Có một số nơi trên thế giới này mang vẻ đẹp “siêu thực” đến nỗi bạn không tin đó là sự thật. Thậm chí, chỉ nhìn những hình ảnh của nó thôi, bạn cứ ngỡ chỉ có ở trong phim. Và ngôi làng Giethoorm ở phía Bắc Hà Lan là một nơi như thế.

Vẻ đẹp mê hoặc của ngôi làng không có đường đi ở Hà Lan

Thyhang | 07/09/2016, 10:21

Có một số nơi trên thế giới này mang vẻ đẹp “siêu thực” đến nỗi bạn không tin đó là sự thật. Thậm chí, chỉ nhìn những hình ảnh của nó thôi, bạn cứ ngỡ chỉ có ở trong phim. Và ngôi làng Giethoorm ở phía Bắc Hà Lan là một nơi như thế.

Ngôi làng trông giống như được xây dựng cho một bộ phim cổ tích dành cho trẻ em. Ngôi làng được bao quanh bởi mạng lưới các kênh rạch mang vẻ đẹp mê hoặc này hoàn toàn có thật.

Với dân số chỉ có 2.600 người và do ở nơi xa xôi hẻo lánh nên rất ít khách du lịch, thậm chí việc chuyển thư cũng khó khăn mà phải đi lại bằng thuyền. Ngôi làng hoàn toàn không có đường đi, du khách đến đây chỉ có thể chiêm ngưỡng cảnh đẹp bằng thuyền.

Giethoorn đẹp như một bức tranh, yên tĩnh mà bất cứ ai cũng đều mơ ước được một lần đến. Thậm chí, một trang web giới thiệu về ngôi làng này từng mô tả rằng “âm thanh to nhất bạn có thể nghe thấy ở đây là tiếng kêu của con vịt hoặc tiếng hót của các loài chim khác”.

Nếu không có dịp đến, bạn có thể “du lịch bằng hình ảnh”. Hãy nhắm mặt lại, và tưởng tượng mình trôi nhẹ nhàng qua các khu nhà mái tranh, những cây cầu bằng gỗ và dưới những tia nắng mềm mại của mặt trời buổi sáng sớm…

Nhật Hạ
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Chính phủ thông qua đề nghị sớm đưa Luật Đất đai 2024 vào cuộc sống
Chính phủ ban hành Nghị quyết số 72/NQ-CP ngày 17.5.2024 thống nhất thông qua đề nghị xây dựng nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung khoản 1 điều 252 Luật Đất đai như đề nghị của Bộ Tài nguyên - Môi trường.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vẻ đẹp mê hoặc của ngôi làng không có đường đi ở Hà Lan