Thị trường chứng khoán Trung Quốc đã “hồi sinh” sau 5 ngày lao dốc thảm hại.

Chứng khoán Trung Quốc ‘hồi sinh’ sau 5 ngày lao dốc thảm hại

Một Thế Giới | 27/08/2015, 15:11

Thị trường chứng khoán Trung Quốc đã “hồi sinh” sau 5 ngày lao dốc thảm hại.

Sau mức sụt giảm 23% kể từ ngày 19.8, chỉ số Shanghai Composite đã tăng 1,6% lên tới  2.972,57 điểm. Ngoài ra, 5 chỉ số chứng khoán khác cũng tăng trở lại, trong khi 18% công ty niêm yết trên sàn đại lục đã ngừng giao dịch. Chỉ số Hang Seng đã tăng 2,5% từ mức thấp nhất trong 2 tuần. Theo đó, thị trường chứng khoán Trung Quốc ‘hồi sinh’ sau 5 ngày lao dốc thảm hại

Trong khi đó, chỉ số Hang Seng China Enterprises của Hồng Kông đã tăng 3,4%, đây được xem là mức tăng lần đầu tiên trong 10 ngày qua. Chỉ số CSI 300 tăng 2,1%. Khối lượng giao dịch đạt 21%, dưới mức trung bình trong 30 ngày. 
Theo các chuyên gia, Trung Quốc không nên làm suy yếu các biện pháp ổn định thị trường chứng khoán vì các giao dịch bình thường vẫn chưa bắt đầu lại.

Từ giữa tháng 6, chỉ số chứng khoán của Trung Quốc đã giảm 42%, càn quét đi 5.000 tỷ USD giá trị.

Vào ngày 26.8, Trung Quốc đã cắt lãi suất sau khi thị trường chứng khoán quốc gia này tuột dốc vào hôm 25.8. Các nhà đầu tư thất vọng với những chính sách của Bắc Kinh trong việc phản ứng với những số liệu giảm sâu của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc tuyên bố cắt lãi suất cho vay 27 điểm chuẩn còn 4,6%, giảm lãi suất gửi 1 năm cùng chỉ số. Bên cạnh đó, dự trữ bắt buộc cũng giảm 50 điểm cơ bản còn 18% đối với tất cả các ngân hàng.

Tuyết Nhung (Theo Bloomberg)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo là tài nguyên vô tận
2 giờ trước Khoa học - công nghệ
Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, KH-CN, đổi mới sáng tạo là nguồn tài nguyên vô tận, không gian phát triển vô hạn và có thể xuất phát từ những ý tưởng đơn giản nhất.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chứng khoán Trung Quốc ‘hồi sinh’ sau 5 ngày lao dốc thảm hại