Hai vợ chồng chủ xưởng gỗ đi làm về thì bàng hoàng phát hiện một người đàn ông chết trong tư thế treo cổ trên cây lộc vừng cạnh ngõ ra vào xưởng của mình.

Người đàn ông chết trong tư thế treo cổ trước xưởng gỗ từng làm việc

Quang Cường | 20/09/2019, 10:32

Hai vợ chồng chủ xưởng gỗ đi làm về thì bàng hoàng phát hiện một người đàn ông chết trong tư thế treo cổ trên cây lộc vừng cạnh ngõ ra vào xưởng của mình.

Theo nguồn tin của phóng viên, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 19.9, vợ chồng bà Lê Thị D. (ở tổ dân phố 7, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) trên đường đi làm về thì bàng hoàng phát hiện một người đàn ông đã tử vong trong tư thế treo cổ. Vị trí người đàn ông này tử vong là tại cây lộc vừng trước ngõ vào xưởng gỗ của vợ chồng bà D. (thuộc tổ dân phố 17, thị trấn Hương Khê).

Sau khi sự việc được báo cho chính quyền địa phương, danh tính nạn nhân được xác định là Đặng Hữu T. (SN 1950, trú tại tổ dân phố 7, thị trấn Hương Khê).

Nguồn tin cũng cho hay, ông Đặng Hữu T. từng làm bảo vệ tại xưởng gỗ này của vợ chồng bà D.

Ông Hoàng Quốc Nhã, Chủ tịch UBND thị trấn Hương Khê cho biết, hiện Công an huyện Hương Khê đang phối hợp với chính quyền địa phương và gia đình người tử vong để tìm hiểu nguyên nhân vụ việc.

Bình Hà
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Hơn 3.000 diễn viên tham gia Festival múa sạp 'Rực rỡ sắc màu Tây Bắc'
1 giờ trước Văn hóa
Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Yên Bái (7.5.1945 – 7.5.2024), 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7.5.1954 – 7.5.2024), tối 5.5, tại Quảng trường 19.8 trung tâm Km5, thành phố Yên Bái diễn ra Festival múa sạp “Rực rỡ sắc màu Tây Bắc” năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Người đàn ông chết trong tư thế treo cổ trước xưởng gỗ từng làm việc