Bộ tư lệnh Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ (NORAD) mới đây cho biết họ đang cảnh giác trước bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Triều Tiên phóng tên lửa - điều mà các quan chức ở Bình Nhưỡng đã mô tả là một "món quà Giáng sinh" trong khi đang theo dõi ông già Noel - nhân vật huyền thoại tặng quà cho trẻ em trên khắp thế giới như truyền thống hàng chục năm qua.

Quân đội Mỹ đang trông ngóng ‘món quà Giáng sinh' từ Triều Tiên

Hoàng Vũ | 24/12/2019, 15:37

Bộ tư lệnh Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ (NORAD) mới đây cho biết họ đang cảnh giác trước bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Triều Tiên phóng tên lửa - điều mà các quan chức ở Bình Nhưỡng đã mô tả là một "món quà Giáng sinh" trong khi đang theo dõi ông già Noel - nhân vật huyền thoại tặng quà cho trẻ em trên khắp thế giới như truyền thống hàng chục năm qua.

Được xây dựng là bộ chỉ huy quân sự kết hợp giữa Mỹ và Canada với sứ mệnh đưa ra các cảnh báo cũng như kiểm soát hàng không vũ trụ và hàng hải trên khắp Bắc Mỹ, NORAD trong những năm gần đây đã theo dõi các vụ thử tên lửa tầm xa của Triều Tiên. Hồi đầu tháng này, Bình Nhưỡng cảnh báo Washington về một "món quà Giáng sinh" mà họ có thể "gửi tặng" nhằm gây sức ép để buộc Mỹcó nhượng bộ mới trongcuộc đàm phán về kho vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

"Trong khi NORAD thực hiện nhiệm vụ chính của mình là bảo vệ Bắc Mỹ trướccác mối đe dọa, chúng tôi tự hào tiếp tục truyền thống theo dõi hành trình của ông già Noel trên khắp thế giới", NORA tuyên bố và cho biết trang web theo dõi ông già Noel của cơ quan này - www.noradsanta.org có gần 15 triệu khách truy cập từ hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.

Theo Reuters, trong hơn sáu thập kỷ, NORAD cũng đã cung cấp tính năng theo dõi hành trình bằng đồ họa của ông già Noel, còn được gọi là Kris Kringle, theo thời gian thực, khi chiếc xe trượt tuyết do tuần lộc kéo của ông đi khắp thế giới để tặng quà Giáng sinh cho trẻ em.

Truyền thống theo dõi ông già Noel của NORADbắt đầu vào năm 1955 khi một trung tâm thương mại ở Colorado Springs in nhầm số điện thoại gọiđến Bắc Cực trong một quảng cáo trên báo. Cuộc gọi đầu tiên đến từ một cô bé và được chuyển đến đại tá không quân Harry Shoup, giám đốc của cơ quan khi đó có tên là Bộ tư lệnh Phòng không Lục địa Mỹ.

Đại tá cam đoan với cô bé rằng ông già Noel đang trên đường và khi có nhiều trẻ em gọi đến trung tâm chỉ huy, quân đội đã bổ sung một nhiệm vụ mới cho hoạt động của mình. Kể từ khi Bộ tư lệnh Phòng không Lục địa Mỹ đã đổi tên thành NORAD vào năm 1958, nhiệm vụ theo dõi ông già Noel chưa từng bị gián đoạn kể từ đó. Những người theo dõi ông già Noel giờ đây có thể trông ngóng hành trình của ông thông qua các tài khoản mạng xã hội của NORAD trên Facebook, Twitter, Instagram và YouTube.

Hoàng Vũ (theo Reuters)
Bài liên quan
Xe tăng Mỹ viện trợ Ukraine bị ‘cất kho’
Hãng AP cho biết Ukraine tạm ngừng sử dụng xe tăng chiến đấu Abrams M1A1 do Mỹ viện trợ, một phần vì chúng dễ bị phát hiện bởi máy bay không người lái (UAV) của Nga, hoặc bị tấn công.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Quân đội Mỹ đang trông ngóng ‘món quà Giáng sinh' từ Triều Tiên