Lần hẹn đầu, khi Hương tháo bỏ khẩu trang để lộ khuôn mặt chi chít sẹo bỏng, Thái không chút biến sắc, vẫn dành cho cô ánh mắt trìu mến.

Chuyện tình đẹp của shipper ‘hot boy' và cô gái mặt đầy sẹo sau cuộc hẹn qua Facebook

Ngọc Thanh | 08/12/2020, 12:44

Lần hẹn đầu, khi Hương tháo bỏ khẩu trang để lộ khuôn mặt chi chít sẹo bỏng, Thái không chút biến sắc, vẫn dành cho cô ánh mắt trìu mến.

Từ bài viết tâm sự của chị Hương trên nhóm đồng hương Quảng Ngãi, anh Thái cảm nhận được nỗi lòng của cô gái trẻ. Chủ động kết bạn, trò chuyện cùng cô bạn mới quen, Thái dần yêu thích giọng nói ngọt như mía lùi của nàng.

1(1).jpg
Từ ngày yêu anh Thái, chị Hương tự tin và yêu đời hơn - Ảnh: Ngọc Thanh

Yêu nhau nhờ mạng ảo

Bắt đầu câu chuyện với PV, chị Nguyễn Thị Hương (SN 1991, quê Quảng Ngãi, làm công nhân và tạm trú ở TP.HCM) nói bản thân đang sống trong những ngày ngập tràn hạnh phúc. Chị và chồng sắp cưới Lê Minh Thái (31 tuổi, tạm trú TP.HCM) đang nỗ lực kiếm tiền để chuẩn bị cho đám cưới.

Anh Thái cùng quê với chị Hương, đang làm shipper, thường giao hàng ở các tỉnh Đồng Nai, Long An, Bình Dương… Càng gần ngày cưới, anh Thái càng nhận nhiều đơn giao hàng ở tỉnh để nhanh chóng gom đủ tiền mua lễ cưới. Biết chồng sắp cưới vất vả, chị Hương tranh thủ giờ nghỉ trưa ở công ty nhắn vội cho anh Thái vài dòng thăm hỏi. Chị không quên nhắc anh ăn cơm, chạy xe cẩn thận.

Để có những ngày tháng ấm áp này, cặp đôi đã phải trải qua những thử thách từ chính bản thân và tác động bên ngoài. Chị Hương gặp bất hạnh từ lúc lên 10 tuổi. Năm đó, trong một lần rót dầu từ can sang đèn hột vịt để thắp sáng, ngọn lửa bắt hơi phụt lên khiến chị bị bỏng toàn thân. Lửa bén vào tóc rồi lan sang quần áo cháy bùng lên, Hương chỉ biết nhắm mắt la hét trong hoảng loạn.

Lúc tỉnh lại, Hương thấy toàn thân được băng bó kín mít, từng cơn đau rát cứ hành hạ. Hương xuất viện với 90% cơ thể bị bỏng. Trải qua 10 lần phẫu thuật, cắt da đùi đắp lên mặt, chị bắt đầu học cách hòa nhập với đời sống. Thế nhưng khuôn mặt với chi chít sẹo khiến
Hương khép mình, không ra ngoài nửa bước.

Hương chọn nghỉ học, quanh quẩn ở bếp nhà. Đến khi mẹ sinh thêm em bé, Hương phải đỡ đần chuyện nhà. Mỗi lần mẹ sai vặt, đi ra ngoài mua vật dụng, Hương đều dùng khẩu trang bịt kín chỉ để hở 2 con mắt.

Ám ảnh vết sẹo, chị Hương chẳng dám nghĩ đến chuyện lập gia đình. Thực ra chị Hương cũng từng thử yêu đương nhưng chẳng đi tới đâu.

Tháng 3.2020, chị Hương đăng bài viết chia sẻ tâm sự lên nhóm đồng hương Quảng Ngãi trên Facebook. Đọc được tâm sự của chị Hương, anh Thái có lưu tâm nhưng không để lại bình luận. Vài ngày sau, bất ngờ anh Thái chủ động gửi lời mời kết bạn với chị Hương trên mạng xã hội. Chị Hương đồng ý, cả hai bắt đầu trò chuyện, sẻ chia với nhau những lo toan của cuộc sống.

2(1).jpg
Cả hai thoải mái đi cà phê, ăn uống mặc kệ những ánh mắt soi mói - Ảnh: Ngọc Thanh

Trò chuyện với nhau được 1 tuần, anh Thái hẹn chị Hương gặp mặt. Chị Hương bất giác đồng ý, rồi tự nhủ bản thân lại mơ mộng hão huyền.

Hương rất muốn hủy cuộc hẹn, nhưng trong những lần trò chuyện trước đó, anh Thái cho chị cảm giác an tâm và tin tưởng.

Như đã hẹn - tối 30.3, Hương đến công viên Lê Thị Riêng (Q.10, TP.HCM) với khuôn mặt được bịt kín khẩu trang. Khi Hương đến, anh Thái đã có mặt ở đó. “Anh Thái mua cho tôi ly nước mía. Tôi nhận lấy ly nước nhưng không dám tháo khẩu trang ra. Thấy tôi không dám mở khẩu trang, anh Thái nói: 'Em cởi khẩu trang ra nói chuyện bình thường đi'. Giật mình, tôi từ từ mở khẩu trang ra, những vết sẹo cứ vậy mà trưng ra trước mắt anh Thái. Anh nhìn tôi, mặt không biến sắc. Tôi nhẹ nhõm một chút”, chị Hương nhắc lại kỷ niệm lần hẹn đầu.

Người thân, bạn bè nghi ngờ

Tình yêu của cặp đôi lớn dần trong sự hoài nghi và ngạc nhiên của người thân, bạn bè. Biết được nỗi mặc cảm to lớn trong lòng người yêu, dù ở nhà hay đi chơi nơi đông người, anh Thái luôn tạo cho chị Hương cảm giác an toàn, ấm áp. Anh Thái luôn quan tâm, chăm sóc Hương và không bao giờ ngần ngại, để ý những ánh mắt của người xung quanh. Trước đó, mặc dù anh Thái liên tục tỏ tình nhưng Hương luôn tìm cách tránh né, thậm chí lắc đầu từ chối. Không bỏ cuộc, anh Thái tìm mọi cách chứng minh sự chân thành trong tình cảm.

Anh Thái nói: “Hương là một cô gái tốt, chu đáo, đảm đang. Khi chưa gặp Hương, tôi chẳng có niềm tin vào cuộc sống, tình yêu. Tôi không biết bản thân có khả năng chinh phục Hương không, mình có đủ tiêu chuẩn không? Tôi chưa từng nghĩ về diện mạo người yêu phải như thế nào. Gặp được Hương, tôi thấy mình thật may mắn. Nhưng, em mang nỗi mặc cảm quá lớn, chỉ có thời gian mới có thể chữa lành. Nhiều lần tỏ tình bị em từ chối, tôi cố gắng thể hiện tình yêu của mình. Tôi tin tình yêu chân thành sẽ được thể hiện qua cử chỉ, ánh mắt và Hương sẽ nhận ra”.

Anh Thái công khai đăng ảnh hai người, xác nhận mối quan hệ hẹn hò với chị Hương trên mạng xã hội lẫn đời thực. Đi gặp người thân, bạn bè, anh Thái đều dẫn và giới thiệu chị Hương là người yêu. Cuối tuần, cả hai cùng nhau dạo quanh Sài Gòn, ghé vào hàng quán ăn uống. Thấy người khác săm soi, nhìn xoáy vào mặt chị Hương, anh Thái nhẹ nhàng kéo người yêu vào lòng. Tấm chân tình của Thái đã làm trái tim chịu nhiều thương tổn của Hương ấm lại. Cô gái đồng ý hẹn hò cùng chàng shipper si tình. Cả hai đưa nhau về quê xin phép cha mẹ cho tìm hiểu nhau.

Sự tinh tế giúp anh Thái xóa dần khoảng cách mặc cảm trong lòng người yêu. Hương có thể giận dỗi anh đủ thứ chuyện trên đời nhưng không buồn, tự ti về nhan sắc. Với Thái, Hương đẹp hơn tất cả những cô gái khác ở tấm lòng và sự đồng điệu. Những điều Hương không thích Thái sa vào như nhậu nhẹt, hút thuốc… thì anh cũng nghĩ đến và quyết tâm bỏ.

Quen Hương, Thái có vô vàn động lực để nghĩ đến một mái ấm. “Kiểu như tôi gặp Hương là đúng người đúng thời điểm. Hương đặc biệt biến đổi cuộc sống của tôi từ tiêu cực sang tích cực”, anh Thái chia sẻ.

Dù chuyện tình của Thái - Hương đến từ hai phía nhưng cũng có không ít trái ngang. Miệng đời cũng tạo nên nhiều vách ngăn khiến cả hai có lúc phải nghĩ lại. Hương vốn mang nhiều vết sẹo bên ngoài lẫn sâu thẳm bên trong tâm hồn, một tác động nhỏ cũng khiến chị suy nghĩ. Lúc đó, Thái đóng vai trò trụ cột, kéo Hương về quỹ đạo yêu thương.

“Miệng đời đáng sợ nhưng tôi tin cả hai không thay đổi. Tôi muốn biến chuyện không thể thành có thể”, anh Thái khẳng định.

Anh Thái thể hiện quyết tâm trở thành người chồng có trách nhiệm và cùng chị Hương xây dựng một mái nhà bình thường như bao gia đình khác. Tháng 7 vừa rồi, cặp đôi đã làm đám hỏi. Dự kiến đám cưới sẽ được tổ chức vào tháng 12 này. Lúc này, anh Thái đang cố gắng làm việc để chuẩn bị cho sự kiện trọng đại.

3(1).jpg
Hương và Thái trong đám hỏi vào tháng 7.2020 - Ảnh: Ngọc Thanh

Ban đầu ba mẹ của anh Thái cũng hơi ngạc nhiên và khó tin. Cả đám bạn cũng không thể tin nổi, bởi Thái có bề ngoài khá ưa nhìn, thậm chí có thể gọi đùa là “hot boy shipper”. Họ không chê bai Hương mà sợ tình cảm anh Thái dành cho Hương chỉ thoáng qua. Họ sợ anh sẽ làm khổ con nhà người ta. Anh Thái cũng dùng đủ cách để thuyết phục cha mẹ tin vào tình yêu của anh. Quan trọng hơn hết, tính cách của Hương khiến mọi người yêu thích.

Cảm nhận sự chân thành của Thái, Hương dần cởi bỏ sự tự ti. Mái ấm gia đình mà Hương hằng mơ ước ngày càng gần hơn. Hương đặt hết niềm tin vào người chồng tương lai. Cô nói trước đây, 1 tuần anh Thái say xỉn hết 6 ngày, hút thuốc lá thay cơm.

Tuy nhiên từ khi quen biết, yêu thương chị Hương, anh Thái bỏ thuốc, bỏ nhậu, chăm chỉ làm ăn. Hồi mới quen, Thái còn mê chơi ở quán net. Hương gọi điện hỏi đang ở đâu thì anh nói đi làm. Sau đó, cô bắt gặp anh ở quán net nên nhất quyết chia tay. Thương Hương, Thái quyết tâm sửa đổi, không dám nói dối nữa.

Chia sẻ về dự định sắp tới, cả hai đều hào hứng nói đang dồn sức làm việc để có tiền làm đám cưới. Dẫu nghèo, Thái cũng ráng sắm sửa bộ lễ cưới đàng hoàng cho Hương.

Mặt khác, muốn tình yêu bền vững thì kinh tế cũng phải ổn định, nên cả hai cùng cố gắng kiếm tiền, chăm lo cuộc sống. Cưới xong, họ sẽ ở lại TP.HCM làm việc để kiếm một chút vốn. Sau đó, vợ chồng sẽ về quê. Cả hai luôn mong ước về quê trồng rau, nuôi gà, sống một đời bình thường.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 2: Các lĩnh vực đều tăng tốc, bứt phá
Sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 và quý 1/2024 tiếp tục là một trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế với kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng cao, chăn nuôi phát triển ổn định, nuôi trồng thủy sản phát triển khá.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chuyện tình đẹp của shipper ‘hot boy' và cô gái mặt đầy sẹo sau cuộc hẹn qua Facebook