Dọc đường Nguyễn Văn Cừ Q.5 (đoạn từ trường THPT Lê Hồng Phong đến đầu đường Nguyễn Trãi) tập trung khá nhiều trường học nên mỗi khi đến dịp lễ như 14.2 hoặc 8.3 thì khu vực này trở nên nhộn nhịp bởi các gian hàng bán hoa, đồ lưu niệm, tặng phẩm 'béo già' hay gọi lái là: giá bèo

Quà Valentine 'béo già' la liệt ngoài vỉa hè

Nguyễn Trương Tú | 14/02/2017, 07:28

Dọc đường Nguyễn Văn Cừ Q.5 (đoạn từ trường THPT Lê Hồng Phong đến đầu đường Nguyễn Trãi) tập trung khá nhiều trường học nên mỗi khi đến dịp lễ như 14.2 hoặc 8.3 thì khu vực này trở nên nhộn nhịp bởi các gian hàng bán hoa, đồ lưu niệm, tặng phẩm 'béo già' hay gọi lái là: giá bèo

Không cần tủ kính, không cần ánh đèn lung linh, những món quà lưu niệm được trưng bày ngay trên thềm vỉa hè
Các mặt hàng được bày bán ở "khu đồ lưu niệm sinh viên" này rất đa dạng và đặc biệt là giá cả rất phù hợp với túi tiền các bạn sinh viên
Những giỏ hoa gấu bông xinh xắn có già 120.000 đ
Những hộp quà hình trái tim đầy hoa hồng giấy có giá 100.000đ

Những đóa hồng nhũ vàng lấp lánh có giá không thể rẻ hơn là 80.000đ
Một bạn nam đang chọn mua chocolate cho bạn gái. Bạn nam này cho biết hiện đang là công nhân một công ty điện tử, biết khu vực bán hàng này từ lúc còn là sinh viên nên những dịp lễ thường ghế ngang đây để mua quà vì giá cả rất hợp túi tiền
Những hộpchocolate với mẫu mã và màu sắc đẹp mắt có giá từ 40.000đ/ hộp
Có khá nhiều các bạn sinh viên tự mua hoa về trang tri và mang ra bán để kiếm thêm thu nhập vào những mùa lễ
Hoa do các bạn tự bó cũng đẹp không kém hoa trong các cửa hàng nhưng giá chỉ bằng 1/3. "Năm nào tụi em cũng mang hoa ra bán để kiếm thêm tiền chi tiêu. Có lần được khách mua hoa rồi tặng lại cho mình luôn đó anh, vui lắm", một bạn chia sẻ
Khách hàng chủ yếu là các bạn sinh viên ở các trường đại học gần đó như ĐH Khoa Học Tự Nhiên, ĐH Sư Phạm, ĐH Sài Gòn,...
Cũng không hiếm các bạn nhân viên văn phòng ghé vào mua để tặng cho nửa kia của mình nhân dịp Lễ tình nhân
Chị Thu, trên đường đón hai con đi học về cũng tấp xe vào xem. Chị cho biết do có hai con nhỏ nên rất ngại khi vào các cửa hàng lưu niệm vì phải gửi xe rồi cất mũ bảo hiểm, khẩu trang... rất phiền phức. Ở đây thì chỉ cần dừng xe vào là có thể mua được món đồ mình thích và giá cả lại rất hợp lý
Bài và ảnh: Nguyên Trương
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Mục tiêu chống 'vàng hóa' đã thành công, nên bỏ độc quyền vàng miếng SJC
một giờ trước Thị trường và chính sách
Các chuyên gia khẳng định mục tiêu chống "vàng hóa" đã thành công, họ đề xuất bỏ quy định nhà nước độc quyền vàng miếng SJC.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Quà Valentine 'béo già' la liệt ngoài vỉa hè