Vì nhiệm vụ, đại úy Diệp Sơn Đông (Đồn Biên phòng Phú Hữu, An Giang) không thể về chịu tang nên đã lập bàn thờ để tưởng nhớ cha tại chốt trực phòng chống COVID-19.

An Giang: Cha ruột mất, một đại úy biên phòng lập bàn thờ tại chốt dịch COVID-19

Tô Văn | 23/07/2021, 12:01

Vì nhiệm vụ, đại úy Diệp Sơn Đông (Đồn Biên phòng Phú Hữu, An Giang) không thể về chịu tang nên đã lập bàn thờ để tưởng nhớ cha tại chốt trực phòng chống COVID-19.

Sáng 23.7, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang cho biết ngày 22.7 đại úy Diệp Sơn Đông đã được thông báo tin cha qua đời tại quê nhà (H.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên). Nhưng vì nhiệm vụ, đại úy Đông không thể về chịu tang cha. Được sự cho phép của đơn vị, đại úy Diệp Sơn Đông đã lập bàn thờ tạm ngay tại chốt trực COVID-19 để tưởng nhờ người cha đã khuất.

1-dai-uy-dong.jpg
Đại úy Diệp Sơn Đông - Đồn biên phòng Phú Hữu, Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang bên bàn thờ cha được lập tại chốt phòng chống dịch COVID-19 - Ảnh: C.K

Được biết trong lực lượng cán bộ Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang đã có 3 trường hợp gồm: đại úy Diệp Sơn Đông (Phú Yên), thiếu tá Trần Hải Dương (Khánh Hòa), trung úy Lê Văn Nguyên (Thanh Hóa) không thể về chịu tang cha ruột, ở lại đơn vị làm nhiệm vụ chống dịch COVID-19.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Dự thảo báo cáo KT-XH phải chỉ rõ các điểm nghẽn, không tô hồng, không bôi đen
Thủ tướng cho rằng Dự thảo Báo cáo Kinh tế-xã hội cần phản ánh đúng thực trạng, không tô hồng, không bôi đen trên cơ sở số liệu thống kê; đồng thời chỉ rõ được những tồn tại, hạn chế, điểm nghẽn, nút thắt.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
An Giang: Cha ruột mất, một đại úy biên phòng lập bàn thờ tại chốt dịch COVID-19