Sau 90 phút hoà 0-0, U.21 HAGL và Bình Dương phải phân định thắng bại trên chấp phạt đền. Trong khi đội bóng trẻ của HLV Hoàng Hùng không một lần đá hỏng thì Bảo Toàn và Thanh Hậu lại không thực hiện thành công.

Đánh bại nhà vô địch HAGL 4-1 trên chấm luân lưu, U.21 Bình Dương vào chung kết

Hà Ngọc Bách | 15/11/2018, 14:30

Sau 90 phút hoà 0-0, U.21 HAGL và Bình Dương phải phân định thắng bại trên chấp phạt đền. Trong khi đội bóng trẻ của HLV Hoàng Hùng không một lần đá hỏng thì Bảo Toàn và Thanh Hậu lại không thực hiện thành công.

Đội hình ra sân dự kiến:

U.21 HAGL: Văn Lợi (1), Dương Quân (4), Bảo Toàn (8), Thanh Hậu (11), Hoàng Nam (12), Quang Nho (15), Du Học (17), Việt Hưng (97), Thanh Bình (98), Cảnh Anh (3), Minh Bình (7).

U.21 Bình Dương: Thanh Tuấn (1), Dũ Đạt (2), Trọng Huy (6), Anh Tỷ (8), Trung Nhân (12), Ngọc Bảo (26), Thành Lộc (27), Ngọc Tỉnh (28), Tùng Quốc (29), Thanh Long (30), Tuấn Cảnh (15).

Bất ngờ đã xảy ra trong cuộc đối đầu giữa ĐKVĐ giải đấu, U.21 HAGL và Bình Dương. Với một đội hình gồm nhiều tên tuổi đang khoác áo tuyển U.19 Việt Nam nhưng binh đoàn của HLV Quốc Tuấn đã không thể có bàn thắng trước đội bóng trẻ miền Đông Nam bộ.

Sau 90 phút cầm hoà không bàn thắng, hai đội bước vào loạt đá luân lưu đầy may rủi. Và trong cuộc đấu súng này, các học trò của cựu tiền đạo Công An TPHCM đã đánh bại đối thủ với tỷ số 4-1 để giành quyền vào chơi trận chung kết cùng U.21 Hà Nội.

Phát biểu của hai huấn luyện viên trước trận đấu:

HLV Nguyễn Quốc Tuấn: "Tôi không quan trọng gặp đội nào ở bán kết cả. Đối thủ nào thì cũng như vậy thôi. Bình Dương là đối thủ mạnh, ở vòng loại Bình Dương đầu bảng còn HAGL đứng nhì. Và chúng tôi đã có kế hoạch để chuẩn bị cho việc gặp lại đối thủ".

HLV Hoàng Hùng: "Chúng tôi được nghỉ nhiều hơn, thể lực tốt hơn nên chúng tôi sẽ thay đổi một ít trong chiến thuật. Tại bán kết chỉ cần 1 trận thắng nên các em sẽ có quyết tâm cao nhất. HAGL là đội bóng kỹ thuật rất tốt, tại giải lần này họ bổ sung thêm nhiều cầu thủ nên cứng cáp hơn thì chúng tôi đã có phương án để đối phó với họ".

Thiên Hà

Lời cảm ơn

Ban Tổ chức Giải bóng đá U.21 quốc gia Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn nhà tài trợ

     
  • Tổng Công ty hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines
  •  
  • Tập đoàn Trung Nguyên Legend
  •  
  • Tổng Công ty đầu tư và phát triển Công Nghiệp- CTCP (Becamex IDC)
  •  
  • Công ty Cổ phần nước giải khát Yến sào Khánh Hòa
  •  
  • Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T
  •  
  • Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

và các nhà tài trợ khác đã đồng hành cùng Giải.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
AI chống gian lận trong thương mại điện tử thế nào?
9 giờ trước Khoa học - công nghệ
Trong bối cảnh bảo mật thông tin đe dọa trực tiếp đến quyền lợi của người dùng, trí tuệ nhân tạo (AI) nổi lên như một giải pháp đầy tiềm năng, góp phần bảo vệ người tiêu dùng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đánh bại nhà vô địch HAGL 4-1 trên chấm luân lưu, U.21 Bình Dương vào chung kết