Dẫn trước 1-0 rồi 2-1 rồi 3-2 nhưng cuối cùng U.21 Huế đã chịu khuất phục trước một U.21 An Giang kiên cường ở 2 phút cuối cùng. Chiến thắng 4-3 cho U.21 An Giang đã làm nức lòng khán giả kiên nhẫn đội mưa xem trận đấu thứ hai của bảng A.

U.21 An Giang ngược dòng “như M.U” trước U.21 Huế

Một Thế Giới | 22/10/2015, 22:10

Dẫn trước 1-0 rồi 2-1 rồi 3-2 nhưng cuối cùng U.21 Huế đã chịu khuất phục trước một U.21 An Giang kiên cường ở 2 phút cuối cùng. Chiến thắng 4-3 cho U.21 An Giang đã làm nức lòng khán giả kiên nhẫn đội mưa xem trận đấu thứ hai của bảng A.

Sau trận đầu tiên giữa U.21 TP.HCM hòa 1-1 trước U.21 Gia Lai, thời tiết chuyển mưa và nhiều khán giả đã không thể tiếp tục ở lại sân Thống Nhất. Song họ không ngờ rằng đã bỏ lỡ một trận đấu vô cùng kịch tính, đẹp mắt giữa U.21 Huế và An Giang.

Ngay ở phút thứ 9, U.21 Huế đã ghi bàn mở tỷ số bằng cú đệm bóng cực mạnh của Nguyễn Văn Chiến và tạo ra một thế trận lấn lướt trước đối thủ vùng Đồng bằng sông Cửu Long. 
Tuy nhiên, U.21 An Giang không hổ danh là đội bóng đã vượt mặt Đồng Tháp, Đồng Tâm Long An để đoạt vé dự VCK khi gỡ hòa 1-1 vào phút 28 bằng pha dứt điểm hiểm của Thanh Thảo.
U.21 Huế là đội chơi hay hơn, ít ra là về thế trận khi họ làm chủ trận đấu và đã nâng tỷ số lên 2-1 bằng pha đột phá táo bạo, dứt điểm chéo góc chuẩn xác của Trần Thành. 
Tuy nhiên, U.21 An Giang lại là đội bóng rất lỳ lợm. Dù không chơi thứ bóng đá kỹ thuật nhưng họ rất khỏe nên chạy gần như không biết mệt là gì. Thanh Thảo lại trở thành cứu tinh của U.21 An Giang khi gỡ hòa 2-2 với pha bật cao đánh đầu dũng mãnh ở đầu hiệp 2.
U.21 An Giang, U.21 Hue, U.21 Bao Thanh Nien 2015
U.21 Huế (tím) chơi rất hay nhưng gặp phải U.21 An Giang quá kiên cường và khỏe (ảnh Quang Minh) 

Kịch tính của trận đấu được đẩy lên cao khi Võ Lý, tiền đạo chơi nổi bật ở VCK U.21 tại Cần Thơ năm 2014 đã ghi bàn đưa U.21 Huế vượt lên dẫn 3-2 bằng cú đệm lòng ở phút 75. Cứ tưởng chiến thắng nằm trong tay U.21 Huế khi trận đấu trôi dần về phút 90 song bất ngờ đã xảy ra.

Chỉ trong vòng 2 phút là 90 và 93, U.21 An Giang đã lội ngược dòng không tưởng khi ghi liền 2 bàn thắng do công của đội trưởng Trọng Hiếu và Lê Nhựt Hào, từ chỗ thua 2-3 đã ngược dòng thắng ngược 4-3. 
Pha ghi bàn của Trọng Hiếu là một cú đánh đầu cận thành còn ở cú ghi bàn thứ hai, Nhựt Hào tung cú sút nối nhanh như chớp.

Cả đội U.21 Huế sụp đổ khi thua một cách không thể tin nổi, trong khi ở phía ngược lại U.21 An Giang bùng nổ trong niềm vui của chiến thắng ngoạn mục.

Sau lượt đấu đầu tiên bảng A, U.21 An Giang tạm thời dẫn đầu với 3 điểm, U.21 TP.HCM và Gia Lai cùng được 1 điểm đứng nhì và cuối cùng là U.21 Huế 0 điểm.

Ngày mai (23.10), bảng B khai màn với 2 cặp đấu U.21 Bình Định – Hà Nội T&T (15h30) và SHB Đà Nẵng – Sana Khánh Hòa (17h30)

Đăng Khoa

>> TP.HCM sắp mở 2 tuyến đường thủy để giảm kẹt xe đường bộ
>> Ngắm dinh cơ mới của tỷ phú ve chai sau khi nhận 5 triệu yen
>> Ngậm cả nước thải để chứng minh dù không trong nhưng vẫn sạch
>> Nga tốn 4 triệu USD/ngày cho việc không kích IS ở Syria
>> Nhà thơ Phan Ngọc Thường Đoan không chấp nhận lời xin lỗi của Phan Huyền Thư
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Chậm nhất ngày 17.5 phải công bố quyết định thanh tra thị trường vàng
Phó thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu chậm nhất ngày 17.5 công bố quyết định thanh tra thị trường vàng; xử lý nghiêm theo quy định các hành vi vi phạm, nhất là buôn lậu, thẩm lậu, trục lợi, đầu cơ, thao túng, đẩy giá, cạnh tranh không đúng quy định…
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
U.21 An Giang ngược dòng “như M.U” trước U.21 Huế