Những giọt nước mắt rơi, những ánh mắt rạng rỡ sau lớp khẩu trang... Những cuộc chia tay và nỗi mong đợi của gia đình... hòa lẫn nhau trong ngày trở về của 40 nạn nhân bơi sông, chạy trốn khỏi casino Campuchia.

Nước mắt, nụ cười ngày đoàn tụ gia đình của 40 nạn nhân trốn khỏi casino Campuchia

Tô Văn | 23/08/2022, 18:09

Những giọt nước mắt rơi, những ánh mắt rạng rỡ sau lớp khẩu trang... Những cuộc chia tay và nỗi mong đợi của gia đình... hòa lẫn nhau trong ngày trở về của 40 nạn nhân bơi sông, chạy trốn khỏi casino Campuchia.

17 giờ 30 ngày 23.8, 40 nạn nhân đã có mặt trước cổng Trung tâm học tập cộng đồng xã Đa Phước, huyện An Phú (tỉnh An Giang) để lên xe khách. Mỗi người mỗi hoàn cảnh, một câu chuyện riêng của mình nhưng tất họ đều có duy nhất một nỗi niềm: Mong được trở lại với gia đình.

Người thân ơi, con sắp về

Trời chiều vùng biên đứng gió, hàng dài người đang xếp hàng chờ lực lượng công an phát tiền xe tàu (1,5 triệu đồng/người). Trong khuôn viên trung tâm, chị Đ.N.D (20 tuổi, ngụ tỉnh Cao Bằng) dẫn chồng ra một góc có bóng mát để ngồi chờ. Vợ chồng chị tranh thủ ăn lót dạ hộp cơm trước khi lên xe trung chuyển rời trung tâm về quê.

5-da.jpg
Một nạn nhân nữ ăn lót dạ trước khi lên xe trở về quê
3-da.jpg
Việc ăn uống, sinh hoạt của 40 nạn nhân được chính quyền địa phương chăm lo chu đáo - Ảnh: Tô Văn
1-da.jpg
Em H. (áo trắng) đang viết lời khai và kể lại câu chuyện với phóng viên Một Thế Giới - Ảnh: Tô Văn

Trong lúc chồng ăn cơm, chị D. tâm sự với phóng viên Một Thế Giới rằng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, 3 năm trước rời quê Cao Bằng sang Bắc Ninh làm công nhân nhưng đồng lương không đủ sống. Vài tháng trước, chị bàn với chồng tìm việc khác. Thấy thông tin tuyển dụng trên Facebook, chị và chồng đã tìm hiểu thì được một môi giới mời gọi công việc ở Campuchia với mức lương thấp nhất là 25 triệu đồng.

“Họ bảo công việc rất nhàn, làm việc trên máy tính, trong phòng lạnh nên vợ chồng em liền xếp đồ, lên xe theo chỉ dẫn của môi giới. Qua hai ngày di chuyển, sáng hôm thứ ba tới một casino bên Campuchia. Tháng đầu, vợ chồng em được đào tạo sử dụng nick ảo để mời gọi người khác tham gia game hẹn hò, dụ dỗ họ nạp tiền.

Tuy nhiên, nếu làm không đạt chỉ tiêu, không kiếm được 300 triệu đồng mỗi tháng, vợ chồng em bị dọa đưa lên tầng 8 chích điện. Quá sợ hãi, vợ chồng an ủi lẫn nhau, cố gắng làm nhiều hơn, có ngày phải làm đến 14 tiếng, xong công việc về phòng chỉ biết nằm và khóc.

Vài hôm trước, nghe nhóm bạn làm chung lên kế hoạch đào tẩu, vợ chồng em lưỡng lự vì chỉ còn 2 tháng sẽ được thả về, nếu lần này vượt biên không thành công, khả năng cả hai sẽ bị bán cho một chủ khác có thể chưa chắc ổn định và nguy hiểm với tính mạng.

2-da.jpg
Anh T. (38 tuổi, ngụ TP.HCM) vẫy tay chào mọi người - Ảnh: Tô Văn 

Đứng gần đó, em L.V.H (20 tuổi, nghụ Lào Cai) vừa video call vừa tâm sự với gia đình ở đầu dây bên kia: “Mẹ ơi, con sắp về rồi. Mẹ vui rồi nhé!”, tiếng cười rộn rã vang. Em H. nói hôm nay thật quá tuyệt vời vì em sắp được về với gia đình. “Đây là lần cuối trong đời, em không để bị lừa nữa. Cảm ơn các cô, chú lãnh đạo tỉnh An Giang, lực lượng công an, biên phòng đã quan tâm giúp đỡ chúng em trong những ngày qua”, em H. xúc động nói.

Bật khóc khi lên xe

Trước cổng trung tâm, anh H.V.Q. (38 tuổi, ngụ Lạng Sơn) cùng với 6 người đang cầm túi đồ bịn rịn chia tay với nhóm người còn lại. Anh nói lần này về quê sẽ trở lại công việc thợ mộc. Gặp lại được người thân thật sự là một kỳ tích trong đời.

Từ Lạng Sơn bị lừa sang Campuchia làm công việc sử dụng nick ảo để mời gọi người khác tham gia game hẹn hò, dụ dỗ họ nạp tiền. Anh làm việc trên 1 máy tính và 5 điện thoại cùng nhóm bạn trên lầu 2 và chỗ làm được ngăn bằng các miếng thạch cao.

“Trong casino có 8 tầng, tầng 1 là sòng bài, tầng 2 đến tầng 7 là công việc làm nick Facebook, Zalo lừa đảo. Tổng 6 tầng có khoảng 500 người Việt Nam luôn tay gõ máy tính và điện thoại.

Lúc mới qua, họ bỏ ra 1 tháng dạy nghiệp vụ lừa gạt trên các app. Sau đó, họ giao chỉ tiêu là phải “giết” (dụ con mồi vào bẫy) 2 người lấy được 10 triệu đồng trong 1 tuần thì đạt.

Còn nếu không đạt trong 3 tuần, họ lôi lên tầng 8 chích điện. Ban đầu, tôi cứ nghĩ công việc này sẽ ổn. Tuy nhiên, tôi không làm được nên họ đòi bán cho công ty khác và bản thân bị còng tay, chích điện 3 lần”, anh Q. nói.

4-da.jpg
Dấu vết còng trên cánh tay của anh Q.  còn lưu lại - Ảnh: Tô Văn

Anh Q. cho biết thêm, vài tháng nay họ không trả lương vì cứ đi vệ sinh trễ 1 giây bị trừ 20 USD, đi trễ trừ 50 USD. Khi lờ mờ nhận ra rằng một công việc quá cực khổ, áp lực, nguy hiểm tính mạng nên đồng ý cùng mọi người đào tẩu khỏi nơi này.

“Để về được quê hương ngày hôm nay, tôi đã rất may mắn. Cảm ơn chính quyền, lực lượng biên phòng, công an. Tôi về sẽ kể lại câu chuyện cho bạn bè, người thân để không ai bị lừa gạt như kiểu này”, anh Q. bày tỏ.

Nhắc đến người mẹ ở nhà, anh Q. bật khóc nhưng tay chẳng thể lau giọt nước mắt đang thấm vào lớp khẩu trang. Với anh, được trở về với gia đình là niềm hạnh phúc mà lời nói không thể diễn tả hết được. Anh nói những ngày làm việc bên Campuchia anh chỉ nhắn với mẹ một câu ngắn gọn con vẫn khỏe (mà không dám kể hoàn cảnh sợ mẹ ngã bệnh), chỉ mong ở quê nhà mẹ vẫn bình an.

6-da.jpg
Lực lượng chức năng làm thủ tục cho 40 nạn nhân trước khi ra xe về quê - Ảnh: Tô Văn
7-da.jpg
Chính quyền An Giang hỗ trợ tiền xe tàu cho các nạn nhân - Ảnh: Tô Văn

Khi được PV hỏi: “Sao anh không bỏ về khi thấy công việc không phù hợp”, anh bộc bạch rằng muốn về phải đưa chủ 3.600 USD, còn không có tiền thì cày ngày cày đêm để trả nợ (do anh Q. bị bán qua công ty này với giá 2.600 USD - PV).

Như Một Thế Giới đã thông tin, vào tối 18.8, thiếu tá Lê Ngọc Tuấn - Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình, Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã phát hiện, bắt giữ 40 người từ casino Rich Word (trước đây có tên ca sino Kinh Sa, thuộc ấp Chrey Thum, xã Sampeou Poun, huyện Kaoh Thom, tỉnh Kandal, Campuchia) bơi sông Bình Ghi nhập cảnh trái phép về Việt Nam.

“Đơn vị bước đầu đã tiến hành test nhanh COVID-19 cho 40 người này, kết quả đều âm tính. Hiện đơn vị đang phối hợp với Công an huyện An Phú tiến hành lấy lời khai nhóm người này để làm rõ bản chất sự việc.

Tuy nhiên, qua quá trình điều tra, khai thác nhanh, nhóm người này đã khai nhận họ xuất cảnh trái phép ở khu vực biên giới các tỉnh phía nam, sau khi sang Campuchia thì hợp đồng và làm việc tại casino Rich World. Trong nhóm có một người trước đó làm việc trong các casino đối diện tỉnh Tây Ninh, Long An do người Trung Quốc quản lý, sau đó được chuyển về casino Rich World”, thiếu tá Tuấn thông tin.

1-binh-di.jpg
Khoảng 40 người bơi sông Bình Ghi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam ngày 18.8 - Ảnh: cắt ra từ clip

Thiếu tá Tuấn cho biết, do phải làm việc quá thời gian quy định (không được nghỉ ngơi) và không được trả lương, nên nhóm người này thống nhất bàn bạc tìm cách vượt biên giới về Việt Nam.

Đến khoảng 9 giờ ngày 18.8, đã có hơn 40 người tập trung tại một địa điểm (đã thống nhất từ trước) sau đó, đồng loạt tấn công bảo vệ casino và chạy ra cổng casino rồi bơi sông Bình Ghi nhập cảnh vào Việt Nam (do trước đây họ từng thấy lá cờ Việt Nam ở bờ sông đối diện nên xác định phía đối diện là lãnh thổ Việt Nam).

“Dự kiến tối ngày 18.8, sau khi khai thác xong các thông tin ban đấu, đơn vị sẽ phối hợp với Công an huyện An Phú và chính quyền địa phương chuyển nhóm người này về Trung tâm giáo dục cộng đồng xã Đa Phước, huyện An Phú, trong thời gian chờ ý kiến chỉ đạo xử lý.

Việc bảo vệ tại Trung tâm giáo dục cộng đồng xã Đa Phước sẽ do Công an huyện An Phú và lực lượng của đơn vị phối hợp thực hiện”, thiếu tá Tuấn nói.

Trước đó, khoảng 9 giờ 45 ngày 18.8, Chốt quản lý bảo vệ biên giới và phòng chống dịch COVID-19 số 21 (đóng quân tại địa bàn khóm Tân Khánh, thị trấn Long Bình, huyện An Phú) phát hiện, bắt giữ 40 người (35 nam và 5 nữ - tất cả chưa xác định được nhân thân, lai lịch) từ casino Rich World – đối diện chốt 21, bơi sông Bình Ghi nhập cảnh trái phép về Việt Nam.

Qua công tác nắm tình hình và thông tin do người dân gần đó cung cấp thì tổng số có 42 người nhập cảnh trái phép về Việt Nam. Tuy nhiên, thực tế Chốt số 21 chỉ bắt giữ được 40 người.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
2 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nước mắt, nụ cười ngày đoàn tụ gia đình của 40 nạn nhân trốn khỏi casino Campuchia