Khi Leang Davy mang theo 1 thùng giấy đựng 2kg ma túy đá qua biên giới thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

An Giang: Án chung thân cho người phụ nữ mang 2kg ma túy đá qua biên giới

Tô Văn | 12/03/2021, 17:01

Khi Leang Davy mang theo 1 thùng giấy đựng 2kg ma túy đá qua biên giới thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Ngày 12.3, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Leang Davy (tên gọi khác Phan Thị Lan, SN 1970, ngụ tại H.Prek Prosop, tỉnh Kratie, Campuchia) tù chung thân về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

1-ly.jpg
Bị cáo Leang Davy tại phiên tòa - Ảnh: Anh Tầm

Theo cáo trạng, khoảng 18 giờ ngày 5.9.2020, tổ công tác của Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình kết hợp cùng Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, Đoàn Đặc nhiệm miền Nam thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang, Công an H.An Phú và Công an xã Khánh An, tổ chức tuần trên khu vực biên giới.

Khi đến đoạn thuộc ấp An Hòa, xã Khánh An, H.An Phú, tỉnh An Giang, tổ công tác phát hiện bà Leang Davy mang theo 1 thùng giấy carton có biểu hiện nghi vấn nhập cảnh trái phép nên mời về trụ sở Công an xã Khánh An để kiểm tra.

Qua kiểm tra, phát hiện bà này cất giấu trong thùng giấy carton 2 bọc nilon chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy, nên lực lượng chức năng lập biên bản bắt người phạm tội quả tang. Theo kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh An Giang, chất tinh thể trong 2 bọc nilon trên là methamphetamine (ma túy đá) có trọng lượng 2kg. Ngày 14.9, bà này bị khởi tố điều tra.

Quá trình điều tra xác định: đầu năm 2020, bà Davy quen biết với 1 người tên Út tại casino ở Nam Vang, Campuchia. Đến tháng 8.2.2020, Út biết bà Davy bị bệnh cần số tiền khoảng 3.000 USD để phẫu thuật nên gợi ý bà Davy sang Việt Nam điều trị bệnh. Theo đó bị cáo sẽ vận chuyển “đồ” dùm cho Út về TP.Châu Đốc giao cho người em của Út. Sau đó Út sẽ sắp xếp việc đi lại và trả toàn bộ chi phí khám điều trị bệnh nên bà Davy đồng ý.

Theo yêu cầu của Út, bà Davy đưa ảnh để làm giả giấy CMND mang tên Phan Thị Lan (SN 1970, ngụ xã Vĩnh Trường, H.An Phú) để Davy về Việt Nam.

2-ly.jpg
Lúc bà Leang Davy bị lực lượng chức năng bắt quả tang cùng tang vật - Ảnh: Anh Tầm

Trưa 4.9.2020, Bị cáo Davy nhận từ người đàn ông lạ 1 bọc nilon màu đen, bên trong có 1 thùng giấy carton chứa 2kg ma túy đá được dán kín băng keo và 1 điện thoại di động để liên hệ với Út. Đến chiều hôm sau (5.9), Davy mang theo thùng giấy carton chứa 2kg ma túy nhập cảnh trái phép vào Việt Nam thì bị bắt giữ cùng tang vật.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn - Bài 3: Nỗ lực giải cơn 'khát' cho từng nhà
5 giờ trước Bảo vệ môi trường
Tình trạng thiếu nước sinh hoạt đang diễn ra gay gắt tại nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL. Để giúp người dân có nước ngọt phục vụ cho sinh hoạt, ăn uống, bằng nhiều cách, lãnh đạo các địa phương đã rất nỗ lực đưa nước sạch đến tận nơi.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
An Giang: Án chung thân cho người phụ nữ mang 2kg ma túy đá qua biên giới