Champion League, Ngoại hạng Anh và sắp bước vào mùa World Cup, nhiều sinh viên tại các trường đại học lớn trên địa bàn TP.HCM đang sa vào trò cá độ bóng đá online.

Cá độ bóng đá online và lời 'trần tình' của một sinh viên

13/05/2014, 08:56

Champion League, Ngoại hạng Anh và sắp bước vào mùa World Cup, nhiều sinh viên tại các trường đại học lớn trên địa bàn TP.HCM đang sa vào trò cá độ bóng đá online.

Một Thế Giới xin chia sẻ lời "trần tình" của một sinh viên từng trong vòng xoáy của trái banh tròn trên bàn phím:
Tôi, một sinh viên đã từng một thời mất ăn mất ngủ vì trò cá độ bóng đá online.

Theo lời bạn bè, tôi tham gia vào trò cá độ trực tuyến qua mạng. Chỉ cần lập một cái nick trong một trang web chuyên về cá độ là có thể tham gia cá độ những trận bóng mình yêu thích. Mỗi trận cá cược ít nhất tôi chỉ mất khoảng 1 USD (tương đương khoảng 21.000 đồng) để vừa được xem bóng đá và nếu may mắn có thể nhận được tiền cuối trận đấu.

Những tưởng cá cược đơn giản và tiện lợi như vậy, tôi bắt đầu lao vào cuồng quay của trò cá độ.
Muốn cá cược tôi phải nộp tiền vào tài khoản trên mạng. Tiền có thể chuyển trực tiếp qua tài khoản ngân hàng hoặc tạo riêng một tài khoản qua mạng.

Trận đầu tiên tôi cá cược thắng và tiền được chuyển qua tài khoản ngân hàng của tôi. Vừa thỏa đam mê lại có tiền, tôi bắt đầu lao vào những trận cá cược tiếp theo.

Tôi lao vào nộp tiền tài khoản để chơi. Mỗi trận chơi nhỏ, tôi mất khoảng 100 đến 200 ngàn đồng. Mỗi trận chơi vừa và lớn, tôi nộp cả triệu bạc để chơi cho thỏa...
Ca do bong da online va loi  tran tinh  cua mot sinh vien
Những lời "đường mật" để lôi cuốn người vào chơi của một trang web cá độ
Thế nhưng, tiền nộp vào từng nào cũng hết, thắng chẳng được bao nhiêu. Tôi không có nhiều kiến thức về bóng đá nên cá cược lần nào cũng thua. Bao nhiêu tiền ba mẹ gửi lên, tôi dốc vào trò chơi đỏ đen, may rủi này.

Tôi thức thâu đêm để chơi với hy vọng kiếm được nhiều tiền. Tôi bắt đầu lơ là, bỏ bê việc học hành. Do thức khuya nên sáng ra tôi không thể nào tập trung chạy xe được. Có lần, suýt chút nữa tôi gặp tai nạn vì lái xe trong tình trạng thiếu ngủ.

Vừa tới lớp, tôi gục ngay trên bàn và ngủ thiếp đi. Cứ như thế, ngày nào cũng vậy. Dần dà, những buổi lên giảng đường cứ thưa dần. Thay vào đó là những ngày tôi quay cuồng bên bàn phím với những ván sát phạt đỏ đen.

Tôi bắt đầu nghĩ đến những trò lừa dối ba mẹ để xin thêm tiền. Sức khỏe giảm sút, học hành bỏ bê, bạn bè xa dần...

Rồi một ngày trường gửi đơn về gia đình báo việc tôi không đóng tiền học phí và nghỉ học quá nhiều. Mọi chuyện vỡ lở, ba mẹ phát hiện tôi lừa dối khi số nợ của tôi đã lên tới 7 con số.

Ngậm ngùi, ba mẹ vay mượn khắp nơi để trả nợ cũng như đóng tiền học phí cho tôi. Quá thất vọng, mẹ tôi đổ bệnh, ba không nhìn mặt tôi. Tôi đau lòng, nhận ra mình đã đi quá xa giới hạn với trò cá cược bóng đá online ấy.

Bây giờ, khi nhắc tới trò cá cược bóng đá, tôi cảm thấy thật hối tiếc với những gì đã qua. Tôi đã sai lầm và không muốn bạn sinh viên nào bước vào con đường sai lầm ấy giống tôi. Đừng để những lời dụ giỗ làm lay động bạn bởi mối nguy hại từ trò cá cược online là khôn lường.

Phan Diệu (ghi theo lời kể của Lê Đức Trọng)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Phó thống đốc NHNN 'tiết lộ' mục đích của xác thực sinh trắc học ngân hàng
6 giờ trước Nhịp đập khoa học
Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Phạm Tiến Dũng cho biết Quyết định 2345/QĐ-NHNN có mục đích đầu tiên là làm sạch tài khoản, vì hiện tại có CCCD gắn chip, còn trước kia có chứng minh thư và nhiều giấy tờ nên kẻ gian lợi dụng giấy tờ giả.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cá độ bóng đá online và lời 'trần tình' của một sinh viên