Trước tin đồn có người đào được cục đá đỏ giá 5 tỉ đồng, hàng trăm người bỏ công việc thường ngày kéo nhau lên núi thuộc huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái với hy vọng đổi đời.

Rộ tin đào được đá đỏ giá 5 tỉ, hàng trăm người kéo lên núi Lục Yên mong đổi đời

Phạm Hồng Quân | 07/07/2019, 15:20

Trước tin đồn có người đào được cục đá đỏ giá 5 tỉ đồng, hàng trăm người bỏ công việc thường ngày kéo nhau lên núi thuộc huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái với hy vọng đổi đời.

Xem thêm:Clip 9X Trung Quốc bị chém chết ở Nha Trang Center: Thủ phạm là đồng hương?

Sự thật vụ nữ lao công ở Hà Nội bị taxi tông, viết lại biển số xe trước khi chết?

Cô gái tá hỏa vì bị nhân viên cửa hàng ở TP.HCM đòi 200 ngàn tiền giữ xe

Viết đơn xin chết, vờ nhảy cầu Đò Quan tự tử để mọi người vào kênh YouTube

Nhờ điện lực kiểm tra, cô gái ở Hà Nội phát hiện chủ nhà tính gian 450 số điện

Tháng 6 vừa qua, tin đồn có người tìm được viên đá đỏ quý hiếm bán giá 5 tỉ đồng lan truyền nhanh khắp huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.

Tưởng rằng đây là chuyện có thật nên nhiều người bỏ công việc đồng áng, chăn nuôi, trồng trọt thường ngày để lên Bãi đá Bưởi trên thuộc diện tích rừng tự nhiên ở thôn Chính Quân, xã Liễu Đô, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái đào đất tìm đá quý với ước mơ trở thành tỉ phú.

Bắt đầu từ đến 2 giờ sáng mỗi ngày, hàng trăm người đổ xô đến bãi đá Bưởi mong được đổi đời như người trong tin đồn. Trong số này có cả học sinh, phụ nữ và người già.

Bỏ công sứcvà thời gian một hay vài ngày song không ai tìm được đá quý mà toàn thấy đá sỉ nên thất vọng ra về, để lại bãi chiến trường làđất bị cày xới, cây cối bị chặt phá.

Điều đáng nói là đường đến bãi Bưởi khá hiểm trở, phải vượt qua bãi đá Tai Mèo, các nơi khai thác sâu vài mét cạnh tảng đá lớncó thể sập bất cứ lúc nào, chưa kể nguy cơ xảy ra xô xát vì tranh giành địa bàn.

Hàng trăm người lên núiđào đất với hy vọng tìm thấy đá quý tiền tỉ.

Vị trí khai tác nguy hiểm, có thể sập bất cứ lúc nào.

Theo các thợ đá chuyên nghiệp, người tìm được đá 5 tỉ đồng chỉ là tin đồn. Nếu có thì không loại trừ khả năng đá quý được lấy từ nơi khác về để gây cơn sốt và dễ dàng bán kiếm lời.

Trước sự việc trên, ông Tăng Văn Thập - Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Liễu Đô nhờ lực lượngcông an đến bãi đá, nơi tập kết xe máy để vận động người dân quay về, không tiếp tục đào đấtnữa.

Về chuyện trên, admin fanpage lớn bức xúc với kẻ tung tin đồn thất thiệt: “Hận thằng nào phao tin chém gió có người đào được cục đá đỏ, ra khỏi bìa rừng bán trao tay, cầm ngay 5 tỉ. Giờ người người đổ bộ về rừng núi Lục Yên đào đá quý. Nghe nói làm giàu cho mấy bố bán nước. Cứ 50 ngàn/chai nước suối nhỏ. Dự là hết mùa đó, tiền bán nước cũng đủ xây dinh thự cả trăm triệu!”.

Tài xế đỗ ô tô bên lề trái nói công an say rượu nên không xuống xe:

Tài xế có dấu hiệu say xỉnchở con nhỏ đỗ ô tô bên lề trái ở phố Nguyễn Hữu Huân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội nênbị công an đề nghị xuống xe để làm việc. Thế nhưng, ông tađiều khiển ô tô định bỏ chạy và nói công an say rượu nên không chịu xuống xe.

Xem thêm:Lật tẩy mỹ nữ xăm trổ đội nón len đến quán nhậu xin tiền trị bệnh thiếu máu não

CEO Nguyễn Thái Luyện bị công an triệu tập, Alibaba nói 'đáng mừng'

Đạo tặc đập cửa kính, cướp xe khách Cúc Phương ở Biên Hòa

Chàng trai ở TP.HCM bị giật ĐTDĐ khi quay clip đá nắp chai giống Chân Tử Đan?

Bị chia tay vì 23 tuổi từng yêu 9 người, chàng trai Hà Nội hỏi ‘Có gì lạ?’

Hết boom 550 ngàn trà sữa đến 11 bịch bún và mì, gã trai ở Cần Thơ bị truy lùng

Hỏi dân mạng cách xử lý cô gái đòi gửi ảnh nóng cho chồng, phát hiện sự thật sốc

CSGT ở TP.HCM đập ĐTDĐ, đánh thanh niên quay clip

Nhân Hoàng (video: YTV)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
một giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Rộ tin đào được đá đỏ giá 5 tỉ, hàng trăm người kéo lên núi Lục Yên mong đổi đời