Từng có thời điểm chính Sir Alex cho rằng ban lãnh đạo Man Utd đã quá lãng phí với số tiền 36 triệu bảng để chiêu mộ tài năng trẻ Martial từ AS Monaco. Tuy nhiên sau khi chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của Martial thời gian gần đây, “ông già gân” đã lật giọng 180 độ, từ việc chê tơi tả sang khen ngợi hết lời.

Sir Alex Ferguson lật giọng khi nói về bản hợp đồng đắt giá Martial

Một Thế Giới | 23/09/2015, 08:39

Từng có thời điểm chính Sir Alex cho rằng ban lãnh đạo Man Utd đã quá lãng phí với số tiền 36 triệu bảng để chiêu mộ tài năng trẻ Martial từ AS Monaco. Tuy nhiên sau khi chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của Martial thời gian gần đây, “ông già gân” đã lật giọng 180 độ, từ việc chê tơi tả sang khen ngợi hết lời.

Như đã biết, trong ngày cuối của kỳ chuyển nhượng mùa hè 2015, Man Utd đã khiến cho cả làng bóng đá thế giới phải kinh ngạc khi chi ra số tiền 36 triệu bảng để mua tiền đạo Anthony Martial về từ AS Monaco. Nói kinh ngạc ở đây là bởi, Martial mới chỉ bước sang tuổi 19, trước đó chưa có thành tích gì nổi bật trong làng bóng đá Pháp lẫn CLB AS Monaco. Theo nhiều chuyên gia, anh mới chỉ ở dạng tiềm năng.
Thậm chí ở thời điểm đó, ngay cả cựu HLV Man Utd Sir Alex Ferguson khi nói về Martial, cũng cho rằng ban lãnh đạo Man Utd thật điên rồ khi bỏ ra tới 36 triệu bảng để chiêu mộ một tiền đạo mới 19 tuổi: “Tôi thấy bất ngờ khi một đội bóng bỏ ra số tiền rất lớn để mua một cầu thủ mới 19 tuổi. Khi một ai đó trả mức giá 45 triệu euro (tương đương 36 triệu bảng) cho một chàng trai mới 19 tuổi, bạn có thể nói thế giới bóng đá đã trở nên điên rồ”.
ban hop dong dat gia, Sir Alex Ferguson, Anthony Martial, Man Utd, Ronaldo, AS Monaco
Anthony Martial đang chứng tỏ mình là bản hợp đồng đáng giá đến từng xu của Man Utd.
Mặc dù vậy, sau khi chứng kiến những gì Martial thể hiện khi liên tục tỏa sáng trong thời gian gần đây, đơn cử như trận Man Utd giành thắng lợi 3-2 trước Southampton, chính Martial lập được cú đúp để mang về thắng lợi quý giá cho thầy trò HLV Van Gaal, đã khiến Sir Alex nhận ra mình đã sai lầm khi nói về ngôi sao được mệnh danh là “Henry mới”.
Theo đó, trong buổi ra mắt cuốn tự truyện "Leading", khi được các phóng viên đặt câu hỏi về bản hợp đồng Martial, Alex Ferguson đã lật giọng 180 độ, từ việc chê tơi tả chuyển sang dành những mỹ từ khen ngợi hết lời cho cựu cầu thủ AS Monaco: "Điên rồ ư? Tôi không nghĩ mức giá dành cho Martial là điên rồ vào thời điểm này. Martial đã có 3 bàn sau 2 trận và cậu ấy đang chứng minh số tiền mà Man Utd bỏ ra là không hề phung phí”.
Có thể thấy, màn trình diễn ấn tượng của Martial thời gian qua đã làm nức lòng người hâm mộ Man Utd lẫn ban lãnh đạo đội bóng. Ngay cả một HLV kỳ cựu như ngài Sir Alex cũng phải thay đổi suy nghĩ của mình. Điều đó cho thấy, trong một tương lai không xa Martial chính là nhân tố không thể thiếu trong đội hình Man Utd.
ban hop dong dat gia, Sir Alex Ferguson, Anthony Martial, Man Utd, Ronaldo, AS Monaco
Ronaldo là học trò ưu tú nhất của Sir Alex sau 26 năm dẫn dắt Quỷ đỏ. 
Được biết, cũng nhân buổi ra mắt cuốn tự truyện mới của mình, Sir Alex đã có những tiết lộ mới về khoảng thời gian ông còn dẫn dắt Man Utd, cũng như công cuộc tìm người kế vị mình. Theo đó, Sir Alex đã tiết lộ 4 học trò “đẳng cấp thế giới” mà ông từng dẫn dắt đó là Eric Cantona, Ryan Giggs, Paul Scholes và Cristiano Ronaldo. Trong đó, CR7 là cái tên vĩ đại nhất mà ông từng có cơ hội được làm việc cùng. Ngoài ra, “ông già gân” còn cho biết, Pep Guardiola là người đầu tiên được ông ngắm đến kế vị mình ở Old Trafford chứ không phải là David Moyes.
Văn Thắm
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Chiến dịch Hồ Chí Minh - Đỉnh cao thắng lợi của cách mạng Việt Nam
2 giờ trước Sự kiện
Gần nửa thế kỷ đã trôi qua nhưng Chiến dịch Hồ Chí Minh vẫn mãi là mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam, để lại nhiều kinh nghiệm quý báu đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sir Alex Ferguson lật giọng khi nói về bản hợp đồng đắt giá Martial