AP ngày 20.2 đưa tin ít nhất 17 người thiệt mạng trong vụ sập núi rác ở Mozambique, được cho là do các trận mưa lớn gây ra.

Núi rác đổ sập, vùi chết ít nhất 17 người

Theo NLĐ | 20/02/2018, 16:50

AP ngày 20.2 đưa tin ít nhất 17 người thiệt mạng trong vụ sập núi rác ở Mozambique, được cho là do các trận mưa lớn gây ra.

Vụ việc nói trên xảy ra tại bãi rác Hulene ở ngoại ô thủ đô Maputo – Mozambique, vào lúc 3 giờ (giờ địa phương) ngày 19.2, theoIndependent.

Hãng tinLUSA(Bồ Đào Nha) khẳng định bãi rác Hulene, nằm tại một khu vực nghèo khó và đông đúc dân cư, sập khi rác tại đây đạt độ cao tương đương một căn nhà 3 tầng.

Cả hãng tinLUSAvà Đài phát thanhMocambiqueđều đưa tin 17 nạn nhân thiệt mạng trong vụ việc nói trên.Giới chức Mozambique lo ngại vẫn còn nhiều nạn nhân bị rác chôn vùi và một chiến dịch tìm kiếm đã được tiến hành.

Bà Fatima Belchoir, một quan chức của cơ quan thiên tai quốc gia, cho biết nhiều căn nhà đã bị phá hủy trong vụ việc và giới chức đang nỗ lực hỗ trợ những nạn nhân mất nhà.

TheoAP, Hulene là bãi rác lớn nhất ở Maputo và người dân quanh đây thường tìm kiếm thức ăn và phế liệu tại bãi rác này để bán.

Các nhân viên y tế từ lâu đã quan ngại về tác động tiêu cực của bãi rác Hulene - chẳng hạn như mùi hôi, ruồi và những mối hiểm nguy khác - lên cư dân địa phương. Trước đó, giới chức cũng đã bàn bạc về việc dẹp bãi rác này.

Hiện tại, nhiều gia đình sống gần bãi rác Hulene đã rời đi vì sợ một vụ sập đổ khác lại xảy ra.

Một số nguồn tin nói rằng nhiều cư dân xây nhà ở trái phép gầnbãi rác Hulene và trước đây, giới chức từng yêu cầu người dân rời khỏi khu vực này.

Theo Cao Lực/Người lao động
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
AI chống gian lận trong thương mại điện tử thế nào?
10 giờ trước Khoa học - công nghệ
Trong bối cảnh bảo mật thông tin đe dọa trực tiếp đến quyền lợi của người dùng, trí tuệ nhân tạo (AI) nổi lên như một giải pháp đầy tiềm năng, góp phần bảo vệ người tiêu dùng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Núi rác đổ sập, vùi chết ít nhất 17 người