Liệu có bao nhiêu người đàn ông nghèo khó đích thân ra cửa hàng mua sắm đồ mới cho vợ con mặc dịp tết?

Chuyện anh chồng nghèo chờ cửa hàng hết khách mới dám vào mua đồ Tết cho vợ con

Hồng Quân | 29/01/2019, 21:20

Liệu có bao nhiêu người đàn ông nghèo khó đích thân ra cửa hàng mua sắm đồ mới cho vợ con mặc dịp tết?

Xem thêm:Ra trường làm SEO tháng 10 triệu, cô gái vẫn bị mẹ chửi rủa vì không học kế toán

Clip lật tẩy trò xóc đĩa bịp bằng điều khiển từ xa: Đừng để cháy túi ngày Tết!

Lái ô tô chạy lấn làn, 2 gã công tử Vĩnh Phúc còn chặn đường đánh người

Bị phát hiện cùng bồ trẻ ra nhà nghỉ ở Hà Nội lúc 2 giờ sáng, vợ nói chồng hiểu lầm

Clip xe bưu chính ở Hà Nội nát đầu vì lao vào đuôi ô tô tải, tài xế vui vẻ chụp tự sướng

Sau một năm làm lụng vất vả, người đàn ông nghèo gầy, đen với dáng vẻ khắc khổ muốn sắm cho vợ con bộ quần áo mới để đón Tết Kỷ Hợi. Trên đường đi làm về, chúthấy có cửa hàng quần áo treo bảng giảm giá nên dừng xevà định vào mua. Songdo thấy bên trong có nhiều khách nên chúkhông dám vào liềnvì đang mặc đồ dính đầy bụi bẩn.

Lời chia sẻ của người đàn ông nghèo về vật chất nhưng giàu tình thương vợ con khiến chị Mỹ Trinh, chủ cửa hàng quần áo ở TP.HCM xúc động.

"Sáng nay bán cho chú này mà cảm động quá! Chú bước vào xem đồ, chân tay lóng ngóng, giọng nói nhỏ nhẹ: 'Ghé nãy mà đông khách quá không dám vô. Tôi mới làm về, ăn mặc thấy ghê, sợ khách của cô đi mất. Đắn đo mãi không định vô, mà thấy xả hàng nên tôi vômua cho vợ với con bé quầnáo mới. Cả năm vất vả rồi cô ạ!'.

Nghe chú nói mà nghẹn ngào. Đàn ông hơn nhau ở nhân cách. Chú tuy áo hơi bẩn nhưng nhân cách sáng ngời, ăn nói lịch sự lại tâm lý vợ con. Khó khăn vất vả vẫn lo cho vợ con cái Tết đàng hoàng. Nể phục chú!", chị Mỹ Trinh cho biết.

Người đàn ông nghèo mặc đồ dính đầy bụi bẩn đi chọn quần áo cho vợ con mặc tết gây cảm động.

Đi kèm với câu chuyện trên là vài ảnh về người đàn ông mặc bộ đồ có nhiều vết bẩn và đi chiếc xe cũ kỹ. Thế nhưng, đằng sau đó là cả tấm lòng yêu thương vợ con của người chồng, người cha. Bản thân mặc sao cũng được nhưng luôn mong muốn vợ con có đồ mới đón tết.

Trong cuộc sống, đôi khi chỉ cần những khoảnh khắc như vậy cũng làm chúng ta vui, lạc quanhơn và có thêm niềm tin vào tình cảm yêu thương gia đình của những người nghèo.

“Tuy địa vị có phân cao thấp nhưng nhân cách con người không phân sang hèn. Tình cảm của chú với vợ con thật đáng được trân trọng”,

“Với nhiều người giàu, tết là chuyện bình thường. Với nhiều người nghèo, tết là cả một niềm vui hướng về gia đình”;

“Chúc chú năm sau đỡ vất vả và kiếm nhiều tiền hơn để có thể lo cho gia đình của mình”...

Đó là những bình luận đáng chú ý của dân mạng về chuyện trên.

Lật tẩy trò xóc đĩa bịp bằng điều khiển từ xa: Đừng để cháy túi ngày Tết! Xem chi tiết tại đây

Xem thêm:Mới quen 1 tháng, bạn gái đòi sinh viên năm cuối tặng quà Tết và lì xì cả nhà 6 triệu

Thực hư đám cưới chú rể 15 tuổi và cô dâu 13 tuổi ở Đồng Nai?

Xuống xem cô gái nằm bất động trên đường Hà Nam, tài xế ô tô bị hàm oan

Rộ tin HLV Park Hang-seo thay thầy cũ Ronaldo ở Hàn Quốc, VFF vẫn bình chân như vại

Clip đại gia Nguyễn Văn Thái tặng 3 ô tô, 8 SH cho vợ và 10 đàn em làm quà Tết

Clip tài xế phản ứng bất ngờ khi thấy người chĩa súng chặn ô tô ở Hải Dương

Phượt thủ gặp nạn khi chạy tốc độ cao tông chết bò lạc trên đèo Cù Mông

Nghi Ân
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tập trung thu hút các dự án FDI có quy mô lớn, công nghệ cao
4 giờ trước Tài chính và đầu tư
Thủ tướng yêu cầu tập trung xúc tiến, thu hút các dự án FDI có quy mô lớn, công nghệ cao, nhất là đối với phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, điện tử, bán dẫn, hydrogen...
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chuyện anh chồng nghèo chờ cửa hàng hết khách mới dám vào mua đồ Tết cho vợ con