Hành vi của Nhựt mang tính côn đồ, gây thương tích cho nhiều người, nhưng không rõ vì lý do gì công an huyện vẫn cho y tại ngoại.

Chém người bị thương nặng nhưng vẫn được tại ngoại

Dương Thanh Huy | 05/06/2017, 13:49

Hành vi của Nhựt mang tính côn đồ, gây thương tích cho nhiều người, nhưng không rõ vì lý do gì công an huyện vẫn cho y tại ngoại.

Nhiều người dân ở ấp Phú Thành, xã Quới Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre vô cùng bàng hoàng trước hành vi hung hãn củaHuỳnh Quang Nhựt (SN 1993), ngụ ấp Phước Lễ, xã Thành Triệu, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, khi dùng dao xông vào nhà chém người gây thương tích nặng.

Nhậu vào chém người

Sau tiệc nhậu dịp Tết Đoan ngọ (mùng 5.5 âm lịch) khoảng 11 giờ 30 phút, trong khi cả xóm đang lặng yên vào giấc ngủ, thì bỗng nhiênphía nhà của anh Nguyễn Thành Sangvang lên tiếng kêu cứu. Chủ nhà đã tri hô để hàng xóm tiếp cứukhi họ bị tên Nhựt (người tình của con gái) ra tay hành hung.

Anh Sang nhanh chân tung vách cây, thoát thân giữa lúc tên Nhựt đạp cửa xông vào tận giường ngủ, dùng dao đâm tới tấpkhiến cái mùng rách tơi tả. Lúc đó chị Trinh (vợ anh Sang) cũng bị tên Nhựt rượt đuổi… Quá sợ hãi, chị Trinh vùng chạy ra khỏi nhà của mình.

Nghe tiếng kêu cứu, gia đình anh Tấn Anh (ở đối diện phía bên kia đường) mở cửa ra xem. Chị Trinh liền chạy vào nhà anh Tấn Anh để né tránh sự truy đuổi của tên Nhựt. Duy, con trai của anh Tấn Anh đứng chặn tên Nhựt ở ngay cửa vào, liền bị Nhựt đánhcho 2 tát tay té ngửa.

Khi anh Tấn Anh phản ứng việc Nhựt đánh con trai của mình thìtên này cầm cây dao dùng để thái phi lê cá, chém liên tiếp 4 nhát vào đỉnh đầu bên trái của anh. Chưa dừng lại, tên Nhựt còn vung dao chém vào cánh tay trái của Duy và đè Duy xuống dùng sống dao cứa vào cổ, hiện vết cứa vẫn còn hằn lên trên cổ của Duy.

Vết cứa bằng sống dao trên cổ của nạn nhân Duy

“May mắn, do đêm tối và quá hỗn độn nên tên Nhựt đã dùng nhầm phần trên củadao để cứacổ Duy. Nếu không thì Duybị cắt cổ chết liền. Bà Mười Miên, nhà ở gần đó nghe ẩu đả cầm đèn đi tới hiện trường, cũng bị tên Nhựt dọa chém. Bà phải lạy lục van xin Nhựttha mạng. Sau khi đâm chém xong, Nhựt cùng người tình và 2 đồng bọn khác lên xe máyrời khỏi hiện trường”, 1 người hàng xóm của nạn nhân kể lại.

Tại Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu (Bến Tre), anh Tấn Anh vừa từ phòng phẫu thuật được chuyển ra chăm sóc ở khoa Ngoại thần kinh, sức khỏe còn rất yếu. Do bị mất rất nhiều máu nên lúc được đưađi cấp cứu tại bệnh viện tỉnh, đến phòng chụp CT anh đã ngất xỉu.

Các bác sĩ chỉ định phẫu thuật sọ não cho anh ngay trong đêmđể giải phóng lượng máu bầm tích tụ trong hộp sọ, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Anh Nguyễn Tấn Anh bị tên Nhựt chém chấn thương sọ não

Anh kể: “Tui không có mâu thuẫn gì với gia đình hàng xóm, kể cả tên Nhựt lúc chém tui, tui còn không biết nó tên gì. Tui chỉ biết nó có quen với con gái của chị Trinh - anh Sang và thường xuyên tới lui nhà này”.

Còn anh Sangbị người tình của con gái truy sát, may mắn thoát nạn, đãkể nguyên nhânxảy ra vụ việc. Anhcho biết cách đây khoảng nửa tháng, trong 1 tiệc nhậu, anh có cao hứng nói về 1 người bạn thân: “Tui có thể “lệnh” (gọi - PV)1 cái lànó tới đây liền”. Vì bạn nhậu của anh Sang là chú của Nhựt nên Nhựt biết chuyệnvà "để bụng" câu nói đó.

Mãi đến nửa tháng sau, trong lúc say rượu, nhớ lại chuyện này nênNhựt xông vào nhà của anh Sang lúc gần 12 giờ đêm để truy sát anh. Hậu quả những người hàng xóm vô tội bị Nhựt dùng hung khí gây thương tích nghiêm trọng.

Anh Sang kể thêm: Kim Thị Ánh Suốt (biệt danh Bé Lì), sinh ngày 31.12.2001 là con gái riêng của chị Trinh. Anh và chị Trinh nên nghĩa vợ chồng khoảng 2 năm naynên chị Trinh cùng Bé Lì ở xã Tân Lợi Thạnh, huyện Giồng Trôm (Bến Tre) đã dọn về quê anh, cất nhà riêng cùng sinh sống.

Bé Lì bỏ học sớm, tính tình ngang bướng, ngay cả chị Trinh cũng không khuyên bảo được.Bé Lì ở chung nhànhưng muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm, quen biết giao du ăn nhậu với ai thì cứ vô tư.

“Nó quen Nhựt từ đầu năm 2017 đến nay. Nó liên tục dẫn bạn trai về ngủ trong nhà cả ngày lẫn đêm. Vợ chồng tui im lặng không phản ứngvì biết tính khí bất tuân của con bé. Nhựtcũng không khác gì Bé Lì. Vào nhà người tình ăn ngủnhưng không hề nể nang những người thân đang hiện diện trong nhà”, anh Sang nói.

Ngôi nhà của anh Tấn Anh

1 cán bộ phòng Tham mưu tổng hợp (Công an tỉnh Bến Tre)cho biết Công an huyện Châu Thành đã có báo cáo nhanh về vụ việc. Theo đó, qua xác minh cho thấy đối tượng Huỳnh Quang Nhựt nhậu vào mất kiểm soát hành vi. Nhựt từng bị phạt hành chính một lần về hành vi nhậu say gây rối trật tự công cộng.

Hiện Công an huyện Châu Thành đang củng cố hồ sơ vềcác hành vi sai phạm của đối tượng này. Nhựt được gia đình bảo lãnhnên công an không ra lệnh tạm giữ và chờ giám định thương tích của nạn nhân để tiếp tục xử lý.

Anh Sang đang cất giữ chiếc mùng bị tên Nhựt chémrách tả tơi

Bé Lì bỏ đi mấy ngày qua cũng vừa về nhà. Cô bé lấygiấy tờ, kéo cả vali quần áo và dắt chiếc xe máycủa tên Nhựt đang gửi trong nhà, đùng đùng bỏ đi, không một lời từ giã người thân. Từ hôm Nhựt gây thương tích cho những người hàng xóm, Bé Lì cũng bỏ đi sống chung với Nhựt. Hiện tên Nhựt có biểu hiện trốn chạy cùng với người tình trẻ con.

Những người hàng xóm của các nạn nhânbức xúc nói: “Cha con anh Tấn Anh hiền khô, không hề mâu thuẫn với Nhựtthì đang khốn khổ vì thương tích. Trong khi đókẻ gây ra việc nàylại được công ancho gia đình bảo lãnh, có thể trốn chạy, né tránh hành vi phạm tội của mình. Vì sao công an chỉ thu giữ hung khí là một trong 2 cây dao chém người, còn chiếc xe của Nhựt đang gửi tại nhà của anh Sang thì không lập biên bản thu giữ?”.

Từng bị loại khỏi danh sách thi tuyển vào trường quân đội

Trước đó vào năm 2014, ngay mùa tuyển sinh vào các trường ĐH, CĐ, Nhựt từng nộp hồ sơ thi vào 1 trường quân đội. Hồ sơ xét tuyển được Ban Chỉ quân sự huyện Châu Thành và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bến Tre xem xét… Nhựt có tên trong danh sách những thí sinh đủ tiêu chuẩn dự thi vào trường quân đội.

Nhưng do ngay sau đó, mẹ ruột của Nhựt là bà V. cùng cha dượng mâu thuẫn chuyện tình cảm, Nhựt bênh vực mẹ hùa theo hiếp đáp cha dượng. Sự việc gây mất trật tự công cộng ngaycạnh trụ sở UBND xã Thành Triệu, buộc công an xã phải mời bà V. và Nhựt ra xã để lập biên bản phạt hành chính.

Tại đây, Nhựt đã lớn tiếng dọa những người thi hành công vụ và nói sẽ… san bằng trụ sở công an. Nhựt còn huy động một nhóm côn đồ kéo đến để thị uy. Hậu quả Nhựt bị loại khỏi danh sách, không được tham gia kỳ thi tuyển sinh vào trường Cao đẳng sĩquan lục quân. Việc nàykhiến cho bà V. bực tức, gửi đơn tố cáo khiếu nại khắp nơi…

CMND của Kim Thị Ánh Suốt (Bé Lì) có thông tin ngày sinh là ngày31.12.2001. Tính đến đầu năm 2017, lúc Nhựt quen Bé Lì và quan hệ như vợ chồng tại nhà anh Sang, chị Trinh (theo lời anh Sang xác nhận) thì Bé Lì chưa đến 16 tuổi.Liệu tên Nhựt có bị vướng thêm tội“Giao cấu với trẻ vị thành niên”?

Mới đây gia đình của Nhựt có đến nhà của Bé Lì tìm hiểu về mối quan hệ tình cảm này và thăm dò ý kiến gia đình của anh Sang, dự định sẽ kết hợp cho Nhựt và Bé Lì… Nhưng mọi dự tính giờ đã tan vỡ. Giờ đây bất chấp gia đình, Bé Lì đã bỏ nhà ra đi...

Thanh Dương
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 1: Những điểm sáng và thành tựu nổi bật
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, nhờ sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan trong hệ thống chính trị, sự điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, sự đoàn kết, tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp... tình hình kinh tế - xã hội nước ta năm 2023 đã phục hồi ổn định, sang năm 2024 càng phát triển. Trong loạt bài này, chúng tôi xin đề cập tới hiện trạng kinh tế - xã hội đất nước và triển vọng trong năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chém người bị thương nặng nhưng vẫn được tại ngoại