Bác sĩ Lý Văn Lượng, một trong số 8 bác sĩ cảnh báo sớm về coronavirus mới (nCoV) và bị cảnh sát điều tra vì “tung tin đồn”, đã qua đời vì virus chết người này.

Bác sĩ Trung Quốc cố cảnh báo sớm về coronavirus đã tử vong

Thanh Nien | 07/02/2020, 01:13

Bác sĩ Lý Văn Lượng, một trong số 8 bác sĩ cảnh báo sớm về coronavirus mới (nCoV) và bị cảnh sát điều tra vì “tung tin đồn”, đã qua đời vì virus chết người này.

Theo Hoàn cầu Thời Báo, bác sĩ nhãn khoa Lý Văn Lượng đã tử vong vì nCoV vào ngày 6.2.

Ông từng bị mời lên đồn công an làm việc sau khi cố cảnh báo sớm về nCoV hồi tháng 12.2019.

Bác sĩ Lý đã gửi một tin nhắn cho một đồng nghiệp hồi tháng 12.2019 cảnh báo về nguy cơ bùng phát dịch bệnh do một chủng virus Corona mới gây ra.

Vài ngày sau đó, bác sĩ Lý bị được triệu tập đến đồn công an để ký tên vào văn bản có nội dung cáo buộc ông “gieo rắc tin đồn thất thiệt”.

Theo tờ The Guardian, ít nhất 8 bác sĩ tại bệnh viên ở Vũ Hán, bao gồm bác sĩ Lý, đã lên tiếng cảnh báo về nCoV từ đầu tháng 12.2019 nhưng đều bị mời lên đồn cảnh sát làm việc.

Trước đó, nhiều người dân bày tỏ sự phẫn nộ trên mạng xã hội Weibo, lên án cách xử lý trì trệ và che đậy thông tin ban đầu của chính quyền tại thành phố Vũ Hán, nơi bùng phát nCoV.

Các quan chức Vũ Hán bị chỉ trích che đậy thông tin cho đến cuối tháng 12.2019 mới chịu công bố dù biết rõ những ca nhiễm đầu tiên từ nhiều tuần trước đó.

Chính phủ Trung Quốc cuối cùng mới có hành động quyết liệt kể từ ngày 23.1, cách ly hơn 60 triệu người tại tâm dịch là thành phố Vũ Hán cùng các thành phố lân cận ở tỉnh Hồ Bắc.

Bắc Kinh đồng thời áp dụng một số biện pháp khác bao gồm kéo dài thời gian nghỉ học cho học sinh sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, cắt các tuyến xe buýt và xe lửa, và thắt chặt kiểm tra sức khỏe, thân nhiệt trên toàn quốc.

Trong cuộc họp ngày 3.2, Ban Thường vụ Bộ Chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc đã thừa nhận “thiếu sót và gặp khó khăn” trong cuộc chiến chống lại coronavirus mới.

Các quan chức Trung Quốc ngày 6.2 thừa nhận tình trạng thiếu thốn giường bệnh và thiết bị y tế “trầm trọng” tại tâm dịch Vũ Hán do số lượng bệnh nhân ngày càng tăng vì coronavirus mới.

Dịch viêm phổi Vũ Hán lan ra hơn 20 quốc gia, vùng lãnh thổ và tính đến ngày 6.2, số trường hợp tử vong tăng lên 565 người, hơn 28.000 ca nhiễm nCoV khắp Trung Quốc đại lục.

Theo báo Guardian, Bác sĩ Lý ra đi để lại 1 con nhỏ, người vợ đang mang thai, dự sinh vào mùa hè này. Cha mẹ bác sĩ Lý cũng đã ngã bệnh và đang nhập viện.

Trên các mạng xã hội Trung Quốc đã có nhiều ý kiến liên quan đến cái chết của bác sỹ này.Hầu hết đều dành những lời khen ngợi cho vịbác sỹquả cảm, thậm chí nhiều người còn cho rằng chính phủ Trung Quốc nợ ôngLý Văn Lượngmột lời xin lỗi.

theo TNO-PV
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 5: Thách thức và triển vọng
Bước vào năm 2024, nền kinh tế Việt Nam đứng trước những thách thức lớn buộc phải quan tâm, đó là: thuế tối thiểu toàn cầu, thuế môi trường và nguồn năng lượng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bác sĩ Trung Quốc cố cảnh báo sớm về coronavirus đã tử vong