưởng Trần Đại Quang, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Công an huyện Nam Đàn, các cấp chính quyền đã tạo điều kiện cho em. Cảm ơn Bộ trưởng Trần Đại Quang đã chiếu cố và cho em một cơ hội. Điều này đã tiếp cho em một nguồn sức mạnh để em tiếp tục con đường mình đã chọn”, Ngà cho biết trên Dân Trí.
Nhưng vui nhất là cha của Ngà, ông Nguyễn Đình Hóa bởi chính ông là nguyên nhân khiến con suýt bị trượt vào Học viện cảnh sát nhân dân. Mấy ngày qua, ông sống trong day dứt và tự trách bản thân mình. Nếu Ngà mà không được xét tuyển thì ông sẽ ân hận cả đời. Rất may, Bộ công an đã xử lý vụ việc hợp lý hợp tình. 
Chiều ngày 21.9, sau khi nhận được thông báo của Công an huyện Nam Đàn, ông Hóa bỏ dở buổi làm, chạy ngay về nhà để chuẩn bị hoàn thiện hồ sơ cho con nhập học sớm nhất. Với ông Hóa, đây có lẽ là ngày vui sướng nhất trong cuộc đời.
Lôi Vân (tổng hợp)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để bầu Chủ tịch nước
1 giờ trước Theo dòng thời sự
Trong phiên làm việc hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Niềm vui vỡ òa của nam sinh 29 điểm sau khi được vào Học viện CSND