Chiếc ghế chở Quỳnh, chiếc mũ nhỏ xíu Quỳnh hay đội còn vất vưởng ngoài đường, cha mẹ Quỳnh vẫn chưa biết con gái nhỏ đã ra đi, bà ngoại Quỳnh khóc ngất trong khi chờ nhận thi thể cháu …

Cháu bé 16 tháng tử vong trong tai nạn xe Phương Trang: ‘Quỳnh thương bà ngoại … để đâu?’

Một Thế Giới | 10/09/2015, 19:05

Chiếc ghế chở Quỳnh, chiếc mũ nhỏ xíu Quỳnh hay đội còn vất vưởng ngoài đường, cha mẹ Quỳnh vẫn chưa biết con gái nhỏ đã ra đi, bà ngoại Quỳnh khóc ngất trong khi chờ nhận thi thể cháu …

Ngưng tim đến 10 lần

17 giờ 15 phút, ngày 9.9 các bác sĩ bệnh viện Nhi Đồng 1 thông báo cháu Bùi Nguyễn Vy Quỳnh 16 tháng tuổi đã không thể qua khỏi. Bà Trần Thị Thu Chung (sinh năm 1969) bà ngoại bé Quỳnh ngồi thẫn thờ giữa cơn mưa Sài Gòn kéo dài dai dẳng. Bà khóc nấc, tay cầm điện thoại báo tin dữ về cho gia đình mà run rẩy không tài nào bấm số được. Đứa cháu gái bụ bẫm mới hôm qua còn gọi bà “pa pa” trong điện thoại, nay đã lạnh ngắt như sương…

Bà Chung khóc òa: “Nó dễ thương lắm con ơi, mới 16 tháng mà biết nghe lời, người lớn nói gì nó cũng hiểu hết đó. Mới tối hôm qua, hai mẹ con gọi video xuống dưới cô. Cô hỏi “Quỳnh thương bà ngoại không?”, nó gật gật. Hỏi thương bà ngoại để ở đâu?, nó giơ tay chỉ lên đầu vầy nè. Cứ hỏi “Quỳnh thương ai để đâu” là nó đều chỉ lên đầu hết đó con, thương lắm”. Bà Chung gọi điện báo cho gia đình anh Bùi Thanh Thảo, cha ruột cháu Quỳnh nhưng bà rối trí quá, cứ hỏi: “Giờ làm sao đây? Giờ làm sao đây?” rồi lặng lẽ khóc.
‘Quynh thuong ba ngoai … de dau?’-hinh-anh-1
 Bà ngoại cháu Quỳnh khóc òa khi gọi điện báo cho người thân tin dữ
Hai bên gia đình đã thống nhất không cho mẹ cháu là Nguyễn Thị Thủy Tiên (19 tuổi) và cả anh Thảo biết về sự ra đi của Quỳnh. Bà Chung nghẹn ngào: “Con gái cô bị thương nặng lắm, nó mà biết tin này chắc bệnh còn trở nặng thêm”.

Đã tiếp xúc nhiều với những cảnh “sinh ly tử biệt”, nhưng bác sĩ Đinh Tấn Phương Phó Khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng 1 vẫn không khỏi nghẹn ngào khi nói về trường hợp của Quỳnh: “Từ lúc tiếp nhận cháu đến chiều ngày 9.9, bệnh nhi đã ngưng tim đến 10 lần. Đầu lạnh, thân nhiệt hạ liên tục não gần như hư hoàn toàn, chỉ cần di chuyển nhẹ là bé có thể ngưng tim ngay. Chúng tôi đã hồi sức tích cực và làm mọi cách, nhưng vết thương quá nặng nề, thực sự là khó lòng cứu chữa…”.

Trời chuyển sang đêm, vẫn mưa tầm tã, được tin sắp nhận thi thể cháu, bà Chung đội mưa chạy đi. Cháu Bùi Nguyễn Vy Quỳnh sẽ được an táng tại Bến Tre – quê nội.

“Con nhớ con lắm”

Chiều ngày 10.9, chị Nguyễn Thị Thủy Tiên đang điều trị tại khoa Gan Mật bệnh viện Chợ Rẫy đã bắt đầu nói chuyện và nhận biết được mọi người xung quanh. Cơn đau đớn vẫn làm chị nửa tỉnh nửa mê, nhưng hễ lúc nào thức giấc, Tiên đều hỏi mẹ: “Con con đâu? Bé Quỳnh đâu? Con nhớ con quá, Quỳnh có sao không mẹ?”.

Bà Nguyễn Thị Thu, sinh năm 1960, mẹ chồng chị Tiên an ủi con dâu: “Cháu bị thương nhẹ, với lại còn nhỏ quá, không tới bệnh viện được đâu con, ráng khỏe đi rồi về với con”. Nói xong bà Thu ra khỏi phòng bệnh để khóc. Bà Thu kể: “Nhà hai vợ chồng nó ở bên cư xá Rađa, quận 6. Sáng nào thằng Thảo cũng chở vợ con qua cửa hàng nhà tôi để làm việc. Quỳnh dễ thương ngoan ngoãn lắm, nghe tin tai nạn, cả nhà chạy xe ra Cây Gõ, thấy cái mũ nhỏ xíu, cái ghế của Quỳnh nằm trong đống đổ nát mà đứt ruột, đứt gan…”.
‘Quynh thuong ba ngoai … de dau?’-hinh-anh-2
 Chiếc ghế kê xe máy dành cho trẻ em của cháu Quỳnh lăn lóc tại hiện trường vụ tai nạn
Bà Thu nói tiếp: “Thằng Thảo tính nó nóng, sợ nó không chịu nổi khi biết con mất. Giờ nó hoảng loạn lắm, nhà cô an ủi nó suốt, không cho nó coi thông tin, nó mà biết chắc nó sốc lại càng khổ hơn”.

Anh Bùi Thanh Thảo (30 tuổi) bị chấn thương đầu gối, vết thương không nguy hiểm đến tính mạng nên đã được xuất viện. Chị Nguyễn Thị Thủy Tiên bị chấn thương đầu, gãy khung chậu, gan mật bị tổn thương. Hiện cả hai vợ chồng đều chưa biết con gái 16 tháng tuổi của mình đã mất.

Cháu Vy Quỳnh là nạn nhân đầu tiên tử vong trong 9 người nhập viện bởi tai nạn kinh hoàng do xe Phương Trang gây ra. Trao đổi với chúng tôi, bác sĩ Lê Phước Đại, quyền trưởng kíp trực tại khoa Cấp cứu bệnh viện Chợ Rẫy cho biết vẫn chưa thể nói nhiều về tình hình các nạn nhân. Và anh Phạm Ngọc Sáng, người bị rơi từ cầu vượt xuống lòng đường chính là nạn nhân bị thương nặng nhất. Anh Sáng bị dập gan, tràn khí màng phổi 2 bên, xuất huyết trong, gãy xương cẳng chân trái, gãy xương đùi. Hiện, nhà xe Phương Trang chịu tất cả các chi phí điều trị cho nạn nhân.

Bá Nguyễn

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Nông dân An Giang, Đồng Tháp thắng lớn vụ lúa hè - thu
Nông dân An Giang, Đồng Tháp thường sản xuất ba vụ lúa trong năm. Mỗi nơi tùy vào thời điểm nước lũ rút, khả năng điều tiết nước, mật độ sâu rầy, ngành bảo vệ thực vật sẽ cho lịch gieo sạ sớm hoặc trễ hơn. Năm nay, các vùng này xuống giống khoảng 1,4 triệu hecta vụ hè - thu, phần lớn từ tháng 3 nên cho thu hoạch sớm hơn năm trước (chính vụ vào tháng 6-7).
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cháu bé 16 tháng tử vong trong tai nạn xe Phương Trang: ‘Quỳnh thương bà ngoại … để đâu?’