Nghi ngờ người yêu thay lòng đổi dạ, Đoàn dùng dao chém liên tiếp 20 nhát khiến cô gái trẻ suýt mất mạng. Đứng trước vành móng ngựa, bị cáo bày tỏ nguyện vọng sẽ chăm sóc cho bị hại đến trọn đời sau khi ra tù nhưng bị khước từ ngay sau đó.

Chém người yêu 20 nhát dao rồi xin được chăm sóc đến trọn đời

Một Thế Giới | 18/03/2016, 13:32

Nghi ngờ người yêu thay lòng đổi dạ, Đoàn dùng dao chém liên tiếp 20 nhát khiến cô gái trẻ suýt mất mạng. Đứng trước vành móng ngựa, bị cáo bày tỏ nguyện vọng sẽ chăm sóc cho bị hại đến trọn đời sau khi ra tù nhưng bị khước từ ngay sau đó.


Ngày 17.3.2016, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Đoàn (SN 1986, trú tại xã Đức Thắng, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang) về tội danh “Giết người”. Nạn nhân trong vụ án may mắn thoát chết, không ai khác lại chính là người yêu của Đoàn.

Có mặt trong phòng xử án, bố mẹ Đoàn chỉ ngồi lặng người phía dưới, đưa ánh mắt xót xa nhìn con mà như nghẹn lời. Chị Trần Thị Mai (SN 1995, cùng huyện với bị cáo) người hứng tổng cộng 20 nhát dao từ đầu, mặt xuống ngực và mạn sườn từ tên Đoàn, tưởng chừng như không giữ được tính mạng cũng có mặt trong phòng xử.

Phiên tòa ngày hôm nay như lặng lẽ hơn mọi phiên xử khác khi cả phòng xử án như chết lặng trước những hành động dã man của bị cáo dành cho người vợ sắp cưới.

Sau 2 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích” trở về, Đoàn nhận thấy người yêu có phần hững hờ trước tình cảm của mình nên trong lòng sinh nghi và có phần ấm ức. Dù nhiều lần gặng hỏi nhưng do chị Mai nhiều lần tránh mặt nên Đoàn quyết làm theo ý mình.

Vào khoảng 6h45 phút ngày 25.8.2015, biết chị Mai sẽ đi làm trên tuyến đường thôn Bình An (xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn), Đoàn chặn đường cô gái để nói chuyện tình cảm cho ra nhẽ giữa hai người.

Không kiềm chế được bản thân, Đoàn dùng dao nhọn đâm liên tiếp vào mặt nạn nhân. Bị tấn công bất ngờ, chị Mai hoảng sợ kêu cứu, cùng lúc có người đàn ông cùng xã đi ngang qua thấy sự việc vội lao vào can ngăn. Không chịu dừng tay, Đoàn vẫn cố lao theo, bắt kịp chị Mai rồi tiếp tục dùng dao đâm nạn nhân nhiều nhát vào người.

Cùng lúc đó người dân khống chế và áp giải Đoàn về cho công an. Lúc bị người dân bao vây, trong cơn quẫn trí và hoảng sợ, đối tượng Đoàn đã dùng con dao gây án để tự sát nhưng bất thành. Mai được đưa vào viện cấp cứu, tổn thất 47% sức khỏe và đôi chân tàn tật suốt đời.

Đứng trước vành móng ngựa, Đoàn khai nhận do những tháng ngày vướng vào tù tội, Mai vẫn một lòng một dạ vào trại thăm nom, động viên. Nhưng đến ngày được trở về với xã hội thì nhận thấy người yêu đôi phần thay đổi khiến hắn lo sợ và ấm ức trong người. Vì vậy mới dẫn đến hành động phạm tội.

Trước hành động dã man của bị cáo, không ai từng nghĩ có một thời hai bạn trẻ này đã có tình yêu đẹp. Theo như người nhà chia sẻ, nếu như không vì một chút mâu thuẫn, hoài nghi cá nhân, trong cơn bực tức không làm chủ được bản thân của Đoàn thì có lẽ đôi bạn trẻ đã có một hạnh phúc trọn vẹn cùng một lễ cưới được hai bên gia đình dự định sẽ tổ chức vào tháng 10 năm ngoái.

Sau khi làm rõ các tình tiết trong vụ án, trước khi nghị án, Đoàn bày tỏ sự ăn năn, hối hận và có nguyện vọng nếu sau này mãn hạn tù được trở về với xã hội, lúc đó nếu chị Mai vẫn chưa có ai yêu thương thì Đoàn xin được chăm sóc, lo lắng cho Mai đến trọn đời.

Nghe xong nguyện vọng của bị cáo, bố của chị Mai cũng cho rằng sau sự việc này, hai bên gia đình vẫn trước sau như một. Tuy nhiên, nếu Đoàn có được ra tù thì cũng đường ai nấy đi. Cô gái trẻ hứng chịu hàng chục nhát dao vô tình cũng nói trong tiếng nấc: “Tôi cũng xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Đoàn, nhưng sau này tôi không muốn được Đoàn chăm sóc cho tôi trọn đời”.

Sau khi nghị án, HĐXX cho rằng việc phạm tội lần này là tái phạm nên bản án chung thân là cái giá mà Đoàn phải trả cho tội lỗi mà mình gây ra. Trước lời tuyên của HĐXX, Đoàn đứng lặng người trước vành móng ngựa trong tiếng khóc nức nở của mẹ và chị Mai.

Nhã Thanh

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Những tiêu chí mới của Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2024
29 phút trước Khoa học - công nghệ
Giải thưởng Tạ Quang Bửu mở rộng việc xem xét, trao giải thưởng cho các nhà khoa học trong lĩnh vực Khoa học xã hội và Khoa học nhân văn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chém người yêu 20 nhát dao rồi xin được chăm sóc đến trọn đời