Đường Phan Xích Long, quận Phú Nhuận từ lâu được mệnh danh là "thiên đường khách sạn". Trong đêm lễ Tình nhân, các khách sạn tại đây đều tăng giá, thậm chí có khách sạn tăng giá lên gấp đôi so với ngày thường. Thế nhưng, nhiều cặp đôi vẫn vui vẻ đi vào, tìm cho mình chỗ qua đêm.

TP.HCM: Khách sạn tăng giá nhưng vẫn 'cháy' phòng trong đêm lễ Tình nhân

Lê Ngọc Dương Cầm | 15/02/2017, 07:53

Đường Phan Xích Long, quận Phú Nhuận từ lâu được mệnh danh là "thiên đường khách sạn". Trong đêm lễ Tình nhân, các khách sạn tại đây đều tăng giá, thậm chí có khách sạn tăng giá lên gấp đôi so với ngày thường. Thế nhưng, nhiều cặp đôi vẫn vui vẻ đi vào, tìm cho mình chỗ qua đêm.

Trong vai một người đàn ông "lẻ bóng" tìmchỗ qua đêm, khi bước vào các khách sạn, phóng viên đềuđượcchủ hoặc nhân viêncười vui, nhã nhặn nói trước: "Xin đượcthông cảm vìhôm nay là ngày lễ Tình nhân nên phải tăng giá so với ngày thường".

Khách sạn Vàng Anh treo hộp đèn "Còn phòng" lúc 22 giờ tối 14.2

Trước khách sạn Anh Đào, hộp đèn để bảng giá: 1 giờ 50.000 đồng, 2 giờ 70.000 đồng, qua đêm 180.000 đồng. Thế nhưng trong tối qua, khi phóng viên vừa bước vào hỏi thuê phòng qua đêm, chủ khách sạn này nói ngay: "Hôm nay ngày lễ, phòng qua đêm giá 400 ngàn nhé anh". Khi phóng viên nói rằnggiá phòngmắc và chỉ đi một mình, người đàn ông này cười: "Một mình thì cũng vậy, chứ biết làm thế nào? Ngày thường giá phòng qua đêm chỉ từ 180 - 200 ngàn thôi. Hôm nay là ngày lễ, anh thông cảm".

Phóng viên nói tiếp: "Thôi, tôikhông đủ tiền ở qua đêm rồi. Chắc ở theo giờ vậy". Anh chủ trả lời: "Nếu anh ở trước 0 giờ thì giá 50.000 đồng/giờ. Sau 0 giờ thì giá sẽ là 80.000 đồng/giờ".

Thấy khách vẫn lắc đầu, anh chủnhiệt tình hướng dẫn: "Anh vào mấy con hẻm ởđường Hoa Lan đằng kia, khách sạn có nhiều phòng, may ra họ cho thuê giá rẻ, chứ ở đây ít phòng, không thể giá rẻ được. Anh phải đi sớmchứ lát nữa không còn phòng đâu. Người ta đi chơi, đi ăn khuya về là hết phòng đấy".

Cảm ơn ông chủ khách sạn vui tính, phóng viên vào khách sạn Oanh Tú gần đó. Nhân viên tiếp tân của khách sạn nàylịch sự nói trước với khách: "Hôm nay lễ, phòng đơn qua đêm giá 250 ngàn nhe anh. Nếu ở giờ thì 100 ngàn/giờ". Phóng viên hỏi cậu nhân viên cònphòng nào giá rẻ hơn không, cậu lắc đầu cho biết hết phòng. So với nhiều khách sạn khác, khách sạn Oanh Tú lấy giá khá "mềm" trong đêm Tình nhân.

Khách sạn Oanh Tú tăng giánhưng "mềm" hơnso với nhiều khách sạn khác

Khách sạn Bảo An treo hộp đèn "còn phòng" trước cửa. Cậu tiếp tân niềm nở: "Chỉ còn phòng qua đêm, giá 300 ngànnhéanh. Hôm nay lễ nêngiá đắt hơn, chứ bình thường chỉ 200 - 250 ngàn thôi".

Một cặp đôi đi vào hỏi phòng nhưngnghe giá đó nên quay ra. Cậu tiếp tân cười: "Biết làm sao được, chủ đưa ra giá đó, nếu em bớt xuống thì phảiđền tiền. Tối nay đi đâu cũng vậy thôi, các khách sạn đều tăng giá hết". Cậu nhân viên này cho biết thêm: Nếu thuê giờ, giờ đầu sẽ là 100.000 đồng, các giờ kế tiếp là 50.000 đồng.

Khách sạn Bảo An với hộp đèn "Còn phòng", nhân viên nhã nhặn nói lý do tăng giáphòng vì là ngày lễ Tình nhân

Đến khách sạn Nguyệt Nga II, tôi được cậu nhân viên cho biết: "Hôm nay giá phòng qua đêm là 350 ngàn, nhưng anh đi một mình nên em lấy anh 300 ngàn. Ngày thường khách sạn tụi em chỉ lấy giá 200 ngàn thôi. Hôm nay là ngày lễ Tình nhân, phòng khan hiếm nênanh thông cảm nha". Phóng viên lấy lý do bận đi công việc, một lát sausẽ quay lại thì được cậu nhân viên này dặn dò: "Anh có quay lại thì sớm một chút, em sợ lát nữakhông còn phòng cho anh đâu". Giá phòng tuy cao hơn ngày thường nhưng rất nhiều cặp đôi đi vào khách sạn, hỏi giá, vui vẻ trao chứng minh thư cho tiếp tân vànhanh tay nhận chìa khóa phòng.

Hơn 22 giờ, sảnh khách sạn Nguyệt Nga II đã chật kín xe của khách

Nhân viên khách sạn Vàng Anh khoe: "Hôm nay mọi khách sạn đều tăng giá. Khách sạn của em cũng tăng giá nhưng tăng ít nhất. Giá phòng qua đêm là 300 ngàn. Cònthuê phòng theo giờ hôm naysẽ là80 ngàn đồng đối với giờ đầu, các giờ kế tiếp chỉ còn phân nửa". Để biết mức tăng giá phòng "ít nhất" ra sao, phóng viên hỏi giá thuê phòng ngày thường. Cậu nhân viên này lễ phép nói: "Dạ, ngày thường giá phòng qua đêm chỉ từ 200 - 250 ngàn thôi ạ".

Đến 0 giờ, dạo quanh con đường Phan Xích Long, nhìn vào các khách sạn, chúng tôi nhận thấy nhiều dãy xe của khách nằm san sát ngay sảnh. Nhân viên cáckhách sạn rất "tế nhị", xếp các chiếc xequay biển số vào trong vách tường. Giờ đó, hầu như các khách sạn đã cấtđi hộp đèn mang chữ "Còn phòng"...

Bài, ảnh: Dương Cầm
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
2 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM: Khách sạn tăng giá nhưng vẫn 'cháy' phòng trong đêm lễ Tình nhân