Ảnh cặp đôi đeo khẩu trang ôm nhau khóc với chú thích “Bác sĩ Trung Quốc chia tay vợ mới cưới trước khi lên đường tới Vũ Hán thực hiện nghĩa vụ quốc gia” thu hút hơn 143 ngàn người thả biểu tượng cảm xúc, hơn 3.000 lượt chia sẻ lại và hơn 1.200 bình luận. Song, rất nhiều người đã bị lừa bởi chú thích ảnh cảm động khi đại dịch coronavirus đang bùng phát mạnh mẽ.

Sự thật ảnh bác sĩ chia tay vợ mới cưới đến Vũ Hán gây bão Facebook?

Phạm Hồng Quân | 03/02/2020, 23:44

Ảnh cặp đôi đeo khẩu trang ôm nhau khóc với chú thích “Bác sĩ Trung Quốc chia tay vợ mới cưới trước khi lên đường tới Vũ Hán thực hiện nghĩa vụ quốc gia” thu hút hơn 143 ngàn người thả biểu tượng cảm xúc, hơn 3.000 lượt chia sẻ lại và hơn 1.200 bình luận. Song, rất nhiều người đã bị lừa bởi chú thích ảnh cảm động khi đại dịch coronavirus đang bùng phát mạnh mẽ.

Xem thêm:Clip kẻ mạo danh Tuấn Khỉ gọi điện cho hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải

Ô tô tông chết tài xế GrabBike 65 tuổi, cô gái đi cùng dân chơi viết status ‘Năm tam tai’

Kẻ thất đức làm giả giấy khai sinh, kêu gọi quyên góp tiền giúp bé bị ung thư đã mất

Clip nhóm côn đồ chặn đầu ô tô, đánh tài xế tóe máu trên đường Hà Nội

Hội mê nồi cơm điện hơn 62.000 thành viên: Từ hài hước đến bệnh hoạn

Ảnh này được chia sẻ trên fanpage hơn 2,7 triệu like và gây bão Facebook.

Theo tìm hiểu của người viết, bức ảnh này có từ lâu chứ không phải mới đây và được một số trang web sử dụng làm ảnh đại diện cho tin bài.

Ảnh với chú thích bịa đặt gây bão Facebook.
Ảnh này có từ lâu.

Nội dung ảnh chỉ là cặp đôi sắp chia xa chứ không phải bác sĩ Trung Quốc tạm biệtvợ mới cưới trước khi lên đường tới TP Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc thực hiện nghĩa vụ quốc gia.

Chuyện chèn chú thích không liên quan đến ảnh để câu like không phải chuyện lạ ở Việt Nam và fanpage kia đã làm trò này thành công.

Hôm 26.1, dân mạng Trung Quốc nghẹn ngào trước clipXu Guoliang (bác sĩ tiết niệu thuộc bệnh viên Liên kết số 1 của Đại học Hà Nam) khóc khi vẫy tay chào vợ (Wang Yuehua - y tá của bệnh viên Hoài Hà tình nguyện tới Vũ Hánhỗ trợ cứu chữa bệnh nhân nhiễm coronavirus) trênchiếc xe buýt đang rời điđúng mùng 2 Tết Nguyên đán.

Chiếc xe đưa vợ anh cùng nhóm nhân viên y tế từ bệnh viện thuộc Đại học Hà Nam tới thành phố Vũ Hán khi dịch viêm phổi do coronavirus bùng phát.

Xu Guoliang vẫy tay theo chiếc xe chở vợ đang rời đi và hét lên: “Wang Yuehua, anh yêu em. Anh yêu em” rồi bật khóc. Những người chứng kiến cảnh này đã tới gần an ủi anh và cũng khóc theo.

Xem thêm:Clip trăm khách về từ Trung Quốc bị xịt khử trùng khi xuống máy bay ngừa coronavirus​

Clip đám đông ở Nhật giành giật khẩu trang vì sợ coronavirus giống Hà Nội

Trụ trì chùa Ba Vàng đã biết sợ coronavirus?!

Clip tài xế và nhiều khách giật mình vì CSGT lên xe phát khẩu trang miễn phí

Tăng giá bán khẩu trang gấp 10 lần, hiệu thuốc Thiện Tâm bị công an niêm phong

Bán khẩu trang đắt gấp 10 lần, Công ty Dược phẩm Vũ Duyên bị khách chửi 'thất đức'

Tự xưng cốc chủ, chỉ cách trị coronavirus bằng uống nước tiểu và ăn thực dưỡng

Nhân Hoàng
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sự thật ảnh bác sĩ chia tay vợ mới cưới đến Vũ Hán gây bão Facebook?