Với sắc hoa mai anh đào, hoa ban trắng… đang rộ ở Đà Lạt, qua góc chụp của nhiếp ảnh gia trẻ Nguyễn Thế Vinh, Đà Lạt khiến người xem liên tưởng về mùa hoa anh đào ở nước Nhật xa xôi.

Đà Lạt như những góc thu nhỏ của Nhật qua ống kính nhiếp ảnh gia trẻ

13/01/2020, 11:08

Với sắc hoa mai anh đào, hoa ban trắng… đang rộ ở Đà Lạt, qua góc chụp của nhiếp ảnh gia trẻ Nguyễn Thế Vinh, Đà Lạt khiến người xem liên tưởng về mùa hoa anh đào ở nước Nhật xa xôi.

Đà Lạt, thành phố ngàn hoa luôn mang vẻ đẹp riêng vào mỗi mùa và là niềm cảm hứng cho du khách, nhiếp ảnh gia.

Hoa mai anh đào rộ vào cuối tháng 12, tháng 1 trên khắp các cung đường khiến nhiều du khách say lòng. Năm nay, mai anh đào ở Đà Lạt rộ sớm hơn mọi năm và là niềm cảm hứng cho nhiều nhiếp ảnh gia yêu vẻ đẹp của Đà Lạt.

Với nhiếp ảnh gia trẻ Nguyễn Thế Vinh, trong 2 ngày đi lang thang qua các cung đường như Trần Phú, Trần Hưng Đạo, Quang Trung, khu Trại Mát, trường Đại học Đà Lạt … anh đã ghi lại một mùa hoa mai anh đào thật lạ lẫm qua những góc chụp lạ, cùng với nước màu trong trẻo. Bộ ảnh này đang chia sẻ nhiều trong cộng đồng du lịch, mạng xã hội và nhận được nhiều lời khen ngợi. Khi nhìn bộ ảnh này nhiều người đã phải thốt lên rằng "Đà Lạt sao mà giống Nhật Bản đến thế".

Sau đây là một số hình ảnh trong bộ ảnh của nhiếp ảnh gia trẻ sinh 1993:

Minh An

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Cần Thơ giải ngân hơn 10.468 tỉ đồng vốn đầu tư công năm 2024 như thế nào?
Năm 2024, TP.Cần Thơ được giao kế hoạch vốn đầu tư công hơn 10.468 tỉ đồng, đến nay đã giao chi tiết 8.804 tỉ đồng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đà Lạt như những góc thu nhỏ của Nhật qua ống kính nhiếp ảnh gia trẻ