Chân dài đứng ở phố Trần Duy Hưng khóc kêu cứu vì bị bắt lên taxi; chuyện cổ tích thời hiện đại: Thầy Đặng Văn Cương chăm học trò lớp 9 cao 58 cm, nặng 3,9 kg như con; bản rap theo trào lưu 'Cô là ai? Cháu không biết, cô đi ra đi'. Đó là 3 trong những clip hot nhất ngày.

Chân dài đứng ở phố Trần Duy Hưng khóc kêu cứu vì bị bắt lên taxi

Hồng Quân | 20/11/2017, 14:33

Chân dài đứng ở phố Trần Duy Hưng khóc kêu cứu vì bị bắt lên taxi; chuyện cổ tích thời hiện đại: Thầy Đặng Văn Cương chăm học trò lớp 9 cao 58 cm, nặng 3,9 kg như con; bản rap theo trào lưu 'Cô là ai? Cháu không biết, cô đi ra đi'. Đó là 3 trong những clip hot nhất ngày.

Xem thêm: Nghi có gian lận, 4 khách hỗn chiến kinh hoàng với 2 nhân viên cây xăng ở Hậu Giang

Cặp đôi ở Sài Gòn bị nhóm côn đồ nhí chặn xe, phang nón bảo hiểm toác đầu

Bị CSGT Hà Nội yêu cầu dừng ô tô, nữ tài xế chạy tiếp và hét 'Tránh ra, tao đang bận'

Chân dài đứng ở phố Trần Duy Hưng khóc kêu cứu vì bị bắt lên taxi:

Chưa rõ nguyên nhân ra sao nhưng nhiều người cho rằng chân dài bị bắt lên taxi vì lừa tiền của nam thanh niên. Một số người dự đoán đây là vụ bắt cóc phụ nữ, song lại có thông tin thanh niên phát hiện bạn gái đứng trên phố Trần Duy Hưng nên bắt cô về nhà.

Chuyện cổ tích thời hiện đại: Thầy Đặng Văn Cương chăm học trò lớp 9 cao 58 cm, nặng 3,9 kg như con

Đinh Văn K'Rể là người dân tộc Hơ rê, sinh ra đã mắc chứng bệnh hiếm gặp - Seckel (người lùn, đầu chim). Năm nay 9 tuổi nhưng K'Rể chỉ cao vỏn vẹn 58 cm và nặng 3,9 kg. Cuộc gặp gỡ giữa em và thầy giáo Đặng Văn Cương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Dân tộc bán trú Sơn Ba cách đây 5 năm chính là khởi đầu cho câu chuyện cổ tích tuyệt đẹp về tình thầy trò nơi khó khăn nhất của huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi.

Năm K'Rể tròn 7 tuổi, thầy Đặng Văn Cương đã đón em về sống cùng tại nhà công vụ của nhà trường và bắt đầu hành trình gieo hy vọng cho em. Chia sẻ về kỷ niệm khó quên nhất với cậu học trò đặc biệt của mình, thầy Đặng Văn Cương xúc động nhớ lại lần đầu tiên đưa K'Rể ra Hà Nội khám bệnh.

Thầy kể, để có đầy đủ các xét nghiệm cho em, các bác sỹ ở Bệnh viện Nhi Trung ương phải lấy đủ 5 ống máu. 5 ống máu với một cậu bé hơn 3 kg thực sự là một “cuộc chiến đấu” của lòng dũng cảm của cả thầy và trò. Trò khóc, thầy khóc khi đến ống máu thứ 3 K'Rể gần như kiệt sức. Thầy gạt nước mắt dỗ dành trò, kiên nhẫn để đến cuối ngày mới có trọn vẹn được 5 ống máu.

Với thầy Cương, đây sẽ là kỷ niệm mãi mãi không thể quên. Không ai còn nghĩĐặng Văn Cương là thầy giáo của Đinh Văn K'Rể nữa mà chính là người cha của em. Với thầy Cương, K'Rể đã thực sự trở thành một phần máu thịt.

Sau 2 năm đến lớp trong tình yêu thương của bạn bè và thầy cô, Đinh Văn K'Rể đã có thể viết được chữ O, số 1. Em cũng đã dạn dĩ hơn rất nhiều, biết nói “ạ”, biết làm một số việc cá nhân. Đặc biệt em có thể quan sát, lắng nghe và hiểu hết những vấn đề xung quanh mình.

Bản rap theo trào lưu 'Cô là ai? Cháu không biết, cô đi ra đi':

Khi trẻ trâu đầu trần chạm trán ninja ở bùng binh:

Nữ sinh đeo khẩu trang nhảy Shuffle cực đẹp trên nền nhạc Túy âm:

Xem thêm: Chụp lén ảnh nóng tống tiền mỹ nữ, trai đẹp bị đại ca giang hồ bôi mù tạt khắp mặt

Hoàng Lão Tà gây náo loạn sân bay Cam Ranh vì đại diện Jetstar không xin lỗi

Bạn trai làm người khác có thai, gái xinh Sài Gòn vẫn sang Mỹ dự đám cưới

Đại ca giang hồ xử kẻ biến thái thả rông đứng trước phòng trọ nữ sinh

Chuốc rượu say cho người yêu ngủ với bạn thân, nam sinh bị đại ca giang hồ xử lý

Thanh niên chạy SH kẹp 3 không mũ bảo hiểm tông CSGT Hà Nội rồi ăn vạ?

MV xấu số tái xuất trên YouTube, Noo Phước Thịnh kêu gọi fan cày view từ số 0

Nhân Hoàng
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
7 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chân dài đứng ở phố Trần Duy Hưng khóc kêu cứu vì bị bắt lên taxi